Chúc mừng sinh nhật Mỹ Hương

Phan Nguyệt Anh
(Nhíp)

New Member
Mỹ Hương ơi

Chúc Mỹ Hương luôn mạnh khỏe, trẻ trung, hạnh phúc nhé.
 
Cảm ơn Nguyệt Anh nhé. Ấy xứng đáng làm bí thư quá vì đến giờ này vẫn nhớ sinh nhật từng người trong lớp. Bọn mình sang cái tuổi mà lúc nào trong đầu cũng lộn xộn bao nhiêu là lo toan nên nhớ được mọi thứ như NA quả là tài.

Chúc NA và cả nhà một năm mới tràn ngập tiếng cười và nhiều thành công.

HAPPY NEW YEAR !
 
Cảm ơn Nguyệt Anh nhé. Ấy xứng đáng làm bí thư quá vì đến giờ này vẫn nhớ sinh nhật từng người trong lớp. Bọn mình sang cái tuổi mà lúc nào trong đầu cũng lộn xộn bao nhiêu là lo toan nên nhớ được mọi thứ như NA quả là tài.

Chúc NA và cả nhà một năm mới tràn ngập tiếng cười và nhiều thành công.

HAPPY NEW YEAR !
Thật xúc động quá, Nguyệt Anh của tớ cái gì cũng nhớ :)

Chúc Hương vạn sự như ý nhé.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ.
 
Tớ bây giờ thể hiện nhiều triệu chứng của tuổi già rồi MH ạ, một trong những triệu chứng ấy là chỉ nhớ được những gì thuộc về quá khứ thôi - như sinh nhật bạn cũ chẳng hạn, còn cái gì mới xảy ra là quên ngay - "short term memory loss" giống Dory trong phim Nemo ấy :)

Lâu lắm mới thấy Duy lên tiếng, hai mẹ con nó có khỏe không? Gửi ảnh nào mới chụp cho bọn tớ xem đi. Em MT Hà lần này có qua chỗ Duy được không?
 
Thật xúc động quá, Nguyệt Anh của tớ cái gì cũng nhớ :)

Chúc Hương vạn sự như ý nhé.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ.

Cảm ơn Duy.

Bây giờ là chiều cuối năm 2007. Còn vài tiếng nữa sang năm mới 2008. Cơ quan mình mọi người nghỉ phép hết. Có mỗi mình là trong năm ham chơi quá nên giờ phải ngồi canh chùa. Bao giờ ở thời khắc này lòng mình cũng cảm thấy nao nao. Các bạn hiện không ở VN thì Tết dương lịch lại càng thấy quan trọng hơn.

MONG MỖI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI DÙ GIÀ ĐI MỘT TUỔI NHƯNG TÂM HỒN THÌ TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ.

Cheer
 
Cảm ơn Duy.

Bây giờ là chiều cuối năm 2007. Còn vài tiếng nữa sang năm mới 2008. Cơ quan mình mọi người nghỉ phép hết. Có mỗi mình là trong năm ham chơi quá nên giờ phải ngồi canh chùa. Bao giờ ở thời khắc này lòng mình cũng cảm thấy nao nao. Các bạn hiện không ở VN thì Tết dương lịch lại càng thấy quan trọng hơn.

MONG MỖI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI DÙ GIÀ ĐI MỘT TUỔI NHƯNG TÂM HỒN THÌ TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ.

Cheer

Chúc mừng sinh nhật Hương (muộn 1 chút)

Thời khắc này lòng mình tuy chưa nao nao bằng lòng Hương, nhưng cũng xin chúc mọi người năm mới tuy già đi 1 tuổi nhưng cơ thể thì trẻ mãi không già

/Thanh
 
Chúc mừng sinh nhật Hương (muộn 1 chút)

Thời khắc này lòng mình tuy chưa nao nao bằng lòng Hương, nhưng cũng xin chúc mọi người năm mới tuy già đi 1 tuổi nhưng cơ thể thì trẻ mãi không già

/Thanh

Cuối năm tìm lại được liền một lúc 2 bạn cũ, mừng quá :( Hy vọng sang năm cả nhà 86-89 đều khỏe mạnh, may mắn và thỉnh thoảng chịu khó đảo vào đây hỏi thăm nhau. Chủ tịch Giao có vẻ cũng giống các anh chị em khác, cứ về VN là lặn mất tăm nhỉ. Yến Mai thì đi đâu mấy năm nay, hay là Tùng lại có thêm em gái rồi? Phương Hạnh, Giang, Hải Yến, Nghĩa, Diệu Loan... nữa, sao để Mỹ Hương với tớ nói chuyện riêng với nhau mãi thế? Cơ lớp Nga hình như từ hồi đăng ký ở HAO chưa vào đây lần nào thì phải nhỉ.
 
