:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

các chú đua xe là cái je` B-) chị với bạn Minh (chưa cập nhật chỗ em hạnh) còn phải đua internet để xem cơ ạ =))
ts 3 cái đầu chụm vào 1 cái tivi nối từ laptop ra để xem =)) đến đoạn thái vào vẫn còn chạy ngon, vào xong 1 cái là thôi :| tiếng vẫn chạy còn hình ảnh thì đơ =)) chán quá lăn ra sàn nhà ngủ =(( anw việt nam đã vô địch rồi \:d/
 
Đề nghị bạn nào đang sống xa nhà thì cho thời gian cụ thể để tớ chúc mừng năm mới cho đúng giờ giấc phát nhá :)) ko thì cho biết cụ thể sống ở vùng nào để tớ tra múi h, múi phút b-)
Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :)) Việt Nam vô đối :)) vô đối là Việt Nam :))
 
nghe chú Đăng Hưng kể chuyện đêm khuya ra đường =))
thật là lắm chuyện thị phi :))
hô hô, cả là Đăng Hưng nhà ta sướng quá vác xe đạp ra đua, 2h đêm mới về, lại còn bị xịt lốp =)), thế là sáng nay đi thi muộn :))
có bà cụ già 80 tuổi ở Ô chợ dừa, đầu đeo băng rôn, tay cầm cái cờ to tường vừa đứng dưới đường vừa vẫy :-ss
lại còn có đôi bạn trẻ đang đi xe bị ngã giữa đường, thế là anh chị ngồi đó mà ôm hôn nhau luôn, bỏ cả xe máy bên cạnh, ko thèm dựng lên 8-}
 
@Sơn : còn có cái thể loại kẹp 4 mỗi thằng 1 cờ - kể cả thằng lái :))
rồi 1 lũ lại còn có vòng hoa : "vô cùng thương tiếc - đội tuyển Thái Lan :))
"Họp báo sau trận đấu : Công Vinh: Em có làm j đâu, tự dưng bóng rơi vào đầu, hoa hết cả mắt ... Minh Phương: Em cũng chỉ câu bừa vào, chẳng may trúng thằng Vinh đấy chứ!! .ông Calisto: Lúc đấy tôi đang định cho Hồng Sơn lên sút cho nó đỡ buồn nhưng mà thằng Phương tranh mất..... Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận VN-TL, Ông CT VFF chạy đến ôm lấy Lê Tấn Tài, cầu thủ đã khóc nức nở từ trước đó. Vừa khóc, Tấn Tài vừa thều thào gì mấy từ vô nghĩa gì đó. Cố gắng lắm, ông CT mới nghe thấy mấy tiếng "Bố mẹ ơi! Giàu rồi, giàu rồi..."
 
@lùn: chúc tình yêu một năm mới an lành hạnh phúc và thành công rực rỡ :x dù ở bất kì nơi đâu tình yêu dành cho em vẫn nguyên thủa ban đầu :* mừng tuổi em năm mới :x
007-16-262-8-1.jpg


@cả lớp: chúc các bạn thi đỗ ĐH, apply thành công và mãi mãi là một gia đình Toán Amsterdams :x 06-09 pro :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm qua nhìn thấy cái ảnh khỏa thân ăn mừng đội tuyển VN mà quên mất chưa share cho các bạn.( tớ là cái gì cũng có trách nhiệm, có nghĩa vụ cả ;)))
20449_1230289977.jpg

bạn nào đứng đắn thì ko nhìn ;)), bạn nào nhìn rồi thì nhìn lại, bạn nào muốn nhìn cứ việc =))
cấm bảo tớ post ảnh S.E.X, hoặc nhận xét nhân phẩm, tư cách đạo đức, gương mẫu...... 8-X:
Niềm tự hào dân tộc đấy :))
 
tớ có bảo là trai gái gì đâu, nói rõ là ảnh "khỏa thân" thôi mà =))
nhưng công nhận nhìn qua tớ tưởng con gái thật, nhìn mặt xinh quá ;))
mà sao bạn Trang lại nói nhanh thế, để các bạn trong lớp "hưởng" tí đã, nói toạc ra thế làm các bạn cụt hứng :( chả có ý gì cả)
 
này
tôi có 1 vài dự định đang phác thảo trong đầu các vị xem và cho ý kiến nhá

+ làm 1 tập san văn học cho lớp :D - cái này ko bắt buộc nhưng mỗi bạn nên đóng góp 1 bài - viết TAY - nhưng nhất định phải là do mình viết - ko chép ở đâu cả - nội dung tuỳ thích - tập san này sẽ được photo cho cả lớp (37 người :D - nếu mình nhớ ko nhầm :)))

+ làm quyển sổ lưu bút nho nhỏ - ghi những lời nhắn gửi và những câu phát biểu mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất của bất kì ai liên quan đên lớp mình trong 3 năm qua :D - cả thày lẫn trò - cái này chỉ có 1 quyển - cho 1 ai đó giữ - sau này hội lớp mang ra cho nó dạt dào :x

