====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tao thì nghĩ trc' khi ĐH làm quả động lắc + kara ôke^ thôi. Đi nhiều quá chắc chắn nhiều đứa ko đi đc đâu, với cả quả sau ĐH vẫn quan trọng hơn, đông hơn mà chơi thoải mái hơn. [Tình hình là t cũng phải xog quả visa đã mới làm j` thì làm đc :D]

Triệt: Anh í bây bi nhưg mà ko đẹp zai :( Sáng nay vừa xem ở đâu bình luận so sánh Asha vin với ai ý, Zidane thì phải :-ss
Hnay chả biết cổ vũ cho thằng nào. Nga vào chung kết thì thấy cứ thế nào í :(, mà TBN thì loại mất Ý của tao >:p

Kung Fu Panda đê \:d/. T4 tuần sau, đi t4 có 40k/ vé thôi \:d/
 
65k là tiền xem tối cơ mà nhỉ :-? mới từ cái hồi xem forbidden kingdom, lên j mà nhanh thế 8-}
bọn us có thẻ hs à /:)

thế ý hf là đi kara hay xem fim nào :)) hay xem kara trong mega :))
đùa chứ kungfu panda, hồi xem trailer cũng đã buồn cười vđ ra rồi :x

m ủng hộ TBN đi, TBN vô địch thì Ý chỉ thua mỗi đội vô địch :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bin la bông có li mu din đón t k ;))

@triệt: sờ pên và nga, 1 đội trao t niềm tin 1 đội t đã hi vọng, con đường tình phải chi đừng xẻ đôi. h t phải làm sao trọn đây khi tim khắc cả 2 hình dung?
anh rô nan đô thì anh ý đi theo tiếng gọi của tiền rồi. 200k bảng chứ có ít ỏi gì đâu. t cũng thấy man u bán mẹ thằng đấy đi, đỏng đảnh vđ. để tiền mua 1 số anh như anh mu ti nhô, anh vê lô sô, mua đứt anh te vét, mua thêm anh béc 3 tốp, mua thêm cả anh na đan nữa. ngoài ra t thấy đào tạo anh na ni, anh an đéc sơn lúc các anh ý lớn đá cũng vê đê lắm
à t cá đêm nay anh páp luy chen cô ghi bàn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ t cá anh đánh đầu lưới nhà
24h có tin anh dô nan đô gọi điện về âu tran fốt bảo sẽ quay lại luyện tập, đ đi đâu nữa. Bán quách đi cho rồi, mua đc cả đội hình mới :)) đùa chứ mua đc anh vê lôn sô là chuẩn đấy, t thích anh vê lôn sô vcđ

sờ pên và nga, 1 đội trao t niềm tin 1 đội t đã hi vọng, con đường tình phải chi đừng xẻ đôi. h t phải làm sao trọn đây khi tim khắc cả 2 hình dung?
phải chăng tôi đã yêu 2 người :))
 
65k là tiền xem tối cơ mà nhỉ :-? mới từ cái hồi xem forbidden kingdom, lên j mà nhanh thế 8-}
bọn us có thẻ hs à /:)
Hnọ bọn t đi xem t4, 40k/đứa ko cần thẻ hs \:d/. Mà t giữ cả thẻ HS cũ của Ams lẫn thẻ bên US :>. Đứa nào thuê không :> :))

Trận TBN-Ý tí nữa thì t độ cho TBN rồi :(, nhưg cuối cùg vì lương tâm ko cho fép làm thế với các anh Ý 8->. Hay trận chung kết làm fát cá cược nhỉ, các bạn thấy sao 8->
 