Phương Hạnh, Giang, Hải Yến, Nghĩa, Diệu Loan... nữa, sao để Mỹ Hương với tớ nói chuyện riêng với nhau mãi thế? .

Chào cả nhà, tớ đây Nguyệt Anh ơi. Cuối năm lắm việc quá, chắc tại trong năm ham chơi nên cuối năm làm dồn lại. Giá mà được thì tớ cũng sắm một cái giường ở văn phòng để làm cho xong, đỡ bị mấy người đòi nợ bài vở, số liệu 8-}.

Tớ mong cả nhà mình sang năm 2008 được mạnh khỏe (tuổi mình bây giờ bắt đầu mong cái này rồi, hic), vui vẻ và hạnh phúc nhé ! Mặc dù năm tới là năm La hầu và Kế đô đối với bọn tuổi 72 mình đấy ! Cả nhà đầu năm nhớ lễ lạt cẩn thận nhé :D

Chúc mừng sinh nhật Mỹ Hương, cậu có ngày sinh nhật dễ nhớ quá . Ngày xưa Mỹ Hương trông như thế nào nhỉ ? Học lớp Sinh nên lù rù quá, chẳng kịp kết bạn với mọi người xung quanh đã ra trường mất rùi ! Tớ bây giờ có đặc điểm giống Nguyệt Anh là toàn nhớ những cái ngày xưa thôi, nên nhiều khi ngồi tiếc hùi hụi 8-}
 
Cảm ơn Loan và Thanh nhé.

Tuổi này mà Thanh bảo bọn tớ thân thể không già thì chịu thôi. Mặt tiền thì còn được nhưng nội thất cũ lắm rồi:(

Loan ơi, chịu khó vào album của lớp tớ, cậu sẽ thấy cái mặt mẹt của tớ ngay. Tớ không nổi bật gì nên làm sao mà ấy biết tớ được.

Loan nói đúng. Bọn mình nên chịu khó lễ lạt một chút, miễn đừng mê tín quá, để chồng con còn được nhờ. "Phúc đức tại mẫu" mà.
 
Chào cả nhà, tớ đây Nguyệt Anh ơi. Cuối năm lắm việc quá, chắc tại trong năm ham chơi nên cuối năm làm dồn lại. Giá mà được thì tớ cũng sắm một cái giường ở văn phòng để làm cho xong, đỡ bị mấy người đòi nợ bài vở, số liệu 8-}.

Học lớp Sinh nên lù rù quá, chẳng kịp kết bạn với mọi người xung quanh đã ra trường mất rùi ! Tớ bây giờ có đặc điểm giống Nguyệt Anh là toàn nhớ những cái ngày xưa thôi, nên nhiều khi ngồi tiếc hùi hụi 8-}
Loan ơi, lù rù hay không chẳng liên quan gì đến việc học lớp nào cả. Tớ ngày xưa cũng có kịp kết bạn với ai đâu, nên giờ mới phải ngồi mò mẫm trong forum này đấy thôi. Loan đang làm ở đâu thế?
Mỹ Hương ơi, tớ đang sợ "mặt tiền" bây giờ còn cũ hơn cả "nội thất" đấy!
 
Loan đang làm ở đâu thế?

Hic, tớ học Y nhưng ra trường không chốn hành nghề nên nhảy qua làm bên dược;) . Hiện đang tá túc tại VPDD AstraZeneca (của Anh và Thụy điển). Được cái làm nghề này biết thuốc nào là thuốc dởm, thuốc thật =)) nên cả nhà ai chẳng may phải uống thuốc thì có thể hỏi tớ (Sorry các bạn học Y cùng tớ vì bi h bác sĩ cũng nhiều thể loại lắm, mà thuốc vào người mình chứ không vào người kê đơn nên cứ bài check thì hơn :D )
 
Lâu lắm mới thấy Duy lên tiếng, hai mẹ con nó có khỏe không? Gửi ảnh nào mới chụp cho bọn tớ xem đi. Em MT Hà lần này có qua chỗ Duy được không?
Ảnh hai bố con chụp hôm tròn 1 tuổi này

20070920_011.jpg
 
Hai bố con giống nhau quá! Nhưng mà em bé là con trai hay con gái ấy nhỉ? Duy cũng chưa thông báo cả tên con nữa đấy nhé. Duy ở thành phố nào bên Đức đấy?
 
