... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thế bảo cựu học sinh về thăm trường có được vào không :-/
Dễ là hôm đấy tao không mặc áo trắng vì mẹ tao cho mất rồi :-<

Tóm lại là cứ 7h15' - 7h30' đến nhé, ai đến muộn tự liên lạc sau ;)
 
cứ đến sớm, nếu sercu cố tình đ' cho vào thì đứng ngoài cổng đợi hội :-j 1 thằng đ' cho chứ cả đàn thì chắc đ' cản đc :-j
 
còn học trong trường thì mới chả ngại :)) bởi vì đã có ae hội đồng :-j
bây h xé lẻ từng đứa vào 1 bị sercu nó hội đồng lại chết mẹ =))
 
:-?? thế chính xác là mai 7h30 hử :-?? thế thôi chắc 8h tao đến cổng trường gọi cho Sơn béo rồi tụ tập với ae là vừa :-??
 
mai ăn macwj thế nào đây
:|
vest complet à
@ Nam: vao www.grandbilliards.com down về rồi chơi
:-?
đắng kí accc rồi đánh onl vơi tao hoặc Quỳnh
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hnay tao vừa đến trường hỏi vụ giấy tờ bị bà vp bắt vào xếp giấy báo hài vl:))
tình hình hôm nay mới có 1 nửa số trường gửi giấy báo về vp thôi,chiều thứ 6 mới lấy nốt.tình hình chiều thứ 6 anh em đến lấy hàng nhé.giờ giấc thế nào tao báo sau.
 
có ai có giấy chuyển quân sự chưa
tao làm thủ tục vất vả tc
hết vào phường lên quận vẫn *** đc
 
Cái đấy thì buồn cười cái j :|
Mai có phải mặc quần đen áo trắng ko bọn m :-s T mặc quần ngố vào đc k :|
 
có ai có giấy chuyển quân sự chưa
tao làm thủ tục vất vả tc
hết vào phường lên quận vẫn *** đc

hồi trước tao đến trường xin cái giấy xác nhận đang đi học,xong đưa QQ kí,Tuấn kí rồi bem dấu vào nộp cho thằng cave ở Phường.
nhưng mà chuyển quân sự là clg?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu *** đỗ đại học đi đi quân sự theo địa phương, nghĩa là phải đi nghĩa vụ 18 tháng ở vs bọn dân tộc đào đường cuốc ruộng....
còn đỗ đh thì sẽ đi quân sự theo trường đh :-j
 
làm cái giấy chuyển quân sự đơn giản mà, tao ra phường (mang theo hộ khâu, CMND, giấy chứng nhận đăng kí nghĩa vụ, giấy gọi với 2k) 1 hôm là xong. Thằng nào cũng nên có, chủ yếu sau này đỡ lằng nhăng khi bị phường gọi đi nhập ngũ.

Mai đến trường mặc giống đp là tốt nhất, lịch sự thế có ai nỡ cấm
 
Back
Bên trên