*~^~ A2 - come raise the sun on ~^~*

Ớ cậu nhầm r`, là lớp Văn, gây sự vs lớp Tin bọn tớ ! Văn 1 lấn sân, lau xong làm càn, ko cho ai đi cả :(
 
Cái dề ! >"< Sao lại thế ? Lớp khác thì cho đi thông qua lớp, lớp Tin thì chả cho đi lại gì cả ? Phân biệt vãi ! >.<
 
Lớp nào nhiều con gái mới sạch chăng =))

Hôm nay tớ hơi thất vọng vì lớp mình.....năm nay Lý 1 ít bạn Nam DAM DANG quá....

A2 chỗ nào nhỉ.....;)) hôm nào lý lên xí xớn :D
 
Lớp nào nhiều con gái mới sạch chăng =))

Hôm nay tớ hơi thất vọng vì lớp mình.....năm nay Lý 1 ít bạn Nam DAM DANG quá....

A2 chỗ nào nhỉ.....;)) hôm nào lý lên xí xớn :D
A2 cuối tầng 2, phòng 205 ý

----------

Hôm nọ đi orientation ý, mấy bạn đi nhóm ribbon màu vàng ý, có nhớ bạn xoay rubik một tay ở lớp nào không nhỉ? :)
 
bọn tớ ruy băng tím hết cậu à, bảo thế này hơi khó !
@DŨng: Anh 2 ở cạnh Toán 2, Toán 2 cạnh lớp tao đấy mày ! :))
 
lớp 10 học thêm làm gì vội =))))
lớp 10 anh còn tung tẩy gái gú bóng bánh cơ mà =))
cứ vừa học vừa chơi đi cho khỏe mạnh vui vẻ :">

tug tẩy gái gú bóg bánh=))
ôi kinh khủg qá @-)

----------

A2 thì lúc nào cũng party, vào học rồi em sẽ biết ;)) Không có thời gian học đâu ;))

Mà các em bh ngày càng hổ báo nhỉ, hơi tí là gọi hội :)) Anh thấy sợ đấy :-s Có khi sau này về Ams ăn chém chết :-s

hớ e chưa hề nói là gọi hội j mà x_x

----------

thực ra các em cứ lên kế hoạch học tập cẩn thận vào, để sau này có ko học dc thì còn đổ tại lớp, môi trường chơi bời này nọ, đỡ tự oán trách bản thân làm gì. Tất cả là tại lớp, k phải tại mình :x

k học đc đổ tại lớp =)) kinh khủg qá=))
 
Sau này chắc phải đặt tên con là Tùng cho nó hot =))

@em Tú: đừng học em ạ :d học rồi tiếc đấy :)) Truyền thống anh2 ngoài party còn có tương trợ lẫn nhau không phải sợ :-j
mà thực ra thầy cô ở Ams nâng mình vl ra. Thầy Thắng cho điểm be bét nhưng sau đó kì lạ thay vẫn 8 phẩy 9 phẩy như thường

hihi ;)) thật là tuyệt vời >:D< :">

----------

Chuẩn r`:-s tôi cũg xoắn các hội của các em lắm:(( mỗi lần về Ams tôi đều nơm nớp lo sợ:-s

Riêng chuyện đú đởn tiệc tùng chơi bời thì ko cần ai bảo ai, a2 khóa nào cũng tự động rất hoành tráng các em ạh:">

dạ :"> cái tiếc tùg này có vè hot chị ạh :">

----------

nghe rồi đó [-x đừng học không sau này sẽ hối tiếc đó =))
A2 là phải mở sàn lắc đèn mờ trong lớp =))
gái A2 là phải biết lắc hông giật ngực hiểu chửa =))

lắc hôg jật ngực=))
nói thật thì nhìn cục diện trog lớp e k mog đợi điều này lắm a ạh x_x

----------

Bạn Châu a2 nhỉ, hàng xóm vs mình, mình lớp Tin cách lớp a2 1 lớp nè, cùng tầng 2 vs nhao ý ! :D

thấy ng` sag bắt quàg làm họ=)) chả liên qan ông tướg ạh=))
 
Xin lỗi các em một chút nhé :D

Tuyển tình nguyện viên cho dự án "Bring a smile, soothe the pain"

1. Sơ lược về dự án

Dự án thành lập bởi SJ Vietnam (Solidarites Jeunesses-một tổ chức tình nguyện quốc tế có uy tín, trụ sở ở Việt Nam tại số 10D, ngõ 28, đường Tây Hồ, Hà Nội) được xây dựng và thử nghiệm bởi chính các bạn học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Dự án đã đoạt giải thưởng trong “Ngày sáng tạo Việt Nam” tháng 6/2005 và nhận tài trợ của Ngân hàng thế giới WB.

Dự án được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội. Mỗi tuần một lần, nhóm tình nguyện viên sẽ đến các khoa trong bệnh viện nhi và thực hiện các hoạt động (mỗi tình nguyện viên có thể chọn một ngày trong tuần để phù hợp với lịch của mình)

- Bên giường bệnh: tâm sự, trò chuyện, kể chuyện, chơi đùa ... để làm nguôi đi nỗi đau các các em nhỏ không thể đi lại.
- Tổ chức các trò chơi tập thể, ca hát, kịch, vẽ tranh... cho các em nằm viện tại phòng chung của khoa.
- Giúp các bệnh nhân có nhu cầu củng cố kiến thức ở trường học để dễ dàng tái hoà nhập sau khi ra viện.
- Giúp chúng tôi xây dựng các phòng chơi, sân chơi, thư viện trò chơi...
Chúng tôi đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các tình nguyện viên. Chương trình không hoạt động tại các khoa về bệnh có thể truyền nhiễm, lây lan...

2. Đối tượng tình nguyện viên
- Học sinh, sinh viên độ tuổi từ 16- 25.
- Nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm, yêu trẻ con.

3. Những gì bạn sẽ phải cho:

- Một chút thời gian
- Một trái tim đầy tình yêu thương
- Rất nhiều nụ cười và suy nghĩ

4. Những gì bạn sẽ được nhận:
- Niềm vui khi nhìn thấy nụ cười mình mang đến, khi làm được một việc có ý nghĩa
- Kinh nghiệm vô giá trong việc tổ chức, lãnh đạo, hoạt động tập thể, chăm sóc trẻ con
- Giấy chứng nhận của SJ Vietnam về những gì bạn làm được cho chương trình.

Để lấy form đăng kí tham gia, các bạn có thể gửi mail với các thông tin cá nhân đến hòm mail: [email protected]. Thông tin về tổ chức mời các bạn truy cập trang web: www.sjvietnam.org

Một số thông tin khác:
- Ngoài công việc hoạt động hàng tuần theo nhóm của mình, các TNV của dự án còn có thể tham gia vào một số Chương trình khác như Chương trình Tết thiếu nhi 1/6, Gói bánh chưng ngày Tết, … và tham gia những buổi Training thường kỳ của SJ.
- Mọi người muốn tham gia có thể liên hệ trực tiếp với anh theo Yahoo và DĐ để tìm hiểu thêm thông tin:
[email protected]
01672525294
 
từ nước Áo xa xôi thân ái gửi lời chào tới các em
chị post thế gọi là chào hỏi thôi
từ nước áo xa xôi thân ái gửi lời tạm biệt các em. Auf wiedersehen.


mình post thế này có tính là spam ko :-ss
 
các em có thằng nào chơi bóng rổ ko :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Truyền thống khối Anh là các em gái rất xinh. :"> Mặt bằng lớp mình năm nay thế nào nhỉ, cho a tò mò tí? :"> =))
 
Back
Bên trên