Sinh 0811 - nơi cho bạn biết thế nào là "S..."

Ô, lớp mình chuẩn bị trung thu hoành tráng phết nhờ. Ko biết là như thế nào đây. Có bạn nào biết, bật mí cho tớ được ko? :D

À bạn nào trực thuộc lớp Sinh thì add nick tớ (nhớ thôg báo) : nguyen_chi6193 Thế nhé.
P/S: ko add thì liệt kê nick ra rồi tớ add cũng được :D
 
@ LG: Tớ sợ con Tố Linh hét lắm :-ss, lần trước mượn bóng xong chỉ muốn chạy cho nhanh :D
@ Cẩm Vân: Bạn Vân lớp Sinh đá đểu tớ thế. Tsb. Tớ cứ xoắn đấy =))
 
@Giang: 2 bên giao lưu mà :D vào topic lớp tớ đi, bên đấy hơi ế :p
 
thôi, sợ rồi, để lại bài cuối rồi ko xì pam nữa các bạn ạh, lớp trưởng ạh, bạn Đức ạh, anh Long ạh :-s
 
@ Đức: ai cho anh ăn nói vớ vẩn với bạn lớp tôi thế hả=)). nó trêu anh có tý thôy mà=)). Ai xoáy anh=)). Anh còn dám nxấu cô Tô nhà tôi nữa àh. Nó làm Bí thư, có cái jọng đếy là hơi chuẩn đếy. =:) ;;)
 
:(( các bạn nói j đấy :(( Xoáy j cơ :-S từ ngữ tớ trog sách, ko có ẩn ý :O
 
@ Ngọc Anh: Ôi xời ơi. Bạn Ngọc Anh yêu cái giọng con Tố Linh kìa. Mời chị hỏi ngay khóa cấp II Ams khóa 04 08 đã phải chịu cái giọng đấy như thế lào. Suốt từ sân bóng rổ cho đến cả hành lang tầng 2 (lớp con Tố Linh), từ tầng 2 cho đến tận nóc nhà =)) Đau đớn thay lớp tôi lại là lớp cạnh lớp cô ấy :(
 
=))
@ bạn Minh đức: câu đấy cho bạn Trịnh ku :-j
@ Trịnh đức : tớ nói là nói vs bạn Minh Đức :|
 
Mà bạn Ngọc Anh ra oai lớp trưởng quá đấy. Bênh lớp viên như đúng rồi :p
 
hỏi câu chân tình là bao nhiêu phần trăm các bạn từ lớp Sinh ra có ih định là fụ sản ?
 
@ Sẽ: =)) Khó đỡ. Có bạn nào làm nha khoa thì sau này mình nhờ nhổ răng cho con mình nhé =))
 

tớ bon chen phát :D:D:D
các bạn Sinh sang bên Toán chẳng lẽ ko có gì đáp lễ o:)
làm quen :D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mấy bạn Sih ngủ ngon :"> Vào đây kéo topic lền dùm các bạn :D
 
thanks bạn Đức nhưg đừng xì pam quá đà nhớ, nhớ là fải điều độ thôi :-j
 
Back
Bên trên