Nhận Xét Thẳng Thắn Về Con Gái Trường Ams

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Thảo Phương
(taolakid)

New Member
:argue:
Người ngoài bảo : " Mấy em còn "ngây thơ" lắm !" :shy: :enlighten

Người trong cuộc phản bác :" Còn lâu:-j Gái Ams vừa xinh vừa học giỏi !@};- "

Bản thân tớ nghĩ : So với Kim Liên hay Trần Phú, LQD, các girl nhà mình có thể thua kém (Xa) về nhan sắc , dĩ nhiên ko phải tất cả, nhưng trên hết mình chưa bao giờ hối hận là 1 girl trg` ams.:tongue:

Thực ra, ko phải con người ta được nội dung thì phải đánh đổi bằng hình thức. Chỉ vì các bạn quá quan tâm tới việc học mà quên mất mình cũng cần phải làm đẹp như ai. Vậy thì lí do gì chúng mình lại ko thể là 1 miss Ams toàn diện mọi mặt ?

Lời khuyên cua các bạn zai và sự chia sẻ từ chính những người trong cuộc sẽ là những liều thuốc bổ dành cho teen girl trường Ams chúng mình !!! 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hãy đóng góp ý kiến cho mình nhé.

Thực ra mình lập topic này là có ý cả.

Mình là 1 girl (Trên tổng số 32 girls) lớp 10 Văn Ams. Mình rất buồn khi nhận ra mình đã đánh mất nhan sắc từ lúc nảo lúc nào. Hồi lớp 9 mình làm quả đầu Nhật khá xynk, nhưng sau 3 tháng miệt mài ôn thi vào Chuyên Ngữ, chuyên văn Ams, Kim liên... Mình đã quên bẵng cái mai 3 tháng chưa cắt lại, quả tóc 3 tháng ko thèm tỉa lại, và người thì cứ ngày một nặng nề ra do ít vận động.

Mình nghĩ:
Chẳng nhẽ cứ con gái hoc chăm, học giỏi là phải như thế này sao?

Mình vẫn thấy những gương mặt HOT GIRL học đường, Miss Ams... Mình ko hiểu họ có những bí quyết gì để trở nên hoàn hảo trước mắt mọi người?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình thực sự rất sợ khi là 1 đứa con gái ham muốn quá nhiều điều. Mình muốn xinh lắm chứ, à mà thực ra đã là con gái ai chả muốn mình xinh đẹp lộng lẫy hơn trước mắt mọi người. Điều ước ấy chính đáng và đơn giản như một lẽ tự nhiên.

Nhưng mình khó có thể làm được lẽ tự nhiên đó
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi em ơi... anh nghĩ chắc đây là cái facebook thứ 2 của em mất thôi... anh thấy toàn bộ bài viết này thì cái được đề cao nhất là em.... toàn me me me me me me... =))=))=)) còn nhận xét về con gái trường ams ra sao thì có gì đâu... con gái ams là con gái hết cả thôi... chấm hết... (trừ huyền thoại H3) :)):)):))
 
thì con gái trường mình xink mà! hình như gần nhất HN1, HN2 thì ko rõ (thấy mấy thằng bạn học Đống Đa + Lê Quý Đôn) bảo thế :x
 
nhảm nhí vầy em
con gái ams cá tính hơn hẳn trg ngoài, đấy là cái hay nhất đấy ;)
 
:argue:
Người ngoài bảo : " Mấy em còn "ngây thơ" lắm !" :shy: :enlighten

Người trong cuộc phản bác :" Còn lâu:-j Gái Ams vừa xinh vừa học giỏi !@};- "

Bản thân tớ nghĩ : So với Kim Liên hay Trần Phú, LQD, các girl nhà mình có thể thua kém (Xa) về nhan sắc , dĩ nhiên ko phải tất cả, nhưng trên hết mình chưa bao giờ hối hận là 1 girl trg` ams.:tongue:

Thực ra, ko phải con người ta được nội dung thì phải đánh đổi bằng hình thức. Chỉ vì các bạn quá quan tâm tới việc học mà quên mất mình cũng cần phải làm đẹp như ai. Vậy thì lí do gì chúng mình lại ko thể là 1 miss Ams toàn diện mọi mặt ?

