..::(¤¯`° ITAMS - Pro Team GoGo °´¯¤)::..

tao cần mày chuẩn bị chỗ cho cái sòng bài thôi =)) mà này =)) bài bên sing om nhân nhiếc nó có giống bài tàu ko =))=)) con át bích có là wan seng da hay tong da ko =))=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2010 .....

ôi em Nga :D

thật hẩm hiu thay cho số phận của những sinh viên nghèo xa Tổ Quốc chúng ta :))

MI12 này đành bỏ lỡ rồi :D hẹn ae 1 dịp khác .... nếu như còn có cái gọi là Dịp Khác ấy :D

tiện thể thông báo các chú nào có ý định sang thăm anh 1 chuyến thì chuẩn bị hộ chiếu sẵn sàng đi , đầu tháng 9 sang đây ở nhà anh đảm bảo rộng rãi đủ để các chú dắt cả vẹo sang, những chú nào đi US nếu delay đc thì cố delay phát , a muốn điểm mặt các chú (maybe lần cuối) :D , biết sau này gặp nhau .. "còn cúi đầu chào nhau" :))

Đầu tháng 9 :(( thôi mày có chào tao thì chào luôn đi, déo phải cúi đầu đâu =))=)) hoặc vác súng sang bắn bỏ mẹ thằng hiệu trưởng trường tao để trường nó để tang 1 tháng tao sang thăm mày =))=))

Nghe Nga Hợi viết mà chảy hết cả ... .:(:)(( chắc mình sẽ nhớ silip, nơi ghi dấu bao chiến thắng hoành tráng trên chiến trường WE của mình, nhớ anh Phuồi Thanh Hóa quê gốc với sự khiêm tốn đã thành thương hiệu : " QUá khen, quả thật ko dám nhận =)) ", nhớ Mạnh, nguồn cung viện trợ vô tận giúp mình hàng tháng lúc nào cũng dư dả tiền tiêu =)) và cả mối thù thua uống bia trước khi chia tay, nhớ Rắm với độc chiêu "giải tỏa đám đông mà ko gây sát thương", giúp anh em luôn chiếm ưu thế khi xuống căng tin, nhớ cả Sơn sex bóng chó, cả Liêm "trùm mặt vào thì thấy gì mà đóng" nữa =))=)) Ôi nhớ quá :(:)(:)(( Bèng thì khỏi phải nhớ, thi xong tốt nghiệp sẽ chém Bèng ko còn tiền đi du học nữa =))=))
 
tình hình anh góp ý với các chú là tiếp tục đồng phục lớp đi :D

đằng nào cũng tốn công thằng Hà với em Vy rồi, mà nghe nói đf em Vy thiết kế chọn vải ổn lắm cơ mà ;))
 
Đầu tháng 9 :(( thôi mày có chào tao thì chào luôn đi, déo phải cúi đầu đâu =))=)) hoặc vác súng sang bắn bỏ mẹ thằng hiệu trưởng trường tao để trường nó để tang 1 tháng tao sang thăm mày =))=))

Nghe Nga Hợi viết mà chảy hết cả ... .:(:)(( chắc mình sẽ nhớ silip, nơi ghi dấu bao chiến thắng hoành tráng trên chiến trường WE của mình, nhớ anh Phuồi Thanh Hóa quê gốc với sự khiêm tốn đã thành thương hiệu : " QUá khen, quả thật ko dám nhận =)) ", nhớ Mạnh, nguồn cung viện trợ vô tận giúp mình hàng tháng lúc nào cũng dư dả tiền tiêu =)) và cả mối thù thua uống bia trước khi chia tay, nhớ Rắm với độc chiêu "giải tỏa đám đông mà ko gây sát thương", giúp anh em luôn chiếm ưu thế khi xuống căng tin, nhớ cả Sơn sex bóng chó, cả Liêm "trùm mặt vào thì thấy gì mà đóng" nữa =))=)) Ôi nhớ quá :(:)(:)(( Bèng thì khỏi phải nhớ, thi xong tốt nghiệp sẽ chém Bèng ko còn tiền đi du học nữa =))=))

mày thì việc gì phải nhớ :)):)) anh em ta cùng sang US chiến WE =))
 
Làm đông phục bây h có kip ko 8-|

Mai cả lớp đi học bình thường < đi chơi đấy :)) >

Bạn Nga hơi viết hay thế, văn chương lai láng, tớ chả biết viết j` vì văn tớ ngu lăm :">
 
@Đỏ: Quý lắm mới nhắc tên đấy ;;) Tại hồi trước bạn Đỏ cũng hay bùng học với tớ :">
 
1179415537-12tin.JPG
 
Ý là lớp nào cũng vui :x Dc chưa :-w
Mà tôi bảo giá mà giờ là lớp 10, tức là năm đầu cấp 3 còn j :p Chứ chả nhẽ lại ước lớp 11, lúc ý tôi sắp đi rồi còn đâu :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên