:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

tao thích ăn gobstopper trái cây :)) bên ngoài nhạt và rất cứng, yêu cầu ngậm lâu lâu, kiên nhẫn. Ngậm khoảng 10 phút rồi vẫn phải cố hết sức mới cắn vỡ được viên kẹo. Bên trong ngọt.
 
mày giống tao đấy em ạ :)) tao thích gà rán, nhìn bề ngoài thì đẹp, ngửi thì thơm, ăn vào mềm nhũn, cắn sâu tí nữa vào xương thì mẻ răng :))đồng thời tao cũng thích cafe , ghét cơm trắng nhưng lại khi ốm thì lại thèm =(( thập cẩm ngũ vị :-<
 
full, Essay trên 10 cơ à, sao "kinh" lắm thế ;)). Phong cách lí luận này cũng hay, nhưng tôi thì hợp theo kiểu pha thêm 1 chút irony trong bài viết, cho nó thi vị;)).Nói chung mỗi ng` 1 phong cách.
@Hạnh: thích kẹo thế cơ à, cho tớ ăn với nào. Tớ thích kẹo sô cô la, ngọt ngào, đắng nhưng mình vẫn thấy dễ chịu, đơn giản mà bắt mắt, tốt cho sức khỏe;)).
@Trang( Hạnh luôn vì đây là lời khuyên rất bổ ích cho các bạn nữ): ăn món lẩu, mình muốn cho gì thì cho, thích rau có rau, thích cay có cay, thích thịt có thịt, mà lại truyền thống. Chắc khuyết điểm duy nhất là khi ăn lẩu chắc phải ăn cùng người khác thôi :)).
 
Kính thưa các bạn , tình hình là có 1 dạ hội rất hoành tráng của trường ĐHSP Hà Nội tổ chức vào hôm 20-12 (tối thứ 7 tuần này ạ). Mua vé nhanh nhanh kẻo hết. Chi tiết xem tại http://blog.360.yahoo.com/blog-FXCzF...6uS7JfQ--?cq=1
Tớ bít là các ấy đang bận ôn thi học kì, nhưng bỏ lỡ vụ này cũng phí lắm đấy hehe
 
nhưng bỏ lỡ thi học kỳ thì cũng phí lắm đấy hehe
@Silly: Ô có người cắn thẳng vào xương gà
Ô có người cắn xương gà đến mức mẻ răng
Ô có người mẻ răng xong vẫn chưa nhận ra là mình silly =))
@Minh: Đã có ai rút ra hệ quả của định lý đó chưa?
 
funny_31.gif
 
:))
sáng tạo đấy :))
hic
mai nộp Sinh mà em chưa làm
:))
chán
nản
buồn
kinh khủng khiếp hoảng hốt

----------

@Hạnh : Gobstopper trái cây là cái gì vậy ? Lẩu với gà rán nghe rồi nhưng món này thì chưa :)
"bên ngoài nhạt và cứng, yêu cầu ngậm lâu lâu, kiên nhẫn...." ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@mai: mày nói xấu chị làm sáng nay chị ăn gà rán bị xương chui vào họng đây này >:P
@hạnh: chán quá :-<
@minh: ăn lẩu thì chỉ ăn được mùa đông thôi, chứ mùa hè thì hỏng cả người =))
 
Chào buổi sáng :P
@Silly: Thôi, bị xương gà rán chui vào họng là cũng khá rồi, coi như biết rút kinh nghiệm, không cắn vào xương gà nữa =)) <cái này có phải gọi là an ủi động viên ko nhỉ? =))>
Giả nai và ẩn ý luôn là sở trường của bạn Bình Dương ;))
 
@Hạnh: nhiều ng` 1 lúc, dễ mắc bệnh truyền nhiễm lắm :))
@Trang: KFC ga` ko xương đâu =))
@Mai: thế loại gi` ông thích ăn thế, bật mí tí đê, đặc sản Thái Bình hay món Hà Nội đây
 
@mih: đấy là cái KFC mới thôi :)) chứ ông mua cái piece 6 wings ý :x xương lòi ra :))
@tùng: hà nôier chơi đê :)) chơi ntinh, chơi hết mính, chơi thoải mái đê :> cần partner để chơi thì gửi vé báy may sang đây cho chị :"> chị về chơi nhiệt tình chơi cống hiến với đệ luôn =)) à quên còn chị lùn nữa :)) ko sợ thiếu ng chơi cùng đâu :-j
@all: chúc mừng 6 đồng chí vào vòng tiếp theo nhé B-) đội quân gấp đôi nguyễn huệ cố lên :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hú hú hú hú hú =))
spam spam spam spam spam \:d/

ăn ăn ăn ăn ăn =P~

Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng ;;)
về về về về về :-?
khao khao khao khao khao <:-p

Minh Minh Minh Minh Minh :|
bệnh bệnh bệnh bệnh bệnh :-/

Silly Silly Silly Silly Silly 8-}
hóc hóc hóc hóc hóc =))

Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh :))
ngậm ngậm ngậm ngậm ngậm ;))
kinh kinh kinh kinh kinh :-&
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vãi lu các bạn :))

----------

Tình hình là mai chưa lên đc rồi, hẹn các bạn thứ 3 tuần sau nhé =((
 
hic
mới tối ra
đã bị 1 đứa bảo là mình giả nai
:(
chán thật
hôm nay tớ ném đá trên nước kỉ lục được 11 cú nảy :))
hôm nay nghe chú T.Anh nói mới để ý
đội tuyển gồm 01 lớp trưởng - 01 Bí Thư - 01 lớp phó - 02 tổ trưởng và 01 con chính quyền :)) chắc hôm nào bị bắt đi học đội tuyển từ sớm thì Ngọc hoặc Khôi sẽ hô các bạn đứng :))
-------
tớ tự nhiên thấy thích bạn Mai Hiếu lớp mình các cậu ah :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên