Phạm Bá Khánh Cường
(motcongmot)
New Member
mà nói chung la tớ vẫn thấy cái logo kia là xấu(xấu= quê+diêm dúa+loèng ngoèng). Với lại cái ý nghĩa nó chả hợp lý khỉ gì cả. King thì lớp nào mà chả tự nhận là king được. Từ bọn việt đức hay Đống Đa... Lớp mình là lớp lý thì phải cho cái gì lý lý vào chứ. Có thể cho cái gì từ trường như band tớ, hay là ròng rọc, đòn bẩy các thứ; hay là quang, sóng đại loại thế. Sao cứ lại phải là king nhờ
ko hiểu mắt thẩm mỹ của các bạn thế nào
) tin tớ đê
) mắt tớ h Mỹ-tive lắm.
thôi up ngay cái từ trường cho các bạn tham khảo
_Dạ cho em hỏi thế nào là Mỹ-type ạ8-> Mà Mỹ thì liên quan gì ở đây đâu [-x.Bác Kim cứ đùa 8-X: 8-X:
_Cái chính là cái quan niêm vua chúa nó xưa rồi, từ giáo hoàng Nga, đến chế độ quân chủ ở Trung Quốc hay như chế độ độc tài của fascist Đức, và chế độ trung quân ở VN đều ko có kết quả tốt( nếu khồng muốn nói là thất bại).Nên em đề nghị hạ cái vương miện ạ
_Thứ hai là hoa lá thiên nhiên nó có vẻ lớp Sinh quá ạ, còn cái chữ "Like Love" thì em chịu hẳn. Em xin phân tích theo cả khía cạnh đen và bóng của 2 từ này ạ. "Like" và "Love"vừa có thể là tính từ, lại vừa có thể là động từ ,danh từ .Ngoài ra "Like" còn có thể là phó từ và giới từ.Tuy nhiên 2 từ này muốn đứng cạnh nhau độc lập là không có cửa, kể cả về mặt ngữ pháp lẫn ngữ nghĩa. Ngày nay, nhiều slogan thường ko theo ngữ pháp nhằm mục đích thu gọn để dễ nhớ và làm nhấn mạnh mặt ngữ nghĩa. Nên em ở đây chỉ xin nói về giới phạm trù ngữ nghĩa thôi ạ. "Like" và " Love" là 2 lĩnh vực rất khác biệt nhau nhưng đều đc xếp vào dạng non-rational consciousness( ý thức khách quan) hay gọi cách khác là emotions( cảm xúc). Đã like thì không cần love và ngược lại. Hơn nữa 2 từ này là để tượng trưng cho từ L-L, tức tên lớp L2 ,rõ ràng hơn nữa là Lý 2. Lý 2 ở đây là Vật Lý (không phải lý do,lý luận cũng không phải Lý Lượng-chồng của Hoa Mộc Lan:|),1 môn khoa học dựa trên logic và đc xếp vào loại rational consciousness( ý thức chủ quan). Vì vậy lấy "Like Love" để làm biểu tượng cho lớp ta là không đc hay lắm,xin hạ nốt ạ. Em thấy ko nghĩ đc từ gì hay thì mình cứ để mie từ L2 cho lành ạ ,nhất là tầm này cũng muộn rồi, dần dà sợ lỡ việc. Đúng như lời bác Tường Vân và một số bác khác đã nói, áo này mặc vạ vật mấy lần, ko cần cầu kỳ quá
PS: trên đây là ý kiến mu muội của em ạ,có gì sai thì mấy bác bỏ qua cho, nhất là bác Sơn ^
Chỉnh sửa lần cuối: