Tình hình là project 1.6 đang bị rã đám. Mọi người nghỉ tràn lan, nghỉ không thông báo, đi buổi đực buổi cái ... Mình cũng đã nghỉ 2 ngày, mình biết rằng mình cũng sai, nhưng mình đã ốm gần chết, với lại mình chỉ diễn hộ cho bạn nào bận đột xuất, thiếu thì đắp vào thừa thì rút ra, chỗ này 1 tí chỗ kia 1 tí. Trong khi các bạn đóng vai chính cứ hơi tí là nghỉ, kêu mưa kêu nắng, không thông báo cho bất cứ một ai. Những người có thông báo thì thông báo trước giờ hẹn 5, 10 phút; không thể sắp xếp lịch được. Dẫn đến là buổi tập 2h30 ngày hnay 28.5 đã phải huỷ đúng vào giờ hẹn. Nhiều bạn nhà ở xa nhưng rất nhiệt tình, đến đúng giờ hẹn thậm chí là trước, đã phải đạp xe đi về.
Mình không phải là leader, cũng chẳng phải trưởng ban gì. Chỉ là thành viên của ban nhân sự. Nhưng hôm nay, ngoài Lê Phương Dung, ban nhân sự không nhận được bất cứ một sự thông báo nghỉ nào. Thế rồi lúc 2h10', ngay khi mình vừa bước chân đi, thì nhìn thấy status của Thảo thông báo huỷ buổi tập đột xuất do thiếu người trầm trọng. Không hiểu tại sao Thảo lại biết là "thiếu người trầm trọng" nữa.
Ngay từ hôm họp đầu tiên để bắt đầu cho ra ý tưởng, mọi người đều đã cùng hứa là sẽ nhiệt tình và cố gắng làm hết sức. Phải chăng cái nóng của mùa hè đã làm mọi người tan chảy?