hóa ơi!!!Where R U?????.............

đi vui, phát hiện đc nhiều điều mới mẻ, gió rất mát, số lượng người nhập đoàn ngày 1 đông, các thày cô rất tươi, học sinh rất tươi, nói chung là tươi :))

--->Thu: Dám nói cô Hà là vịt ah? chết thật, tortle cơ mà b-)

đang phởn ah:))
hay đi đến các cô được khen nhiều quá;))

biết điểm của những ai rồi có tớ chưa:-??
 
;)) ko phải vịt ;)) chỉ rùa thôi;))
=))

:)) số lượng lớp mình đi thăm thày cô đông đảo nhắm :)) gần 1/3 lớp , 11 ng` :))
lớp mình chắc là vô đối nhất :)) đi thăm rất nhiều ng` :>
mới học có mấy buổi mà đã đi thăm thày cô :)) chả cần biết là có tình cảm j` ko :)) thày cô xúc động ---> tươi là phải :))

Thắng 19,5 đã đành :)) còn điểm ai báo cáo nốt đê chứ :)) cứ để mọi ng` khắc khoải thấp thỏm ngóng chờ thế này 8->

ước j` mình đc. như a ý 8-> < ý tớ là bạn Thắng ạ =)) >
 
biết mà ;)) cụ tớ có khác ;)) đ.c tớ huần luyện cho có khác :"> Bùi vs QH bây h yếu rồi :-j thôi cam chịu số phận đi [-x
--> Bí: uầy chúng mày sướng thế 8-> đ.c ăn bao nhiêu là quýt chứ :-s chả bù cho tao ngồi nhà há mồm ra thớ :-<
 
---> HN : ai bảo cô ko đi thăm các thày cô còn kêu
ng` ta toàn dâng lên tận nơi mà cô cứ ko nhận
hum nay tôi nhường cô cô cũng ko nhân ;))
chiều nay "cả lớp" đi thăm thày cô thì cô ko đi ;))
kêu gào j` nữa ;)) :))
mặc dù tôi cũng ko đi =))
 
lớp có mình thắng biết điểm và cũng chỉ biết điểm của mình thắng :))

nói chung là vui vẻ, đi xong thấy quý các thầy cô hơn nhiều phết :D nói chung, tình cảm thầy trò là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả chuyến đi :)) (ko chán như viễn cảnh lúc đầu mình tưởng :">) nhà cô sử chung cư tầng 15, nhà cô sinh diện tích mặt = 400m2, nhà cô địa nhỏ = 1/12 (có khi còn bé hơn) diện tích nhà cô sinh và = 1/2 diện tích nhà cô công dân. nhà cô hương thì đông đúc, đủ các thế hệ học sinh (có cả cô dương dạy lý nữa, cô hương ngồi kể tội hồi đấy cô dương chép bài bạn bị cô hương chia đôi điểm :)) )

lớp mình cố gắng năm nào cũng đi thăm vài thầy cô, cả chính cả phụ được thì tốt. vui vẻ và có ý nghĩa. đặc biệt các cô môn phụ, có học sinh đến các cô vui lắm :D

và ơn chúa là buổi tối được đi = xe máy. cứ nghĩ đến cảnh lóc cóc đạp xe buổi chiều 8-> :-j
 
:(( ôi trời vui thế :(( tiếc quá đi mất thôi :(( nguyên nhân sâu xa chả biết trách ai :(( ôi giời ơi sao lại ốm đúng lúc thế ko biết :((
---> Trúc: khố tôi muốn nhận lắm đấy cô ah :-s nhưng sao số phận cứ trớ trêu thế ko biết :-< đến tận miệng rồi mà .... :>
Mà cô nói " cả lớp" ở đây có gồm ... ko ;;)
 
Thắng là e nào a ko biết. :((
Nhân tài mới khai quật àh??
Bùi Hưng Lâm đụt hết rồi àh? =))
 
lớp có mình thắng biết điểm và cũng chỉ biết điểm của mình thắng :))

nói chung là vui vẻ, đi xong thấy quý các thầy cô hơn nhiều phết :D nói chung, tình cảm thầy trò là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả chuyến đi :)) (ko chán như viễn cảnh lúc đầu mình tưởng :">) nhà cô sử chung cư tầng 15, nhà cô sinh diện tích mặt = 400m2, nhà cô địa nhỏ = 1/12 (có khi còn bé hơn) diện tích nhà cô sinh và = 1/2 diện tích nhà cô công dân. nhà cô hương thì đông đúc, đủ các thế hệ học sinh (có cả cô dương dạy lý nữa, cô hương ngồi kể tội hồi đấy cô dương chép bài bạn bị cô hương chia đôi điểm :)) )

lớp mình cố gắng năm nào cũng đi thăm vài thầy cô, cả chính cả phụ được thì tốt. vui vẻ và có ý nghĩa. đặc biệt các cô môn phụ, có học sinh đến các cô vui lắm :D

và ơn chúa là buổi tối được đi = xe máy. cứ nghĩ đến cảnh lóc cóc đạp xe buổi chiều 8-> :-j

ớ thế đi 2 ca ah tao tưởng đi luôn biết thế tao đi ca buổi chiều
sao mày ko nói sớm:((
 
--> anh Quốc: cụ em (tức kà thằng Thắng :d ) năm ngoái có trog dự bị tuyển hóa j j đó mà anh :-? nhìn chug là có đi học mấy buổi cùng tuyển QG mà chắc anh ko để ý thôi :-j
Năm nay Bùi Hưng Lâm thành tuyển Anh hết cả rồi thì làm sao mà hóa nhoi lên đ.c :)) điểm ko bét là may lắm rồi ;))
 
Tủi thân quá :((

19.5 cơ mà :( ko hiểu khi tìm thấy điểm của mình thì nó rớt ở trang thứ mấy của bảng điểm mất.
 
