Hóa 1 4ever !!!

Bị đánh ghen - Bị động =))
Thế trà linh không biết trung đức tức mH nh ny lắm à =))
 
Mãi bi h mới lên đc hao. CMSN cham ngu và QA dở hơi.
Thế là mình đã ngồi 13 tiếng trc' màn hình máy tính :|
 
ơ :| sao bảo mình dở hơi :| nghe cứ như là Thị Nở ý nhờ :-s :(
các bạn vẫn chưa về à :(:)(( trời ơi mình an toạ lúc 8 rưỡi và vô cùng buồn =((
 
=(( ĐỪNG LÀM NỖI ĐAU THÊM DÀI =))

vào ngắm cái giao diện Hao lần cuối :( tớ đi ngủ :x các bạn ngủ ngon, mơ đẹp, và thứ 2 có quà xinh cho tớ :-" =))
 
Hôm qua 12h kém tao mới có mặt ở nhà
Hứa hẹn mH còn lâu hơn nữa :|
 
Hôm qua là một chặng đường dài với bao điều thú vị =))
Nếu mình nhớ k lầm thì Đ n H tách tốp từ khi aM ra đi :x

à thế à chết thật chết thật...

chúng mày quản lí con dê thế à??? ko biết nó đi về đâu đi về đâu à??? hết chết con gái nhà ta rồi

thế còn chúg mày thì đi đâu.... có gặp a LQD ko? :)) ôi hwa họp hội nghị về LQD trên "địa đạo Chỉ Cu" hay wa!!! 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:

à thế à chết thật chết thật...

chúng mày quản lí con dê thế à??? ko biết nó đi về đâu đi về đâu à??? hết chết con gái nhà ta rồi

thế còn chúg mày thì đi đâu.... có gặp a LQD ko? :)) ôi hwa họp hội nghị về LQD trên "địa đạo Chỉ Cu" hay wa!!! 8-}
=)) Hôm qua còn phát hiện Qdz đi học thêm lý cùng với trâm
Nghe trâm kể nó bị ông thầy ghét
Ông ý bắt xóa bảng nhưng lại viết ở trên tầm xóa của nó =))
 
=)) Hôm qua còn phát hiện Qdz đi học thêm lý cùng với trâm
Nghe trâm kể nó bị ông thầy ghét
Ông ý bắt xóa bảng nhưng lại viết ở trên tầm xóa của nó =))

được vhơi được phết
QA hâm đã viết:
vào ngắm cái giao diện Hao lần cuối :( tớ đi ngủ :x các bạn ngủ ngon, mơ đẹp, và thứ 2 có quà xinh cho tớ :-" =))
sao phải là lần cuối, muốn để mãi mãi cũng chả sao
 

thế còn chúg mày thì đi đâu.... có gặp a LQD ko? :)) ôi hwa họp hội nghị về LQD trên "địa đạo Chỉ Cu" hay wa!!! 8-}

nghĩa là xao em k hiểu :-??
Hqua Đăng chở Hêu về sớm vì mẹ Hêu ở nhà 1 mình mà 8-> khổ thân bạn đăng sau đấy fải ra hàng net ngồi vì bạn cũng bùng học giống mình nên fải về nhà đúng h í :">=))

@ Tuấn : 1 năm để 1 ngày thoy thì mới hứng thú chứ ;)) cái vui vẻ phấn khởi nó cao trào ở ngày sn mà ;))

Hqua ăn miến lươn cười đau bụng quá , các bạn pha trò thật là =)) :))=)) Tớ vẫn nhớ công thức súp lươn miền Trung của bạn Tuấn =))
 
Kinh không, bây h LQD chĩa "mũi dùi" sang Trâm cơ ah? :)). Ko bít sắp tới còn trò j nữa ko dây? =))
 
Back
Bên trên