t ủng hộ :"> độ đê:)) mà độ ở cái cục nguyễn kim j ở tràng thi đc con li mô din đấy, bi có nhã ý thì cứ ra đấy 8->, k cần vòi bin la bông nữa :))
thứ 4 là giảm giá cho cả đàn bà người già và trẻ con, k cần là học sinh, chỉ t2,3,5 giảm hs thôi, hf lạc hậu quá[-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Ku: ở đâu mà 30 như đúng rồi đấy:-< tao đã bảo k chắc đâu mà :|
@ Mbi: tầm cỡ như bạn thì đợi đấy, hãy nói xem bạn thích xe bò hay xe công nông :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại sao lại xe bò và công nông, bạn bin la bông chắc là chưa nhìn thấy tớ từ lúc tớ bước chân xuống sân bay nên có đôi đánh giá sai lầm. Âu cũng là dễ hiểu. Để giúp bạn hiểu lí do tại sao mình phải thuê li mu din để đón tớ, tớ xin sơ lược qua thế này
Đêm ấy là 1 đêm tối trời, ông mặt trời đã đi ngủ và chị mặt trăng đã dậy.
Sân bay nội bài 10h30.
Gió to.
Mưa trên phố bay xa.
Luỹ tre rì rào, rì rào, rì rào, rì rì rào rào.
Biển gợn xóng sô bờ
Cửa máy bay mở tung ra
Trên chuyến bay kí hiệu VN990 có 1 anh thanh niên dáng người mảnh khảnh bước xuống máy bay. Trên vai anh là chiếc ba lô hiệu Gucci. Che phủ chân và đùi anh là chiếc quần bò Lì vai và trên thân anh là chiếc áo Spit fai. Vầng trán anh thật cao và rộng, đôi mắt anh thật tinh nhanh, hoạt bát. Các động tác của anh như vuốt tóc, sửa kính, nhai kẹo cao su đều dứt khoát và nhanh nhẹn. Đột nhiên anh rút từ ba lô ra 1 thanh gươm chém thẳng xuống vũng nc mưa, lạ thay nc càng chảy xiết hơn. Thật đáng sợ. Anh ấy chính là DNM, version2.com.
Xa xa 1 chiếc Phantom mui trần tiến lại, cửa xe lật lên. Anh bc chân vào trong và vút đi trong đêm huyền ảo.
Anh đi về 1 biệt thự sang trọng ở Cầu giấy, địa chỉ ở đâu anh xin đc giấu. Đến cửa nhà anh hét to: Cửa ơi mở ra. Lạ thay cửa nhà mở tức thì như, bên trong là rất nhiều vàng bạc châu báu. Anh k màng đến chúng mà khoan thai bước ra bể bơi rộng 4 héc ta, sâu 50 mét và thay chiếc quần bơi Can vin Klên. Anh nhẹ nhàng sải đôi cánh tay vạm vỡ. Chỉ 12s sau anh đã phá kỉ lục thế giới bơi bướm và sau 16s thì anh đã đến đầu kia của bể. Anh bơi vs tốc độ thật phản lực. Hè này chắc chắn bạn nào đi bơi phải rủ anh
Anh bò ra khỏi bể bơi và uống ngay lon Con bò đỏ. Sau đó, cảm thấy khá mệt mỏi sau 1 chuyến bay dài nên anh quyết định đi ngủ. Anh liền chạy 500m vượt rào tính điểm và 100m tự do đến giường. Lúc này anh cho bộ đĩa Vi van đi, bét tô ven, thật êm dịu và sau khi nghe hết các bản giao hưởng, anh chìm vào giấc ngủ

Tóm lại là vs những thay đổi vượt bậc so vs trc khi đi, anh mbi h đây hoàn toàn xứng đáng để đc đi xe li mu din ra sân bay. Đề nghị bạn bông xem xét và phê duyệt
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại sao lại xe bò và công nông, bạn bin la bông chắc là chưa nhìn thấy tớ từ lúc tớ bước chân xuống sân bay nên có đôi đánh giá sai lầm. Âu cũng là dễ hiểu. Để giúp bạn hiểu lí do tại sao mình phải thuê li mu din để đón tớ, tớ xin sơ lược qua thế này
Đêm ấy là 1 đêm tối trời, ông mặt trời đã đi ngủ và chị mặt trăng đã dậy.
Sân bay nội bài 10h30.
Gió to.
Mưa trên phố bay xa.
Luỹ tre rì rào, rì rào, rì rào, rì rì rào rào.
Biển gợn xóng sô bờ
Cửa máy bay mở tung ra
Trên chuyến bay kí hiệu VN990 có 1 anh thanh niên dáng người mảnh khảnh bước xuống máy bay. Trên vai anh là chiếc ba lô hiệu Gucci. Che phủ chân và đùi anh là chiếc quần bò Lì vai và trên thân anh là chiếc áo Spit fai. Vầng trán anh thật cao và rộng, đôi mắt anh thật tinh nhanh, hoạt bát. Các động tác của anh như vuốt tóc, sửa kính, nhai kẹo cao su đều dứt khoát và nhanh nhẹn. Đột nhiên anh rút từ ba lô ra 1 thanh gươm chém thẳng xuống vũng nc mưa, lạ thay nc càng chảy xiết hơn. Thật đáng sợ. Anh ấy chính là DNM, version2.com.
Xa xa 1 chiếc Phantom mui trần tiến lại, cửa xe lật lên. Anh bc chân vào trong và vút đi trong đêm huyền ảo.
Anh đi về 1 biệt thự sang trọng ở Cầu giấy, địa chỉ ở đâu anh xin đc giấu. Đến cửa nhà anh hét to: Cửa ơi mở ra. Lạ thay cửa nhà mở tức thì như, bên trong là rất nhiều vàng bạc châu báu. Anh k màng đến chúng mà khoan thai bước ra bể bơi rộng 4 héc ta, sâu 50 mét và thay chiếc quần bơi Can vin Klên. Anh nhẹ nhàng sải đôi cánh tay vạm vỡ. Chỉ 12s sau anh đã phá kỉ lục thế giới bơi bướm và sau 16s thì anh đã đến đầu kia của bể. Anh bơi vs tốc độ thật phản lực. Hè này chắc chắn bạn nào đi bơi phải rủ anh
Anh bò ra khỏi bể bơi và uống ngay lon Con bò đỏ. Sau đó, cảm thấy khá mệt mỏi sau 1 chuyến bay dài nên anh quyết định đi ngủ. Anh liền chạy 500m vượt rào tính điểm và 100m tự do đến giường. Lúc này anh cho bộ đĩa Vi van đi, bét tô ven, thật êm dịu và sau khi nghe hết các bản giao hưởng, anh chìm vào giấc ngủ

