Đây là topic ảnh phong cảnh, đời thường các kiểu

cao lắm hay sao mà thành phố nó bé tí thế nhỉ :-?
đỉnh Everest chăng :">
 
Mọi người đoán chuẩn rồi :">
Mạnh đoán đúng cả chỗ anh đứng chụp hehe
 
oan quá :(( mèo vàng thì mất 1 mẩu tai, còn mèo đen thì cụt đuôi mà :(( sao lại đánh đồng thành mèo vừa cụt tai vừa cụt đuôi vậy :((

huhuhuh :(( tội em mèo quá :((

Chậc chậc. Mèo Sg toàn thế thôi :(( Nhiều mèo hoang lém. Có mấy con xinh thì bị ghẻ :((
 
2872553995_822afd1327.jpg


Đóng góp 1 con mèo hoang ở Sing... Cắt đuôi & xẻo tai 8-} Bọn này chẳng sợ người gì nhỉ :))
 
Nó bị xẻo một mảnh tai để đánh dấu con nào đã bị sterilized rồi, còn không phải cụt đuôi do bị cắt đâu, giống mèo ở đây đuôi nó ngắn thế thôi :D

Mèo ở Sing dữ lắm, thấy người toàn chạy theo thôi, ko trốn mất đâu :))
 
sao lại đánh dấu kiểu da man thế nhỉ :( cho nó đeo cái vòng cũng đc mà
 
Đeo vòng nó cậy ra mất. :((
Tội bọn mèo này lắm. Con nào cũng như đơ đơ hết cả. Hiếm khi gặp được những con vui tươi nhâng nháo như ở Việt Nam mình :((
 
ngu ngu thế có khi lại đc yêu :-l hôm trc đến nhà bạn có con mèo tây trông thì đẹp mà nghik phát ốm x(
 
em chỉ mong có con mèo nghịch nghịch còn chơi :(. mèo cứ đc 1,2 tuổi là nó lười chảy thây ra rồi, suốt ngày ăn xong đi đi lại lại, trông như lão hóa ý :(.
 
Lang thang Hồ Tây chộp được cảnh hoàng hôn ở chùa Trấn Quốc ^^

2872561527_ed888a8b5b_b.jpg
 
Đẹp quá :x nhìn gì cũng có độ sâu
ôi mây cirrus, alto cumulus :x
 
a Hà bi chụp ảnh toàn ảo diệu như Final fantasy ý b-) :x :x
 
Nó bị xẻo một mảnh tai để đánh dấu con nào đã bị sterilized rồi, còn không phải cụt đuôi do bị cắt đâu, giống mèo ở đây đuôi nó ngắn thế thôi :D

Mèo ở Sing dữ lắm, thấy người toàn chạy theo thôi, ko trốn mất đâu :))

Ôi may mà hồi sang Sg em ko gặp mèo :)) Ko thì chắc em chạy mất dép chị ạ :">
 
nhưng mà cũng đáng ghét ko kém :((
nhà em nuôi con mèo lai lông hơi xù, cứ mùa đông là lông lá rụng thôi rồi :| dính đầy áo khoác ==, tính nết lại còn hơi quý tộc kiểu pee 1 lần rồi phải thay cát khác ko thì ko pee lần thứ 2 [-(
 
Back
Bên trên