---> HN : ko [-x ko bao gồm j` hết ;)) cô ko đi cũng ko có j` phải hối tiếc đâu ;))
=))

---> a Quốc : bạn ý là Dương Ngọc Thắng < mở ngoặc đơn , bạn này ngồi cạnh e năm lớp 10 + 1 nửa 11 ạ :)) đóng ngoặc đơn > máy e mới cài lại chứ ko thì cũng e cũng tìm đc. cái ảnh của bạn ý poz lên cho a diện kiến ;;) :p

---> Dương : :)) stop crying [-x ;)) from now on try ur best :D
 
:(( ôi trời vui thế :(( tiếc quá đi mất thôi :(( nguyên nhân sâu xa chả biết trách ai :(( ôi giời ơi sao lại ốm đúng lúc thế ko biết :((
---> Trúc: khố tôi muốn nhận lắm đấy cô ah :-s nhưng sao số phận cứ trớ trêu thế ko biết :-< đến tận miệng rồi mà .... :>
Mà cô nói " cả lớp" ở đây có gồm ... ko ;;)
Ôi ^:)^ Tình cảm nhờ :-w <;))>

Thắng nhất à! :| Ôi thế là khỏi ăn khao rồi. :-w :((
 
lớp có mình thắng biết điểm và cũng chỉ biết điểm của mình thắng :))

nói chung là vui vẻ, đi xong thấy quý các thầy cô hơn nhiều phết :D nói chung, tình cảm thầy trò là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả chuyến đi :)) (ko chán như viễn cảnh lúc đầu mình tưởng :">) nhà cô sử chung cư tầng 15, nhà cô sinh diện tích mặt = 400m2, nhà cô địa nhỏ = 1/12 (có khi còn bé hơn) diện tích nhà cô sinh và = 1/2 diện tích nhà cô công dân. nhà cô hương thì đông đúc, đủ các thế hệ học sinh (có cả cô dương dạy lý nữa, cô hương ngồi kể tội hồi đấy cô dương chép bài bạn bị cô hương chia đôi điểm :)) )

lớp mình cố gắng năm nào cũng đi thăm vài thầy cô, cả chính cả phụ được thì tốt. vui vẻ và có ý nghĩa. đặc biệt các cô môn phụ, có học sinh đến các cô vui lắm :D

và ơn chúa là buổi tối được đi = xe máy. cứ nghĩ đến cảnh lóc cóc đạp xe buổi chiều 8-> :-j

ơ thế cô Hương là cô daỵ môn gì thế ạ :-/ cô Dương vẫn còn dạy lớp em đến hết hk1 ~o) phù may quá, nhưng sang hk2 là thầy Phúc chủ nhiệm 10 lý dạy lớp em rồi =(( kiểu này là xong =((

Lớp em cũng đến tuốt các nhà các thầy cô đấy, đến hết <):)

Anh Thắng giỏi quá8-> 8-> 8-> 8-> 8-> 8-> 8->

Anh Dương đừng lo, vẫn chưa có kq mà, lạc quan lên anh nhé :x:x:x
 
Dành cho những ai muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Thắng đại gia:

IMG0135A.jpg


Anh Quốc có nhớ gương mặt này ko ;;)
 
Dương ơi chú ghen tị quá nên ra phải quyết tâm hạ nhục hình ảnh bạn Thắng hử =))

=)) cái ảnh =)) vô đối =))
 
uầy uầy tối qua post 1 bài rồi đi ngủ mà sao lên trang nhanh thế 8-}

đúng là vấn đề nóng hổi có khác, các bạn lên post bài ầm ầm :)) đến cả bạn Lan cũng lên post n` như đúng rồi :D

cái ảnh của Thắng :x tớ chụp đấy :))
hôm đấy Thắng ta vừa làm thí nghiệm xong, tay đang bẩn :)) thế là nhờ đội hộ cái mũ :)) nhận tiện chụp luôn 1 phát :))
cái ảnh bất hủ chụp từ hồi cuối năm ngoái :))

@ Lan: ảnh đẹp thế còn gì :( sao lại chê =((
Thắng ta tươi thế còn gì nữa :x
đố tìm đc cái nào tươi hơn đấy ;))

HA đc 19,75 thôi á ;;)

ôi trời nhg mà dù Thắng hay HA nhất thì đều ko đc khao rồi =((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uầy uầy tối qua post 1 bài rồi đi ngủ mà sao lên trang nhanh thế 8-}

đúng là vấn đề nóng hổi có khác, các bạn lên post bài ầm ầm :)) đến cả bạn Lan cũng lên post n` như đúng rồi :D

cái ảnh của Thắng :x tớ chụp đấy :))hôm đấy Thắng ta vừa làm thí nghiệm xong, tay đang bẩn :)) thế là nhờ đội hộ cái mũ :)) nhận tiện chụp luôn 1 phát :))
cái ảnh bất hủ chụp từ hồi cuối năm ngoái :))

@ Lan: ảnh đẹp thế còn gì :( sao lại chê =((
Thắng ta tươi thế còn gì nữa :x
đố tìm đc cái nào tươi hơn đấy ;))

HA đc 19,75 thôi á ;;)

ôi trời nhg mà dù Thắng hay HA nhất thì đều ko đc khao rồi =((

=)) thảo nào =)) cái ảnh vô đối ;)) :))
 
Back
Bên trên