Bắt chuyện

  • Bắt đầu Bắt đầu wizard9801
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
con gái xinh xinh mà đi với mặt rỗ răng vẩu thì chắc là 1 là mặt rỗ này đại gia, 2 là răng vẩu này khéo mồm, còn phần thứ 3 là mặt rỗ răng vẩu này tốt tính, cái này thì hơi hiếm :-ss
 
Em nghĩ đại gia là phần lớn thôi, chứ còn gái xinh mà đôi mươi chả ai tìm "cái đẹp nội tâm sau hàm răng vẩu" đâu :D tầm trên ba chục thì may ra ^^

@ Thằng +: tao mách mod bây giờ =__= vi phạm luật HAO là ko mạt sát cá nhân nhé!!! Mà kiểu như mày bắt chuyện với tao tao cũng ứ thèm nói chuyện >:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế còn sự kiên trì thì các em vứt đâu :)) "Đẹp trai ko bằng chai mặt", câu này đến anh còn biết :)) Đùa chứ chân thành là cái hơi bị lợi hại đấy, em PA vừa dẫn chứng đã quên rồi :P Mà cái này rất dễ tỉ lệ nghịch với hình thức :D

Đoán phát này có đúng ko thế :P
 
Em nghĩ là tùy người thôi anh :D có một số người trân trọng sự chân thành, một số khác (ví dụ như em) thì tin vào linh cảm ban đầu hơn :D

Nhưng mà gì thì gì cứ chai mặt ra thôi ^^ mất gì đâu, được thì được ^^ ko được thì... thôi ^_^
 
kể cả chai mặt nhưng em nghĩ cũng phải thế nào mới chai đc.Chứ cứ bám dai như đỉa mà bẩn tính thì càng :|
 
Kinh nghiệm bản thân ... ứng dụng thực tiễn (vừa đi Cửa Lò 3 ngày về)

Ngay khi bước chân lên xe mình đã tính sẽ thử làm quen với 1 em gái nào đó để chuyến đi thêm chút không khí ... biển và hè ;)

Hôm đầu tiên là thứ 6 nên biển vắng vẻ, nhấp nhô trên biển là 1 vài bóng dáng các em mặc nguyên áo phông, quần bò xuống biển tắm táp theo đúng nghĩa của nó ... tạm nghỉ

Hôm thứ hai là thứ 7, bãi biển ngày cuối tuần nhộn nhịp ngay từ 7h sáng với 1 rừng các em Techcombank trẻ trung xinh đẹp...

Mỗi tội các em đi theo hội đông quá, lại lắm zdai của công ty bám theo nữa ... không thuận lợi tác chiến ...

Đang trong lúc thất vọng thì xuât hiện 1 em bikini hồng lẻ loi ... cũng đi với dzai nhưng mà là em dzai bé bỏng của em í :D

Ngàn năm có 1 ... tiến công

Em áo hồng với thằng nhóc luôn cặp kè với nhau nên mình đành phải lượn qua lượn lại chờ cơ hội. Định bụng tiến tới hỏi trêu 1 câu "con trai em bơi giỏi thế" để em í phải giải thích, phải nói gì đó... nhưng nhìn lại thì thằng nhóc dek biết bơi ... trong khi em lại quá trẻ để có 1 thằng con ngần ấy ... lại chần chừ.

Rồi cơ hội ập đến khi lên ngồi uống bia thì em ấy bỏ thằng nhóc bơi ngoài biển để lên bờ xây lâu đài cát ... chợp lấy thời cơ, mình lao xuống biển để ... dạy thằng ku kia tập bơi >:)

Theo như tính toán thì khi lên bờ nó sẽ kể cho chị nó ... mình sẽ có cái lí do để nói chuyện =p~

Chớp mắt, phi người xuống biển và bơi nhanh đến chỗ thằng ku.
- Em ơi, cho anh bám nhờ cái phao nhé, rồi tí anh dạy bơi cho.
Thằng nhóc lắc đầu, không nói gì ...

Thằng ôn con, nó biết mình đẽo chị nó hay sao mà nó phòng thủ ác thế. Nhưng mình vẫn không quên cười 1 cái chữa ngượng rồi mới quay đi.

Chị nó lúc này đã chuyển từ xây lâu đài cát sang mò cua bắt ốc. Vừa nghĩ vừa cay ... sắp trưa rồi.

Với quyết tâm nghề nghiệp, mình lặn xuống đáy biển tìm 1 vài con ốc đẹp đẹp, giấu sẵn trên tay và tiến đến mục tiêu.
- Em ơi, em bị mất cái gì mà phải tìm thế

Em í nhìn mình lạ lẫm mà không quên cười 1 cái quên sầu nhưng lại lắc đầu.
Mình xòe ra 2 con ốc nhỡ nhỡ mầu hồng giống mầu áo em í và nói
- Phải em đang tìm cái này không ? (cười cười)

Thành công 50% khi em í tỏ ra rất thích 2 con ốc của mình và đưa lên tai như thể dùng nó làm khuyên tai cho hợp với bộ bikini í...

Thế nhưng ... lại là thế nhưng, mình chưa kịp mở mồm ra 1 câu đã học trong sách giáo khoa thì em í xua xua tay nói lõm bõm
-"E...im ... hô...ng hi...ểeu ... téng ... vẹc "
Và cười khúc khích quay đi để lại mình mắt chữ i mồm chữ o ... chết đứng giữa trời nắng.

Em ấy là người Lào :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thày Toàn k hợp phong thuỷ Cửa Lò rồi =)) =))