Lời khuyên cua các bạn zai và sự chia sẻ từ chính những người trong cuộc sẽ là những liều thuốc bổ dành cho teen girl trường Ams chúng mình !!! 0:)

topic nhảm nhí @_@ gái trg ngoài cũng xấu chứ bộ =)) xem 1 đống phụ kiện mà bỏ ra thi` ... kô biết sẽ ntn :-SS l
 
bố con hiếu lồ cứ giả vờ
anh bốc mày lên thả vào giữa LQĐ xem có xấu k nhé :))
 
Anh thấy mỗi mấy chị lớp anh là xjnh thôi, còn lại xấu tất :p ( :| đề phòng bạn nữ nào lớp mình có vào đây thôi :)) )
 
Hãy đóng góp ý kiến cho mình nhé.

cho tớ đóng góp chút ý kiến nhá.
tớ cũng là 1 g trường ams mới vào như cậu và nhiều bạn #.cậu nói đúng.là con gái thì ai cũng mún mình xinh,kute và nổi bật trong mắt mọi người.nghe cậu nói thì tớ nghĩ cậu là 1 G có bề ngoài khá ổn( có thể là xinh nữa):) Chỉ cần cắt tóc lại là ok rùi fải hok?? cậu là con gái lớp Văn.tớ là dân toán 1.nên có lẽ suy nghĩ của cậu vs tớ khá # nhau.nói thẳng nói thật.Tớ k xinh.nên dù có cắttóc nay make up thế nào thì tớ vẫnlà tớ.Vẫn k xinh:((

Vậy nên từ trước đến nay tớ k chú ý đến vẻ bề ngoài lắm( có lẽ ít G ủng hộ tớ trong chuyện này).Vs tớ chỉ cần khi người # gặp mặt tớ.Thấy tớ tự nhiên thoải mái dễ gần và iu quý tớ là ok rùi.Tớ k cần ng` # khen xinh và cũng k mún ng` Khác chỉ nhớ đến tớ vs 1 khuôn mặt baby( mà thật ra là tớ k có:| )

tớ nghĩ là nếu mún nổi bật cậu có thể cố gắng học tốt hơn(như 3 thnág nay cậu đã làm vậy).nHiệt tình tham gia vào các CLB,các phong trào của đoàn trường và hãy cố gắng quen biết đc thật nhiều ng` để cậu tự tin và năng động hơn.mà hok cần fải dựa vào 1 khuôn mặt baby.xi`-tai lắm

Tớ chỉ góp ý thế thui.còn cậu vs tớ có suy nghĩ# nhau thì chuyện có cùng ý kiến là hơi khó.Cũng có thể nhiều G fản đối khi tớ k quan tâm đến bề ngoài lắm.Nhưng Đấy là suy nghĩ của tớ>và hiện nay tớ nghĩ tớ trong mắt mọi người đã là 1 ng` khá tốt và ổn rùi.