Tóm lại là vs những thay đổi vượt bậc so vs trc khi đi, anh mbi h đây hoàn toàn xứng đáng để đc đi xe li mu din ra sân bay. Đề nghị bạn bông xem xét và phê duyệt

thiếu sót, thiếu sót quá
nhà nước bây h làm ăn tắc trách, thảo nào mà dân nó bắt chước theo
xét con ng là xét cả 1 quá trình học tập và lao động. Ngày xưa xin đi bộ đội là các ông thanh niên các bà phụ nữ bắtc các ứng viên trình bày gia cảnh, lý lịch chín đời xem có ai là tư sản k, ai theo pháp k, ai béo ai gầy ai cao ai thấp là báo cáo hết.
Vì thế tôi xin trình bày phần còn thiếu trong lí lịch anh Dương Ngọc Minh như sau:
Ngày xửa ngày xưa mà cũng chưa xưa lắm, co một cậu thanh niên trông rất dễ gần, bạn bè yêu quý. Đặc điểm nhận dạng: dễ gần: cao 1 mét 65, cân nặng 80kg, thân hình hơi mũm mĩm 1 tí. Da đen như gỗ mun, mặt to tròn như quả bóng. Phong thái ung dung bệ vệ , mỗi buớc anh đi quả đất rung lên... vài cái, khác j những trần quốc toản, lê lợi, hay những ..... su mô ngày xưa.
Không chỉ ưa nhìn, anh còn là một vận động viên xuắt sắc. Trong môn túc cầu, anh thật điêu luyện. mỗi bước chạy của anh làm đối phương phải ngán ngẩm. Chỉ một cú huých, anh có thể làm hậu vệ đội bạn bay từ sân bên này sang lưới đội mình bên kia mà k quên bo nút thêm cho lưới đội mình quả bóng. Trong bơi lôi, anh luôn dẫn đầu. Chỉ 1 cú nhảy xuống bể bơi là các đối thủ của anh có thể đều bị hất tung là ngoài, chỉ còn mình anh tung tăng trong bể, hèn j mà k nhất. Trong điền kinh, do thân hình mập tròn trời phú, anh lăn nhanh hơn bất kỳ ai khác, có kém thì cũng chỉ kém đương kim vô địch Trần Hồng Thọ mà thôi, cũng k trách đc, nhìn chị Thọ như thế cơ mà
xin hết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vâng xin cám ơn đội viên nguyễn thuý quỳnh đã trình bày sơ qua về DNM ver 1, tức DNM 2007. hiện nay thì tập đoàn Dương Soft đã ra bản MBI 2008, bản có những tính năng kể trong bài của anh DNM. Mời các bạn đao loát về bản mới nhất để tham khảo. Bản đã fix những lỗi sau
-Lỗi 80 cân, hiện thân hình của anh hết sức gọn gàng, anh chỉ nặng 78,9 cân
-Lỗi 1m65, hiện đã cao lên đến trên mét 7, con số thật kỉ lục đối vs người VN. Hiện người cao nhất VN chỉ có 1m72, vì thế các bạn k nên khinh thường độ cao của DNM
-Lỗi chạy nhanh, anh vừa đua thắng Thọ sáng nay nội dung chạy nâng cao đùi 1200m
-Lỗi bơi, khi anh nhảy xuống bể lập tức mọi người dừng lại để ngắm quần anh nên anh luôn về nhất
Nói chung các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào MBI 2k8
 
