Re: ..:
¤¯`° 11Tin - ĐỢi chỜ Một cáI TÊn °´¯¤)::..
Haha anh về rồi này các chú.
Result:
U16 Viet Nam thắng
U16 EU 1-0. Ghi bàn duy nhất là Đào
Chó Nhân, nhầm Chí Nhân

)
Thế trận hoàn toàn thuộc về U16 VN. táo ra đến n cơ hội nhưng cuối cùng vẫn chí có một bàn ghi được từ cái đầu chó.Anh rắm nhà ta hôm nay làm quả solo qua 2 thằng, định làm quả tinh tế xỏ lỗ kim thủ môn nhưng ko hiểu sao háng nó lại ở tay

)
Thằng kve Nhân đúng là chỉ được cái trâu. Bắn liên tục mà không vào nổi. May mà cắn được không thì chắc bị đóng hội đồng.
Anh Bèng hôm nay đến trường rõ sớm, khí thế hăm hở, tưởng có tên. Ai ngờ không có tên --> không có áo --> đến sân mặt cứ đần như ngỗng ỉa

) May mà lúc cuối lừa tình được thằng cu lớp 10, năn nỉ mãi, xin mãi để nó cho mượn áo. Cuối cùng được vào sân thay Nhân chim cu dưới tên thằng khác. Vào sân có quả sút ngay 5m cũng không vào. Bó tay

)
Đến lúc đá xong, anh Bèng nhà ta còn định thủ cả quần áo của thằng cu đấy để vào sân cùng anh em đi nhận phần thưởng. Phải đến lúc tao ra tận nơi gọi thì chú mới chịu ra để trả quần áo [-x
Thôi lượn đã, mệt quá. Bây giờ lại phải ngồi viết lưu bút cho con Winnie Pig nữa

)