Mog rằng cậu sẽ bớt lăn tăn đi nhá.nếu có thời gian thì cắt lại đầu Nhật là ok rùi fải k???:) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em ah :D đây là 1 vấn đề rất khó bàn luận :)) ngta cứ bảo hs ams là đầu to mắt cận gì gì đó :)) rồi con gái ams không xinh thế này thế kia :)) cơ mà đến khi có những cuộc thi Miss thì miss ams gần như lại đc quan tâm nhiều nhất :)) e biết vì sao k :)) vì con gái ams í :)) không hẳn nổi tiếng vì xinh gái, mà chỉ là biêt tạo cái tôi cho mình, với phong cách cá tính mà k ai có thể phủ nhận :)) đứng giữa 1 rừng học sinh luôn thế, ams luôn tạo cho người ta cái cảm giác nổi bật hơn tất cả mọi người xung quanh ...không phải vì trông đú đởn, mà là phogn cách chơi bời có học em ah :)) Khi đeo phù hiệu trường ams, e sẽ được trở thành 1 trong số đó :)) điều e lo ngại ở đây là e không xinh xắn và không nổi bật bằng các anh chị và các bạn hả :)) thế có nghĩa em nghĩ rằng ngoại hình của em không xứng đáng để đứng trong hàng ngũ học sinh trường ams chắc :))
có cái câu " k có người con gái nào xấu, chỉ có những người con gái không biết làm đẹp" =)) ủ ôi ai thế nào chứ chị thấy cái câu này sai lè =)) tự thấy chị là 1 ví dụ điển hình luôn :)) về mặt sinh học mà nói thì xấu hay xinh không phải là do mình =)) là do gene của bố mẹ đó chứ =)) nhưng mà trong cuộc sống phải có sự thay đổi e ah :D cái đó gọi là "thường biến" đó =)) ( mình lậm m Sinh rồi =))) em có thể trở nên đầu tóc bù xù được thì, tại sao lại không thể xinh xắn trở lại được nhỉ :-? :D
nhưng mà xinh "như" hay "gần như" 1 hotgirl để làm gì hả em :| nếu như bên trong em rỗng tuếch :| rồi ánh mắt mọi người nhìn vào mình sẽ là "nhìn trông ngon mà nhạt nhẽo bm" =))
em muốn mình xinh ở cấp độ nào? ưa nhìn? "xinh phết"? hay thậm chí thành hotgirl :-? nếu muốn trở nên ưa nhìn, em hoàn toàn có thể :| vì sao thân hình em ngày 1 nặng nề chứ :-? k thể đổ lỗi cho ai đc :| trở nên xinh đẹp trở lại hay k hoàn toàn phụ thuộc vào em :| vào đc lớp 10 ams, e xứng đáng có đc sự thay đổi toàn diện :x chả ai cấm em cả :x còn cái việc thành hotgirl, chị nghĩ chắc e không có ý đó, nhưng, thật khó có thể trở nên nổi bật trong hàng loạt những con người phogn cách như thế, e cũng thấy vậy phải không :)) ai nói hotgirl với miss ams là toàn diện chứ :-? chị miss ams năm vừa rồi trường ngoài bao nhiêu người chê xấu rồi thế nọ thế kia :)) nhưng chị í vẫn thànhh miss =)) thế mới chơi bời =)) vì sao =)) vì với học vấn cùng kiến thức và phogn cách của chị ấy xứng đáng để trở thành gương mặt đại diện cho các bạn hs nữ ams :)) đấy e thấy chưa :)) đâu phải xinh mới là tất cả :))
nói tóm lại :)) chị chỉ muốn em hãy tự tin về bản thân lên :| biết cách tự làm mình đẹp hơn và tạo cho mình 1 phong cách ams riêng biệt em nhá :x good luck ;)
 
các cụ nói r :-< càng xinh càng sớm mất trinh
các em ham hố làm j :-<
 
quan trọng là cái đầu bạn ạ. :)) sống phải có cái đầu óc. chả có ai xấu cả. tớ thấy con gái ams xinh. chả hơn ai và cũng chả kém ai hết.
 
í bạn là bài mình đó hả ;)) bạn có thể bảo mình tự xóa ;))
 
ngoài ra còn có câu

" gái xinh như tiên thì 1 chim 2 vú
gái xấu như thú cũng 2 vú 1 chim "

các em nên ghi lòng tạc dạ :">
 
Ko phải bàn cãi nhiều,girl trường ams là no.1,vừa xinh xắn,vừa năng động hoạt bát,học giỏi có nhiều tài,ko thua kém gì boy trường ams :>.
 
Nếu yêu mình sẽ yêu trường ngoài \:d/ xyh vẫn hơn chứ =)) giỏi về để nó bắt nạt mình à =)) Nói đến đây là các bạn hiểu ý mình thế nào :->
\

các bạn nam giờ hay nghĩ thế nhờ =)) khổ =)) cứ thế này thì gái ams ế hết :) xinh mà ngu thì để làm cái gì hả e :)) cho em nghịch ah :)) cơ mà hs ams nữ hiền ;)) có y phải người giỏi e cugnx sẽ k bị bắt nạt đâu ;)) chị bảo kê luôn :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên