..::(¤¯`° ITAMS - Pro Team GoGo °´¯¤)::..

thứ 7 hình như có 3 tiết,2 tiết cuối làm gì chả được
@Mạnh tè: Anh có biết uống đâu
đi vui là chính :D
 
chúc mừng năm mới :)) chúc các bạn thi đỗ đại học nhá :))
 
Chúc mừng năm mới.
Happy new year.
Akemashite omedetou gozaimasu.
明けまして おめでとうございます

Chúc bạn nào thi đại học thì đỗ đại học, còn ai đi du học thì không phải thi đại học.
 
fuk hn đi chúc Tết họ hàng mệt vcl:(( chả được cái lil j:(( khổ mỗi cái bụng phải ních bao nhiêu thứ:((
 
=)) dm chuyện lạ VN à , Bình Phuôi mà cũng sợ ăn =)) chuyện lạ VN mẹ rồi =))
 
oh lại chả sợ:)) 10h dậy ăn sáng =)) 12h ăn trưa =)) rồi 2h chiều lại bị ép ăn nữa(gọi là bữa j ấy nhở:))=)) toàn bị ép ăn gà với bánh chưng=)) chịu thế lil nào được:))
 
Bình ăn j mà lắm thế :|
À đi chơi vào thứ 7 tuần sau nhá, hết 3 tiết ý ^^ Ai k đi dc cho ý kiến cái :)
 
tớ k đi đc vì các lí do sau đây :
- vs bố mẹ : tớ muốn làm con ngoan có hiếu , lần trước về say đâm đầu vào cửa tớ đã xin hứa với bà già hạn chế nhậu nhẹt rồi :|
- vs thầy giáo : tớ nghe lời thầy Hiệp là ra đường đi đứng k cẩn thận dễ tai nạn lắm , nên tốt nhất là ở nhà :|
- sau cùng là với các bạn : tớ xin chịu thua tất cả anh em trong lớp (kể cả cái bạn éo gì mà đi 3 lần lần nào cũng về trong tình trạng tay nhặt lá chân đá ống bơ đêm nằm lơ ngơ đợi trời sáng ấy), mong anh em tha thứ ! :|

lời cuối , xin chân thành cảm ơn !!!
 
tớ k đi đc vì các lí do sau đây :
- vs bố mẹ : tớ muốn làm con ngoan có hiếu , lần trước về say đâm đầu vào cửa tớ đã xin hứa với bà già hạn chế nhậu nhẹt rồi :|
- vs thầy giáo : tớ nghe lời thầy Hiệp là ra đường đi đứng k cẩn thận dễ tai nạn lắm , nên tốt nhất là ở nhà :|
- sau cùng là với các bạn : tớ xin chịu thua tất cả anh em trong lớp (kể cả cái bạn éo gì mà đi 3 lần lần nào cũng về trong tình trạng tay nhặt lá chân đá ống bơ đêm nằm lơ ngơ đợi trời sáng ấy), mong anh em tha thứ ! :|

lời cuối , xin chân thành cảm ơn !!!
văn tốt phết ,thảo nào năm nay Văn cứu Toán thoát khổi TB =))
 
HK2 có khi anh Cường tiếp tục tình trạng đấy =)) văn cứu toán =)) Tớ cũng ko đi được rồi, trước tết hết đi chơi chung rồi lại đi chơi riêng, 1 tuần có khi ngày nào cũng đi =))=)) bây h mà đi nữa thì đi luôn =)) ko về nhà =))
 
ơ thế hôm trước anh Cường đâm đầu vào cửa à=)), bây giờ mới biết=)), Bệnh có đồng đội rồi kìa=)).
 
khè :D

vậy k ai đi ah :D

thế thoai vậy k đi nữa

định đi chơi chiều nga béo thoai :D

hay hôm đấy nga béo với tớ solo ;)) =))
 
Đùa chứ bây h thì tôi đi dc vào mùng 4 hoặc sau mùng 5, trước mùng 10. Mọi ng xem có hôm nào đi dc k :(
 
** anh nói vậy thử lòng các chú , nào ngờ vẫn có những thằng nhát chết thấy anh nói thể đã sun vòi đòi nghỉ đẻ , ôi buồn thay ...

Hà mọi tuổi *** gì đòi ăn mảnh 1 mình ??? /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên