Nguyễn Viết Hải
(viethaihp1992)
New Member
Không, giờ Toán nản quá, mang HP ra đọc còn hay hơn ngồi làm bt :-??
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ko hiểu yêu sách là hay hay dở đâyKhông, giờ Toán nản quá, mang HP ra đọc còn hay hơn ngồi làm bt
hồi hè vừa rồi tao mới biết truyện này, làm gì có lớp 8 hay 9 gì:-j với cả tao đã đọc đâu, thằng Maho nó chỉ kể cho tao thôi:-jDu hồi lớp 8 hay 9 gì đó nó kể là đọc rừng Nayu rồi đấy)
"Phải lấy người như anh" là kiểu như thế nào đấy ?:-/ Hi vọng ko phải là nói về thời mở cửa rùi cải cách các thứ chứ ?:-? tớ ko thik mấy truyện mà hay chèn chính trị vào lắm:-?? (trừ 1 số truyện quá hay như "Những người khốn khổ" chẳng hạn"Phải lấy người như anh" cũng khá là hay, cả quyển "Giầy đỏ" và "1981" nữa.
Nói chung đọc tiểu thuyết VN bây h mới mẻ hơn và có tính thời cuộc hơn - gần gũi hơn nhưng cũng không có nhiều tính nghệ thuật như những tác phẩm bất hủ <Chuyện! Làm sao mà so sánh được>
Rừng NaUy, tớ cũng không thích lắm vì có nhiều đoạn đọc cảm thấy không thoải mái lắm - mà tác giả hình như toàn viết truyện có tính chất sex hay sao ấy! Dù sao thì k phải sex trơ tráo mà sex có ít nghệ thuật :-s
Em PA đọc nhiều nhỉ, thế đã đọc TP nào của Sidney Sheldon chưa)
hồi hè vừa rồi tao mới biết truyện này, làm gì có lớp 8 hay 9 gì:-j với cả tao đã đọc đâu, thằng Maho nó chỉ kể cho tao thôi:-j
"Phải lấy người như anh" là kiểu như thế nào đấy ?:-/ Hi vọng ko phải là nói về thời mở cửa rùi cải cách các thứ chứ ?:-? tớ ko thik mấy truyện mà hay chèn chính trị vào lắm:-?? (trừ 1 số truyện quá hay như "Những người khốn khổ" chẳng hạn)
em thực sự ko thik mấy truyện chèn chính trị nhiều quá, thực sự đôi lúc em dễ nhầm tưởng là đang tìm hiểu ý tứ chính trị của nhà văn hơn là được thưởng thức 1 câu chuyện hấp dẫn:-??(just my opinionCó tí j chính trị đâu
Truyện có chèn các vấn đề chính trị có sao đâu, chỉ giúp ta hiểu thêm hoàn cảnh LS thời đó thôi
Có quyển " Bức tranh maja khỏa thân " của Samuel Edwards này, có em nào đọc chưa ?
![]()
“Maja khỏa thân” của Francisco de Goya là một tác phẩm hội họa đã trở thành huyền thoại. Tương truyền, “Maja khỏa thân” là tranh chân dung của Albe - nữ công tước của dòng họ quý tộc Anh. Bấy giờ Albe là một nữ quý tộc lừng danh. Albe là một trong những nhân vật hoạt động chính trị, chống lại triều đình Tây Ban Nha. Đối với Goya, Albe chính là tượng trưng cho khát vọng của TỰ DO - DÂN CHỦ. Goya và Albe yêu nhau. Goya đã vẽ bức tranh “Maja khỏa thân” khi Albe bị triều đình Tây Ban Nha lưu thúc. Và, chính bức tranh “Maja khỏa thân” đã là cái cớ để bọn thống trị và thế lực Giáo hội quy kết, buộc tội Goya. Một trong những “lý do” mà họ đưa ra là vì Goya đã “dám vẽ” người đàn bà trần truồng - “một hành động chống lại thượng đế, chống lại con người” (!?). Với “tội danh” trên, Goya bị đưa ra xét xử trước Tòa án Giáo hội. Tại đây, ông đã hiên ngang tuyên bố: “Thân thể trần truồng của người đàn bà là tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa, còn ý thức tà dâm về sự trần truồng ấy là sản phẩm của bản chất lưu manh”. Cho đến triều đại của vua Ferdinand VII (khoảng năm 1815), Goya mới được miễn tội. Sau đó vì lý do sức khỏe ông rời Tây Ban Nha qua sống tại Bordeaux (Pháp) cho đến khi từ trần.