Vài dòng suy nghĩ trong lúc nghỉ giữa giờ học.
Thôi anh em MU 0 chửi đội nhà nữa.
Cũng đến lúc MU nghĩ đến thành tích của mình hơn là di satisfy cái khao khát những trận cầu đẹp của khán giả rồi. Thử hỏi xem 10 năm nữa mọi người nhớ MU đá hoa mĩ thế nào trong C1 năm nay hay là nhớ hơn MU là đội vô địch C1 07-08. Hay hơn nữa là 20, 30 năm nữa. CLB nổi tiếng và mạnh hay không là dựa vào thành tích. Thành tích là mãi mãi. MU đã cống hiến cho người xem nhiều trận cầu tuyệt đỉnh rồi, giờ đến cái vòng này nó không thể mạo hiểm được nữa không lại AC tập 2. Đến lúc thua thì fan MU quay ra chửi phòng ngự lỏng leo, fan bên ngoài quay ra cười đùa...
Kệ *** mấy thằng bên ngoài cứ kêu MU bỏ lối đá tấn công đi. Thế lúc MU tấn công nhiều thì các ông khen lắm đấy hay đội các ông vẫn là nhất

) . Thế còn lúc MU thắng bởi đá có tính chiến thuật thì lại quay ra chửi. Hay là chỉ muốn MU đá thoáng ra rồi tung lưới loạn xì ngầu hết cả lên. Thứ nữa, chuyện đi đá sân khách mà đá hơi khép kín tí là chuyện thường tình... Hãy chờ về Old Trafford rồi hãy phán!
Nói tóm lại là đồng ý với lối đá của MU hôm qua nhưng đáng ra cần phải kiểm soát bóng cẩn thận hơn khi có bóng. Bóng đá không chỉ là sự cạnh tranh về hoa mĩ mà còn là sự cạnh tranh về chiến thuật. Các ông bên ngoài cứ chửi MU đá bẩn thì mời mở kênh HN có giải thiếu nhi hàng năm, xem tấn công cho thỏa thú 8->
MU xứng đáng được lên ngôi C1 nhiều hơn là 2 lần trong lịch sử của đội. Fan MU, hãy tin vào sir Alex vì đây là cái cần thiết để MU đạt tới cái đó. Chúng ta tự hào chúng ta là No. 1 về lối đá hoa mĩ nhưng chúng ta cũng muốn 1 cái tự hào nữa: 1 đội No. 1 về chiến thuật. Khi MU đã có cả chiến thuật lẫn lối đá, thử hỏi xem MU sẽ đi được đến những tầm cao nào nữa.
Chúc MU thành công trong trận đấu cuối tuần này tại Stamford Bridge.
Quay lại học finance thôi :-<