..::(¤¯`° ITAMS - Pro Team GoGo °´¯¤)::..

khai trừ Mạnh tè , Silip .

kết nạp Nhung Mọi , Huyền Rắm .

chấm ị .. chấm hết .

Anh Cường KÍ :|

Chú nói thế ko đc , anh em fai? hiểu cho nhau . Xa nhà điều kiện ko cho phép , lại thiếu sự quản lí của a e bạn bè nên đôi lúc sao nhãng tình hình . Chứ chú nói khai trừ anh là ko đc [-x . Một lần nữa tạ lỗi anh em !! Chúc anh em năm mới trẻ khỏe =))
 
[-x lam diu ri co chien noi 1 cau ta loi la xong [-x Bo ae o lai choi con Tau [-x Gui off thi deo them reply [-x A da tung mess cho chu : Not lan nay ma ko tra loi thi cham dut tu day =; The cho nen tan dong voi y kien Cuong Di: Khai tru Manh te \:d/
p.s: suyt quen, happi niu zia ae :">
 
anh cường dẫn dắt vào con đg k có lối về rồi :-<
 
đ.m. a mài còn đ éo tìm thấy lối về thì mài đòi về đâu =)
 
đã mass mess, ko thấy ai nói j, lên topic lớp quote lại phát:D

từ h đến lúc Cường đĩ bay(t5-8 âm) có 4 việc: SN silip, SN rắm, SN hà mọi, chia tay đĩ, ae có định tổ chức j ko:D theo ý kiến của tớ là ko thể gộp lại làm 1 đc:">
 
HAO sau khi ra trường, 0407 sắp chít đêns nơi rôi`
chả bù ngày trước anh em, ngay` nào ko pót là thế thua bạn kém bè, hahaha
giờ thấy các em 0609, 07-10 mà thấy mình âu-l-d quá

Hoàng,-...dịt mẹ, nguyên văn là Hoàng đại bàng mà bọn no' (đầu têu là thèng Kim) cứ gọi là Hoàng Gà, ...dù chả liên quan gi` cả
 
:)) Tình hình là vừa mới down mấy cái clip ở MI12 về xem các kậu ah :(( Bây h ở nhà mới thấy thèm đi học như hồi xưa :(( Mặc dù hồi đấy đến lớp là chỉ có pùng :">
 
hôm nay mới đọc lại bài hồi lớp 10 viết thấy buồn cười vl :))

đố các cậu nhớ bài này ko :))

ông Minh tuờng thuật điêu nó vừa vừa chứ...điêu quá.. đấy..nghe tôi tường thuật lại cho chuẩn nhé...đầu tiên đá lúc 7h15 tức là mất 15 phút hoang phí..đội tin do rất mạnh nên chỉ nhăm nhăm tấn công,,,bên Anh 2 thì chơi phòng thủ phản công và có 1 cái lợi rất mánh đó là thủ môn A2 bắt cực tốt..đẩy hết tẩt cả các quả sút xa nếu ko thì A2 còn mệt...tinh vi thía thôi chứ trận đấu diễn ra thía này..
Lớp Tin đá ép ngay từ đầu nhưng tuy nhiều cơ hội mà ko ghi bàn...đên khoảng phút thứ 8 thì ko nhớ rõ ông nào A2 chuyền lên và hàng phỏng thủ Tin rất lởn,,,4 thằng tấn công và 1 thằng phòng thủ nên để cho thằng CU có bóng trong vòng 16 cm 50...thò cái chân là vào luôn...
kết quả 1-0..
sau đay' khoảng 5 phút cũng 1 tình huống chuối như thế xảy ra...bên Anh 2 lão tiền đạo còn lại lấy đuợc bóng bổng rùi chèn thủ môn bắt vô lê....VÀo...
2-0
Tin rất bực mình thay người loạn xạ...các tiên đạo chủ chốt thì hôm nay dặt dẹo ko hiểu vì sao...đến lúc còn 8 phút...Tin đá hăng như mấy con dog sổng chuồng...và bàn thắng là kết quả cho sự nỗ lực sau 1 pha phạt góc..người tạt vào thì ko nhớ rõ hinh như là thằng Kim sau đó lão Biên thò chân hôi và ghi bàn..
4 phút sau..có nghĩa là còn 3 phút nữa hết giờ..Tin đá càng hằng và 1 lần nữa cầu thủ Biên lập công cũng với 1 pha thò chân hôi...yeah..2-2...
Tiếp theo còn khoảng 1 phút nữa hết mói hêt giờ (chứ ko phải là đá thêm vì lúc đó là 7h59 nên ko thể nói A2 thắng đuợc chẳng qua mấy cái thằng kia nó đến sân sớm và đứng xem)..lúc này cầu thủ KIm Dũng kẻ đã chơi lờ mờ dặt dẹo nhất đội đã có 1 pha xuất thần dê qua tên thủ môn đáng ghét và dứt điểm(đúng là mình mồm thối vừa chê thằng KD đá phê xong thì nó phê luôn ghi bàn vãi đẹp)...còn khoảng 20 giay thì hết giờ nên 2 đội nghỉ luôn...
Với lại Hôm này công nhận hàng hậu vệ tin lởm thật hoạt động như phưn..với lại thiếu cây săn bàn Hải Nam...hẹn lần sau tái đấu sẽ kịch tính hơn và ko dặt dẹo như hôm nay...
kết quả cuối cùng là 3-2 Tin thắng
Man of the match: tao bầu cho thằng Kim
 
:)) Tình hình là vừa mới down mấy cái clip ở MI12 về xem các kậu ah :(( Bây h ở nhà mới thấy thèm đi học như hồi xưa :(( Mặc dù hồi đấy đến lớp là chỉ có pùng :">

Ừ................ừ................................ừ..............................................

10Tin...
rồi...11 Tin.....
12....
rồi gì nữa nhỉ!.............

anh em!
 
các chú đọc ko thấy sặc mùi Huấn chó à =))

mà Xilip đâu nhỉ =)) lên tiếng phát ko anh em tưởng chú chết rồi =))
 
tao tưởng có câu đen tình đỏ bạc cơ mà nhỉ :)) silip :))
 
bài kia mà là bố mày viết ấy à =)), đọc ngây thơ éo tả , mình con chẳng nhận ra =))
 
Back
Bên trên