Hai bố con giống nhau quá! Nhưng mà em bé là con trai hay con gái ấy nhỉ? Duy cũng chưa thông báo cả tên con nữa đấy nhé. Duy ở thành phố nào bên Đức đấy?
Tớ ở Frankfurt/Main. Thằng bé tên là Ngô Duy An Julian, hehehe con gái 1 tuổi mà chỉ có chừng ấy tóc thì đáng ngại :)
 
Duy nói thế đụng chạm quá, ngày xưa tớ 1 tuổi cũng chỉ có khoảng từng ấy tóc thôi đấy. Em bé tên là Duy An à, tên hay thế, giống con nhà tớ :) (An Duy). Lübben có gần Frankfurt không hả Duy?
 
Được cái làm nghề này biết thuốc nào là thuốc dởm, thuốc thật =)) nên cả nhà ai chẳng may phải uống thuốc thì có thể hỏi tớ
Ôi may quá được lời như cởi tấm lòng, Loan cho tớ hỏi ở nhà mình có bán thuốc Almogran (Almotriptan), Propranolol và Pizotifen (loại không rởm) không? À mà Loan thế là cạnh tranh với Mỹ Hương đấy nhỉ, khéo đã đánh nhau ngoài đường vài lần rồi cũng nên ấy chứ :D
 
Duy nói thế đụng chạm quá, ngày xưa tớ 1 tuổi cũng chỉ có khoảng từng ấy tóc thôi đấy. Em bé tên là Duy An à, tên hay thế, giống con nhà tớ :) (An Duy). Lübben có gần Frankfurt không hả Duy?
Lübben cũng gần, đi xe chừng 560 km (5 tiếng) là tới :)
 
Ôi may quá được lời như cởi tấm lòng, Loan cho tớ hỏi ở nhà mình có bán thuốc Almogran (Almotriptan), Propranolol và Pizotifen (loại không rởm) không?
Sorry Nguyệt Anh nhé, tớ mới đi công tác về nên trả nhời hơi bị muộn. Tớ kiểm tra sơ qua rồi, Almogran là của hãng Organon và Pizotifen của hãng Norvatis nhưng 2 hãng này đều không nhập thuốc này về VN. 2 thuốc này điều trị chủ yếu cho chứng Migraine phải không, nếu Nguyệt Anh cần điều trị bệnh đó thì có thể dùng thuốc khác. Còn Propranolol loại không rởm là chính của công ty tớ đang làm đấy (Inderal - AstraZeneca) nhưng bọn tớ không nhập hàng này về nữa vì đây là thuốc ức chế Beta không chọn lọc, ít được sử dụng trong tim mạch bây giờ vì có nhiều thuốc ưu việt hơn. Hiện tại chủ yếu dùng trong một số bệnh lý bên gan thôi !

[/QUOTE]À mà Loan thế là cạnh tranh với Mỹ Hương đấy nhỉ, khéo đã đánh nhau ngoài đường vài lần rồi cũng nên ấy chứ :D[/QUOTE]

Ối, thế Mỹ Hương cũng làm bên dược à, làm ở đâu vậy, cho tớ biết với ! ;;)
 
Cảm ơn Loan nhé. Cả 2 vợ chồng tớ đều bị migraine, nhưng mỗi đứa một kiểu, thành ra dùng thuốc khác nhau. Nếu Almogran, Pizotifen và Propranolol đều không có ở nhà thì có thuốc thành phần tương đương không hả Loan? Vì bọn tớ cũng được bác sĩ cho uống thử nhiều loại rồi mới tìm ra loại hợp với mình. Tự nhiên tớ lại quên tên công ty của Mỹ Hương, hình như là công ty mà có sản xuất cái dầu gì vẫn hát quảng cáo trên TV 'mèn tồ lá tum' hay sao ấy Loan ạ.

Chúc cả nhà năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn nhé.
 
Back
Bên trên