hâm quá >.<
Theo tớ năm nay 10Ams có đội hình mạnh về hàng phòng thủ và tiền vệ
Tiền đạo tớ thấy vẫn có vấn đề

Ông Đức Anh hum nai đá zô ziên quá =)) Mấy quả bỏ phý thế

Ông Nhân đá trận này hay

ghi đ.c 2 bàn nhưng bàn đầu tiên là mấy đứa hok chấp nhận đâu đó nha

) Nhưng ông tì đè yếu với cả hậu vệ quyết liệt 1 tý là dễ mất bóng

Tại hum nai hậu vệ là Tôi với ông Hoàng nên mới để ông có nhiều khoảng trống chứ là Hùng với Hoàng thì khó đấy

)
Mình quyết định sẽ lên vị trí tiền đạo sau khi chấn thương này bình phục

Đã đến lúc mình trở lại với nghề ruột òi

Ở dưới hết việc cho mình làm òi
P/s : Vấn đề thủ môn đáng suy nghĩ nhất

Hai ông bắt bóng tạm ổn, những quả sút mạnh sút xa bắt tốt

ông Nguyên người cao phản xạ nhanh nhưng hơi bị động trong việc bắt gôn và chuyền lên rất nguy hiểm, ko chính xác

Trung thì bắt và đẩy bóng tốt , ra vào nhiệt tình nhưng vẫn có nhưng tình huống ra vào ko hợp lý

Ra xa mà cầu thủ nó ập tới thì đá ra biên chứ đừng đá lên >.< Với lại ông ko chắc chắn lắm trong việc bắt bóng bổng chậm
nói chung 2 ông này kết hợp với nhau thì đ.c >.<
Vẫn chưa rõ ràng cho vị trí thủ môn chính thức