các bạn đừng đi Tản Đà trc ĐH thế, tao rủ sau khi thi cơ mà :))
Lúc nãy tao vừa đứng lên cân í, biết gì ko, xuống đc 3 cân rồi í :x :x sướng mãi ko ngủ đc :"> hay mai Thúy Quỳnh lại mua hộ Porn xoài xay đi, đi mà :D
 
pon : mày xuống mãi cũng ko bằng tao đâu :)) cố làm ze` ;))

các bạn đi chơi ới mình 1 tiếng mới, ở nhà chán quá :-<
 
Anh A sa vin của thằng Bi trận này tịt ngòi vl :)), mà cũng tại đek nhận đc quả chuyền nào. Bọn Nga kiểu tinh thần non, bị ghi bàn cái là bắt đầu nản, sau quả thứ 3 thì vỡ trận, hầu như còn đ' dẫn đc bóng vào 16m50.
Dù sao CK cũng là Đức TBN chứ ko phải Nga Thổ :)). Bắt đầu độ thôi chứ nhỉ 8->
 
3 đâu mà 3, vớ va vớ vẩn
bàn 1 do iniesta sút trượt xavi mới xông vào đệm bóng
mk các bạn gấu misa của t hn đá nặng nề quá, buồn hết cả lòng
đức tbn chả biết cổ vũ đội nào
 
thiếu sót, thiếu sót quá
nhà nước bây h làm ăn tắc trách, thảo nào mà dân nó bắt chước theo
xét con ng là xét cả 1 quá trình học tập và lao động. Ngày xưa xin đi bộ đội là các ông thanh niên các bà phụ nữ bắtc các ứng viên trình bày gia cảnh, lý lịch chín đời xem có ai là tư sản k, ai theo pháp k, ai béo ai gầy ai cao ai thấp là báo cáo hết.
Vì thế tôi xin trình bày phần còn thiếu trong lí lịch anh Dương Ngọc Minh như sau:
Ngày xửa ngày xưa mà cũng chưa xưa lắm, co một cậu thanh niên trông rất dễ gần, bạn bè yêu quý. Đặc điểm nhận dạng: dễ gần: cao 1 mét 65, cân nặng 80kg, thân hình hơi mũm mĩm 1 tí. Da đen như gỗ mun, mặt to tròn như quả bóng. Phong thái ung dung bệ vệ , mỗi buớc anh đi quả đất rung lên... vài cái, khác j những trần quốc toản, lê lợi, hay những ..... su mô ngày xưa.
Không chỉ ưa nhìn, anh còn là một vận động viên xuắt sắc. Trong môn túc cầu, anh thật điêu luyện. mỗi bước chạy của anh làm đối phương phải ngán ngẩm. Chỉ một cú huých, anh có thể làm hậu vệ đội bạn bay từ sân bên này sang lưới đội mình bên kia mà k quên bo nút thêm cho lưới đội mình quả bóng. Trong bơi lôi, anh luôn dẫn đầu. Chỉ 1 cú nhảy xuống bể bơi là các đối thủ của anh có thể đều bị hất tung là ngoài, chỉ còn mình anh tung tăng trong bể, hèn j mà k nhất. Trong điền kinh, do thân hình mập tròn trời phú, anh lăn nhanh hơn bất kỳ ai khác, có kém thì cũng chỉ kém đương kim vô địch Trần Hồng Thọ mà thôi, cũng k trách đc, nhìn chị Thọ như thế cơ mà
xin hết.
b-) Triệt Hoa Sen b-) b-)

mk hôm qua thằng Thọ lại gọi đến nhà tao, gặp bà tao, còn bảo bà tao ghi số điện thoại, về bảo tao gọi lại cho nó b-) b-( mk thằng điên b-( b-( b-( ts bố nó b-( b-( b-(
 
=)) thật à, UB có cần công ty của Bảo Thi giúp đỡ ko , người đâu mà dai thế =))
Thứ hai mà đi học thì bảo tao nhé, tao mang váy cho :D
 
chốt lại là thứ 4 2/7 panda nhớ :x :x ku hẹn lại em m đc ko ;;)
đi thứ 4 cho dễ, đỡ phải thẻ thiếc j lằng nhằng ;;)
 
Back
Bên trên