:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

mình khỏe mạnh ngời ngời thế này mà có đứa dám bảo mình YSL chứ :))
có mắt mà ko nhìn thấy Thái Sơn B-) đọ xem ai khỏe hơn ko ;;)
 
ngụy biện vô ích [-(

Có ngon show hàng cho bàn dân thiên hạ cùng xem xem khỏe tới đâu ;;)

còn không thì đừng chữa cháy, vô ích thôi [-x
 
lời nói theo gió bay cả ;)) cứ phải mắt thấy tai nghe tay sờ mới tin đc =))
@Hạnh: cái tên chị dịch sang chinese mà same sound là Duan Chuan, nghe như đoàn chuẩn ý em ạ :((
à quên bạn BD giỏi sinh cho mình hỏi nên ăn cái gì mà vẫn sống, vẫn học được ( mình ko có dự định ăn rau cả ngày đâu =; ) mà ko bị béo :|
http://hn-ams.org/forum/showthread.php?t=45584&page=98
bài em trí đức ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đừng khinh ông Cương...
đã ai tập tạ chưa mà đòi đọ với ông ý...
 
đùa sao lớp mình dạo này thích nói đến ba cái vụ đấy thế nhở, kiểu lớn rồi mà không được thỏa mãn nhu cầu hay sao mà cứ giải phóng ra đằng mồm thế hả? Không có gì để nói thì đừng nói, spam nhạt cũng được chứ đừng có mặn chát như thế kia
 
chi mà nóng tính rứa :-s

thôi thì ko nói tới mấy vấn đề này nữa vậy :-t

btw em đức này giọng văn hổ báo gớm nhỉ :-?
 
thằng ôn nào thế Hạnh ơi... :(
nghe sợ quá... :(
tớ dạo này hay lên cơn nhồi máu... :(
mong các bạn ăn nói nhẹ nhàng tình cảm như tớ... :(
mà sao bạn Hạnh nóng rứa... :(
các bạn nói đùa vui chứ có ý chi mô... :(
Hạnh để các bạn tự do tí chứ nếu hông nói chuyện ra răng... :(
 
à quên bạn BD giỏi sinh cho mình hỏi nên ăn cái gì mà vẫn sống, vẫn học được

ăn muối - vẫn spam được nữa :)) :-j =))
đùa thôi - uhm tớ nghĩ là ăn thịt lợn kèm thuốc xổ là ý kiến hay :-<

đùa sao lớp mình dạo này thích nói đến ba cái vụ đấy thế nhở, kiểu lớn rồi mà không được thỏa mãn nhu cầu hay sao mà cứ giải phóng ra đằng mồm thế hả? Không có gì để nói thì đừng nói, spam nhạt cũng được chứ đừng có mặn chát như thế kia

Hạnh chém thâm vừa vừa thôi :-w =P~
tớ lại thấy "bản năng chém" nó ngứa ngáy rồi =P~

----------

hưởng ứng topic mới của tớ đi nhá anh em :x
bạn nào có bài văn sến nào hay hay thì post vào đi :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ không bảo bạn Minh là "thằng ôn" nhá :)) cấm hiểu nhầm =))
@ Dương: mình có chém đâu, nói năng nhẹ nhàng mà, dạo này nữ tính lắm ý =))
 
Bối cảnh: Dương sau khi kên HAO tức tốc chạy vào trong phòng xưng tội
Lời thoại: "Nhân danh Cha - Con và Đức Thánh Thần !
Con vừa nhìn thấy một dòng chữ tội lỗi :-< "



đùa chứ em Đức này tớ bắt đầu thấy ko ưa rồi Hạnh ah :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đề nghị các bạn trẻ lớp mình hưởng ứng topic mới của bạn Bình Dương :D
các bạn trẻ có thể viết những suy nghĩ của mình về bất cứ điều gì liên quan đến mái trường thân yêu này, từ bạn bè thầy cô hay về ngôi trường, hay chỉ là những suy nghĩ bất chợt, vân vân và vân vân :D
rất hy vọng mọi người đóng góp, à không, chia sẻ những kỷ niệm của chính bản thân mình :)

PS: gửi tình cảm của mình tới tất cả các bạn bè xa tổ quốc :)) :x
 
@Hiếu:giống thằng ở giữa
@Hạnh: đọc bài em Đức rồi, em này chưa được học lớp " những điều phụ nữ muốn" nên bạn Hạnh thông cảm ;))
tớ thì tớ thấy thằng này có chí khí nhưng chưa có ý tóm lại vẫn là tuổi Tí...
mà tớ hem biết hàng họ mấy em toán lớp dưới thế nào, có khi hôm nào phải check để biết em Đức vì sao nó bức xúc =))
@Dương: tôi hưởng ứng rồi đấy thôi, tại các bạn lười viết nên nó thế...
hay đổi đề tài đi, tổ chức cuộc thi hoa hậu T1
bao gồm các thí sinh: Hạnh, Trang, Hiền, Phương, Hưng,Tùng,.. trước mắt là như vậy. Ai muốn đăng kí thêm thì nói.( tổ chức cho thằng họ Đào dân tộc thiểu số kia biết đâu là núi Thái Sơn, đâu là voi rừng 9 ngà ý mà)
@Trưởng: thanks nhé, hiện vật hóa đi =))
 
yếu :>
@hiếu: same với thằng minh =))
@minh: ông lại muốn gây sự phỏng :-?[-(
 
Back
Bên trên