+ tổ chức 1 buổi đập phá cuối năm Mậu Tý này :D - điều kiện tiên quyết là mỗi thằng thủ khoảng 100 mang đi :D - (ăn lẩu rồi đi hát Karaoke) hoặc (lên Vincom xem phim rồi chơi điện tử xèng) - cái này có hạn chế đối với những bạn hiện đang ở nước ngoài và ko có điều kiện về VN sớm :(

+ làm mỗi bạn một cái logo lóp con con bằng nhựa - như kiểu mấy cái I love Ams của mấy bạn lớp Pháp ý (mấy cái đấy xấu tệ :() - cái này có vẻ kém khả thi nhất :)) - nhưng mỗi bạn sẽ cần nộp độ 10 k :D

sơ sơ là như vậy - dạo này hơi ít ý tưởng - mong mọi người đóng góp :D
và cho ý kiến - năm cuối rồi - cần có cái gì để nhớ chứ - học vừa thôi :))
 
Tối 28 giá cờ VN rất là thú vị: nhỏ 15k, to 100k =))

Ôi tập san =((

Ôi đú đởn :((
 
mình nên hiểu như thế nào về ý kiến của bạn Tùng nhỉ :))
một cảm giác nuối tiếc về một thời đã xa cộng với một trái tim đầy nhiệt huyết và tràn đầy tình bạn bè ?? :x
 
theo tôi là thế này :)) 100k thì lớn quá mà 10k thì nhỏ quá
thôi thì mỗi người 50k, cắm trại ở Đạt nguyên ngày, thế có phải hay hơn ko? =))
 
50k được 14 tiếng 10p thôi T.T chưa được cả ngày đâu T.T
các bạn làm gì thì nhớ nhắc tớ đóng tiền sớm nha
có gì xin 2 lần luôn =))
 
híc sao hội hè ăn chơi nhảy múa đú đởn kinh thế? :((
cho tôi tí thơm lây nào ;))
viết văn thì ko vấn đề nhưng mấy cái khác thì tôi ko biết thế nào?
quay video khó lắm, gửi ảnh thôi, làm tập san ảnh cũng đc mà
 
này
tôi có 1 vài dự định đang phác thảo trong đầu các vị xem và cho ý kiến nhá

+1 làm 1 tập san văn học cho lớp :D - cái này ko bắt buộc nhưng mỗi bạn nên đóng góp 1 bài - viết TAY - nhưng nhất định phải là do mình viết - ko chép ở đâu cả - nội dung tuỳ thích - tập san này sẽ được photo cho cả lớp (37 người :D - nếu mình nhớ ko nhầm :)))

+2 làm quyển sổ lưu bút nho nhỏ - ghi những lời nhắn gửi và những câu phát biểu mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất của bất kì ai liên quan đên lớp mình trong 3 năm qua :D - cả thày lẫn trò - cái này chỉ có 1 quyển - cho 1 ai đó giữ - sau này hội lớp mang ra cho nó dạt dào :x

+3 tổ chức 1 buổi đập phá cuối năm Mậu Tý này :D - điều kiện tiên quyết là mỗi thằng thủ khoảng 100 mang đi :D - (ăn lẩu rồi đi hát Karaoke) hoặc (lên Vincom xem phim rồi chơi điện tử xèng) - cái này có hạn chế đối với những bạn hiện đang ở nước ngoài và ko có điều kiện về VN sớm :(

+4 làm mỗi bạn một cái logo lóp con con bằng nhựa - như kiểu mấy cái I love Ams của mấy bạn lớp Pháp ý (mấy cái đấy xấu tệ :() - cái này có vẻ kém khả thi nhất :)) - nhưng mỗi bạn sẽ cần nộp độ 10 k :D

sơ sơ là như vậy - dạo này hơi ít ý tưởng - mong mọi người đóng góp :D
và cho ý kiến - năm cuối rồi - cần có cái gì để nhớ chứ - học vừa thôi :))

trích sang trang này để mọi người tiện theo dõi :D
phiền mọi người chút : cuối mỗi bài nên tổng kết lại xem mình đồng ý cái nào và ko đồng ý cái nào nhá :D
bạn nào có thêm ý tưởng gì hay ho post thêm thì tốt - cảm ơn trc :D
 
Rooney hỏi chúa" khi nào đội tuyển Anh vô địch world cup?",Chúa nói" 20 năm nữa"," trời,lúc đó con về hưu rồi"...ThongLao hỏi" khi nào đt Thái Lan vô địch ASIAN cup?" Chúa nói" 100năm nữa" " trời,lúc đó thi con chết rồi ".Ông Calisto hỏi Chúa" khi nào VN vô địch AFF Cup?" , Chúa cười và nói " tối nay con nhé" ==> Chúc ĐTVN chiến thắng ! VN Winner Champion AFF CUP
----------> nghe lại h vẫn thấy sung văn sướng =))
 
Chúc mừng năm mới cả nhà nhá
chúc 1 năm
vui vẻ
hạnh phúc
đỗ đạt
và ko đỗ Đạt :)) =))
 
Back
Bên trên