[V]ery...[I]mportant...[P]erson.....IT go!!!

đại ca T, k có j` sai bảo là thôi nhé, hết giao kèo nhé :D
 
NK ngày 5/12/19XX

Trung đoàn 11 IT hiện là đơn vị vững mạnh và đồng thời là thành phần chủ chốt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân ta nói chung và của Cách mạng tháng 8 sắp tới nói riêng. Sau khi mất đi vị Tổng chỉ huy tài năng Đức Tùng, để tiếp tục duy trì sức mạnh và vị trí chủ lực, Trung đoàn quyết định tìm ra vị tổng chỉ huy mới. Một cuộc họp khẩn được nhanh chóng tiến hành :

QS103.jpg


" Đồng chí thấy ai là người có đủ khả năng nhất ?"
" Theo đồng chí thì sao ?"
" CÁC ĐỒNG CHÍ, TÔI TÌM THẤY RỒI ! "

Ba người nhìn theo hướng chỉ của Đại đội trưởng

QS010.jpg


" Các đồng chí thấy chưa, chính là người áo xanh ở giữa. Tên đồng chí ấy là Lê Trung Hiếu thì phải "
" Đồng chí nhận thấy phẩm chất gì ở anh ta ?"
" Trong trận đánh hôm trước, đồng chí vẫn còn nhớ chứ ? Sau khi tổng chỉ huy ĐTùng bị bắt và kế hoạch đánh đồi A2 bại lộ, chúng ta vẫn còn người sống sót trở về là nhờ anh ta. Anh ta đã tay không bắt được 1 tên tướng giặc

QS082.jpg


... và hơn nữa, còn dạy võ cho binh sĩ trung đoàn 11 IT.

QS080.jpg


... Trong lúc binh sĩ đang hoảng loạn vì có thông tin về cuộc tấn công sắp tới của quân đội Mỹ, chỉ một mình anh ta giữ được bình tĩnh - vì chưa có vợ "

QS100.jpg


Không còn gì để tranh cãi, Trung Hiếu chính thức trở thành vị tổng chỉ huy mới của Trung đoàn 11 IT .

Tất cả binh sĩ Trung đoàn 11 IT đều vui mừng

QS019.jpg


Và có một người vui hơn cả ...
QS004.jpg


Đó là Ngân Phương - nữ chiến sĩ Trung đoàn 11 IT. Trong mọi trận đánh, cô luôn bí mật đi theo sau và bảo vệ cho Trung Hiếu

QS091.jpg


QS013.jpg


Trái tim cô đã thuộc về anh kể từ khi ...

QS069.jpg


" Trời lạnh rồi, cô mặc áo vào đi :) "

QS070.jpg


" Cảm ơn anh :) Anh cứ mặc đi :) Cuộc chiến này còn dài, anh phải giữ gìn sức khỏe ... "

*************

Lại nói về quân Mỹ, sau khi bắt giữ được tổng chỉ huy Đức Tùng, lợi dụng tình hình Trung đoàn 11 IT còn đang rối loạn, vị Chỉ huy mới lên còn trẻ tuổi và chưa có kinh nghiệm, chúng quyết định lập tức triển khai kế hoạch nhằm phá hủy hoàn toàn sự tồn tại của trung đoàn 1 IT

QS101.jpg


- Ảnh : Tướng giặc và Thư kí -

Chúng quyết định gài 2 nội gián của chúng vào trung đoàn, việc đột nhập đối với quân Mỹ trở nên dễ dàng khi mọi thông tin về trung đoàn 11 IT chúng đều được Đức Tùng cung cấp. Thanh Hiền và Tiến Thành - 2 tên nội gián được gài vào 11 IT đều mưu kế hơn người

QS018.jpg


Thanh Hiền được giao nhiệm vụ dùng mỹ nhân kế để chia rẽ nội bộ Trung đoàn , đồng thời, Tiến Thành là người được giao trọng trách ám sát Tổng chỉ huy ...

[to be continued]
 
Xin phép chen ngang việc tập quân sự của các bạn 11 IT = 1 bức ảnh, xin các bạn cho ý kiến:D
trang.jpg
 
Trái tim cô đã thuộc về anh kể từ khi ...

QS069.jpg


" Trời lạnh rồi, cô mặc áo vào đi :) "

QS070.jpg


" Cảm ơn anh :) Anh cứ mặc đi :)"
:x :x :x :x :x :x :x
chị P nói " anh cứ mặc đi" mà hành động cứ như là :" thôi, e nghĩ lại rồi, a đưa đây :D" =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ sao Thành hôm trước bị Trung Hiếu quật ngã hôm sau lại đc chọn làm gián điệp thế hả G ? :))
 
Quá chuẩn :))

Đụt lộn ,rep cái post of em Huyền
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic, Thùy Trang đây sao??? AK ak ak ak. lúc đầu nhìn qua em tưởng thằng Trí post ảnh ..... nhìn kĩ té ra ko phải.....
 
Back
Bên trên