Huyền đô kêu nghĩ cho bọn tôi mà lại chọn 2/9 :| Nói chung là đến đầu tháng 9 thì khó đi chơi lắm >"<
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)
Nói hay, dù tôi thì thoải mái.... tháng 9 như tôi đã viết ở trang trước, ko thuận lợi lắm.
tôi cũng thấy
các năm sau họp lớp ko khả thi đâu, chỉ khoảng <15 đứa thôi. Các ông bà mấy năm trước cũng nói thế, vì các năm sau 1- quên dần, bạn mới, 2- nhiều đứa đi du học hơn, ko dự đc. 3- già hơn, nhiều việc phải làm. Đến năm thứ 3 thì chả còn thằng nào đến nữa, trừ cán sự, Chưa kể lớp mình toàn ko dek thằng nào serious cả.
tôi cũng thế, năm nay còn hăng máu lớp 12 cấp 3 thôi, chứ các năm sau, cũng ko chắc đi đc đủ
Tóm lại năm nay là chính thôi, các năm sau vẫn sẽ làm, nhưng sẽ ko đc đông đủ (điều này hiển nhiên)
Vậy tôi, cựu lớp phó văn nghệ trước khi nghỉ học, cứ định một ngày, sẽ thay đổi nếu ko phù hợp, vì chả ai cho ý kiến cả,
Họp lớp
Ngày thứ 6, 20-7- 2007, trường ams
lý do: ngày trong tuần, trường mình đông vui nhộn nhịp hơn, đi chơi cũng tiện hơn, thăm trường cũng đc.
thời gian gần cuối tháng 7, thi đh ok rồi, kết quả cũng chưa biết
@huyền đô: anyway, cám ơn vì góp ý nhé ...
@Cường, Mạnh: ok ko?
hoàng hà: xem thế nào nhé,
lớp trưởng đâu rồi, cho ý kiến
ai ko đi đc lên tiếng nhé...