(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Chuẩn bị đi làm đề cương Toán và Lý
Nhớ ra là ko hiểu mình thi Sinh thứ 3 hay 4 hả mọi người 8-} ?
 
Tao cũng thích cái áo Phanh chọn :D. May ngắn đi 1 chút là ổn

@Phanh: may mắn là chỗ thi của tao còn duy nhất 1 máy trống --> sau độ gần 10' sửa chữa trong vô vọng thì ông trông thi chuyển tao ra cái máy còn trống đấy. Cũng may là ko hiểu sao time ko bị count down thêm :|. Nói chung là địa điểm thi của tao ở đây lởm lắm, chả bằng ở HN đâu
 
Các bạn thân mến :D
Đã bạn nào làm đề cương Toán chưa 8-}, thật là khủng hoảng, tao vứt lại hết các bài tính giá trị nhỏ nhất lớn nhất :)), được bài hình ở đề 3 thì lẻ tơi bời, đề 4 thì chữa chi chít chả hiểu viết cái khỉ j 8-}
Đi thi mà thế này thì xong :|
 
uh, tao thích áo Phanh lắm :x Mà áo đấy mặc kèm với j? Cavat đen hay nơ sọc ???

@Cảnh: Mei you ta yi ge ren de zhao pian =)) Chả biết viết đúng k =)) Tức là không có ảnh chụp một mình nó í. Mà thôi k cần ảnh cũng đc :| Tao có ảnh của nó nhưng sợ là nó k cho tao khoe ra đâu 8-} Thôi, khỏi cần ảnh, cũng ngắn í mà :|
 
Cavat đi :D Mai thống nhất vụ đp nhá, mang cả mẫu của Hậu của Phanh để vote lại lần cuối :)
 
Hậu ơi, cho tao số cell của mày :D
@ Cảnh : down đc chưa mày?
 
vẫn vô vọng mày ah :)) chỉ có điều hết nhu cầu rồi :)) ah, mày biết down mấy cái video trên CNN ko :|
Lần trước mày làm thế nào mà down đc cái chương trình trên Discovery đấy ;;).
 
Hơ,IDM mới nhận được hết cả các file đuôi FLV, cò gì mày add thêm tag SWF vào nữa download/option/file types/thêm SWF vào,nhớ thêm space :-?
Dùng firefox thì add thêm cái extension UnPlug vào là get video thoải mái :)>-
 
Nếu may cái áo Phanh chọn thì có may được cái tay áo giống thế ko:D ? May sơ mi cho số đo nó dễ, rộng một tí vẫn mặc tốt=))
 
Thích cái ava của PhAnh thế ;))
Số phận cái áo là chọn mẫu Cảnh up đầu tiên :|
 
@ Nít: 0936534453:D

@ Hin:vẽ mẫu nhanh còn duyệt nhé! Thứ 7 này đến đo vào khoảng tiết 2:D , con Ngọc nghĩ lúc đấy xông xênh thời gian, tha hồ mà đo:D
 
ah, nhắc T7 mới nhớ, đc nghỉ 3 tiết liền 8->

Dạo này ngày nào tao cũng gặp bạn Tùng kute, bạn mà tao để ava hồi trung thu ấy :x Bạn í không mặc đồng phục nên Xệ cứ bảo tao bạn í học dân lập 8-} Hôm nay tao với Xệ đi theo bạn í :"> Bạn í k mặc đp vì bạn í học Quan hệ quốc tế chứ k phải dân lập \:d/ Xóa bỏ mọi nghi ngờ :D, chuyển sang gọi bằng anh thôi :">
Nhưng mà chuyện đáng quan tâm là từ sau đấy thì tao bị struck liên tục í 8-} Về nhà nãy bị đổ xe vào chân, lên giường ngủ thì đang ngủ lăn xuống đất :| K biết tí nữa đi học sẽ còn gặp chuyện j 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ah, nhắc T7 mới nhớ, đc nghỉ 3 tiết liền 8->

Dạo này ngày nào tao cũng gặp bạn Tùng kute, bạn mà tao để ava hồi trung thu ấy :x Bạn í không mặc đồng phục nên Xệ cứ bảo tao bạn í học dân lập 8-} Hôm nay tao với Xệ đi theo bạn í :"> Bạn í k mặc đp vì bạn í học Quan hệ quốc tế chứ k phải dân lập \:d/ Xóa bỏ mọi nghi ngờ :D, chuyển sang gọi bằng anh thôi :">
Nhưng mà chuyện đáng quan tâm là từ sau đấy thì tao bị struck liên tục í 8-} Về nhà nãy bị đổ xe vào chân, lên giường ngủ thì đang ngủ lăn xuống đất :| K biết tí nữa đi học sẽ còn gặp chuyện j 8-|

Điều đó có nghĩa là "anh" ý và "em" Hằng nhà ta là sao quả tạ của nhau chăng 8->
Nghĩ đến thứ 7 mà sướng :x
Nhưng mà như thế thì bài Toán đề cương vẫn phải nộp thì phải :| (vì hôm nọ thầy Bình biết là hôm đấy được nghỉ mấy tiết nhưng vẫn nhắc mang đi, ko gặp trên lớp -> xuống văn phòng)
 
Back
Bên trên