Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。
CHƯƠNG 7 _ BẢN LĨNH CỦA TÙNG MẶT NGỬA VÀ DƯƠNG ÂM ĐẠO
Tiếng gà báo giờ Ngọ vừa vag lên, làn sương mù bao phủ khắp kinh thành từ ság sớm bỗng tách ra để nhữg tia nắg đầu tiên chiếu xuống võ đường Mỹ Đình rộng hàng gấp trăm ngàn lần sân rồng của Ams phái. Nhữg cầu thủ của anh 2 cũg đã tới đông đủ. Không hổ là nhữg côg tử nổi danh trog giới giang hồ, họ mang theo không biết bao quý phi mỹ nữ khiến cho lý 2 chưa vào trận mà hồn phách đã phiêu bạt chốn dương đài nào không ai hay biết. May thay, theo bước lý 2 hôm ấy còn có Vân "dược" và Hằng "chik", 2 nữ kiệt của môn phái. Ngay lập tức, Hằng "chik" đã dùg công phu Vô Ảnh Chiêu do thán nội tinh anh 2 và mang về nguồn tin mật quý hơn vàng: đội mỹ nữ anh 2 định dùng Mỹ Nhân Kế với lá chắn cuối cùg của lý 2 - Tùng "mặt ngửa" nhằm tạo điều kiện cho các tiền đạo đội họ tận dụng nhữg sơ hở trong thế thủ để tung chưởg. Thấy được sự thâm hiểm sau nhan sắc xinh đẹp của nhữg nữ quỷ anh 2, những gã dại gái của lý 2 ngay lập tức lấy lại được sinh khí và tinh thần quyết thắg. Sát khí lý 2 tưởg chừg sắp nhấn chìm anh 2 tới nơi ...
Tiếng cồng khai quộc của Thắng lâu la vừa cất lên, lý 2 đã tung ra gần như toàn bộ công lực nhằm trấn áp anh 2 từ những phút đầu, không cho tinh hoa của đối phương phát tác. Nhưg do nội công của toàn đội không đồng đều, kinh nghiệm chiến đấu của 1 số hảo thủ còn non kém nên đôi khi vẫn để lộ sơ hở để anh 2 phản công. Đã đôi lần anh 2 tưởng như đã đánh trúng vào yếu huyệt để hạ gục lý 2, nhưg đen đủi thay, nhữg tinh hoa võ học mà Tùng mặt ngửa lãnh hội được bấy lâu, lại chọn đúng ngày hôm ấy để phát tác. Trước khi quy ẩn giang hồ, đoạn tuyệt với bóng đá để tu luyện công phu Xạ Tiễn bóng rổ, Tùng mặt ngửa cũng đã từng góp mặt trong Giảng Võ Túc Cầu Hội. Suốt thời gian này, nhữg bí kíp về công phu bắt bóng đã ngấm vào huyết mạch của Dục Ca. Sau 1 thời gian dài bị áp chế, không được sử dụng, nhữg chiêu thức râu ria đã dần biến mất nhưg sức mạnh của bộ bí kíp thì vẫn tiềm ẩn trong kinh mạch của Dục Ca . Và thật là đen như chó mực cho anh 2, khi mà sức mạnh kinh hồn ấy lại chọn đúg ngày họ phải đối đầu với lý 2 để mà chạy rông.
Với thiên thời - địa lợi - nhân hoà, không ngạc nhiên khi lý 2 kết thúc hiệp đầu với 3 chưởng gác trên đối thủ. Nhưng 3 bàn là chưa đủ nếu họ muốn nuôi tham vọng đi tiếp trong Đại Hội Võ Lâm đầu tiên của bang này. Ma Thú Bảo Anh đã thấm mệt. Bẹt Diện Quốc Anh cũng vậy. Nếu để 2 gã này đấu tiếp, chẳng những không đào được đâu ra thêm bàn thắng, mà có thắng cũng không còn đủ công lực để đối đầu với Tin trong trận chiến sinh tử. Tất nhiên Quân "tinh" không phải đui. Hắn nhìn rõ được điều này. Ngay lập tức, Ma Thú và Bẹt Diện được cho ra nghỉ, thay bằng Khổng Tượng Sứ Dương Âm Đạo và Cơ Vũ Thần Hành Vũ "đại".
Sự thay đổi đã thổi một luồng sinh khí mới hoàn toàn vào thế công vũ bão của lý 2. Dương Âm Đạo và Vũ "đại" bật tường với nhau tanh tách như điện xoay chiều, đảo bóng như rang lạc bằng cả 3 chân. Đặc biệt là Dương Âm Đạo đã thể hiện bản lĩnh hơn người của mình. Chưởng của Tượng Sứ Ca huyền ảo biến hoá đẹp mắt, thật là thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái biến hoá thành sáu mươi tư quẻ dịch, lợi hại không tả xiết. Chỉ trong hiệp 2, 1 mình Dương Âm Đạo đã xuất 4 chưởng, kết thúc trận chiến với 7 chiêu không gỡ cho lý 2. 1 tia hi vọng lại loé lên trong nhữg cầu thủ của lý 2.