Nguyễn Lê Hưng
(-=Bulf=-)
New Member
Chịu thôi. Phải đợi đến hè tôi mới biết sẽ học sách gì. Mà tùy giáo viên lại mua sách khác nhau. Đến là khổ.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chịu thôi. Phải đợi đến hè tôi mới biết sẽ học sách gì. Mà tùy giáo viên lại mua sách khác nhau. Đến là khổ.
Tác giả khác nhau luôn đấy chứ T_T Có lẽ lên Amazone cho rẻ
các bạn năm 1 toàn học các môn kinh thế :-t tớ học mỗi Toán Lý với Eng Design :|
học engin thì năm 1 chắc phải học code chứ)
tránh sao nổi)
kì r học principles of econs thôi)
kết luận k bao h động vào econs nữa =))
Code là cái gì @@ ko biết @-) mà dù sao tao vẫn chưa vào đại học mà) 1/3 mới vào kì 1
)
thôi học đại học Vn như t bh :|
thì là đg học môn Tin học cơ sở :x Word và Excel =)) nhg đ biết có qua đc k đây.
học engin thì năm 1 chắc phải học code chứ)
tránh sao nổi)
kì r học principles of econs thôi)
kết luận k bao h động vào econs nữa =))
Mỗi ngày học hơn 3h tí. Học 5 ngày nghỉ 2 ngày
Mọi người nghe thế tưởng ít chứ thực ra khối lượng công việc về nhà rất kinh khủng đó) Kì 2 này ngoài mấy môn bt ra thì có lớp Sử, Đạo đức, và Mĩ thuật đương đại. Học thật là vl. Sử thì ko nói làm gì vì nó lúc nào chả khó. Nhưng 2 lớp kia:
Môn Ethics (đạo đức) hồi đầu nghe thấy vớ vẩn tưởng dễ nên học. Khi vào lớp học moral theory (lý thuyết đạo đức), học khoảng vài chục kiểu theory khác nhau từ mấy lão triết gia và từ mấy tôn giáo. Sách giáo khoa dày 900 trang. Học mãi vẫn đíu hiểu thế nào là đúng và thế nào là sai. Mấy lão già điên cãi nhau loạn hết cả lên. Sau kiểm tra chắc mình đi đời.
Môn Mĩ thuật đương đại thì còn vl nữa. 2 quyển sách giáo khoa 1 quyên 1200 trang, 1 quyển 1000 trang. Hự. Sau 1 tiếng trên lớp nghe ông thầy nói đủ thứ, về nhà còn phải cong đít đọc 50-60 trang sách. Mà sách Mĩ thuật nó viết ko hiểu gì hết luôn. Sau này kiểm tra nghe nói phải nhìn tranh rồi phê bình. Ở Mĩ mà ko hiểu gì rồi chém gió thì chỉ có 0 điểm. Dạo này đang ngồi nghiền ngẫm rất là vất vả.
Đang hi vọng là thầy giạy chấm dễ thì còn tạm. Ko bỏ được vì nó quan trọng với ngành. Hic.
Mọi người chia sẻ thông tin về lớp học của mình tiếp đi nào![]()
Ông theo Major nào ấy nhờ
Tôi là chủ trương tránh xa mấy môn đòi viết nhiều với đọc nhiều :">
(Nói thế thôi chứ ngày nào cũng đọc ko dưới 40 trang)
Sách dày nhất của tôi cũng chỉ tới 800 trang. Ko đọ dc với Trần Đức rồi
Có mỗi môn Psychology là đọc hơi nhảm nhí một tí. Bà giáo sư dạy thì buồn ngủ mà chả chịu giao bài tập gì cả. Thành ra đành tự đọc tự hiểu và hi vọng bài test nó ra đề dễ dễ tí =.=
-------
Mà "dạy" chứ không phải "giạy". Đi lâu sai chính tả rồi![]()
Mình chỉ muốn quay về học phổ thông, vì học phổ thông không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền =)). Không phải lo đến việc tuần này có đủ bữa ăn không, ko phải lo đến việc chạy xô từ chỗ làm này đến chỗ làm khác =___= Không phải lo đến việc kỳ này sách cũ có bán được không, sách mới bao nhiêu tiền =_____=Đúng là Trần Đức, vẫn y như ngày nào
Các bạn sung sướng nhỉ? Mình vẫn đag học phổ thông)
Ghê chưa .![]()
Trần Đức có vẻ người lớn rồi đấy)