Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm qua thức gần trọn đem 8-| Ngủ đúng 2 tiếng đồng hồ, mắt như cú vọ, đầu toàn hình ảnh Shinbe:">

Thế này nhé, yêu là chết 1 ít:-"

Mai đi chụp ảnh xxx:))
 
Thấy các bạn November rain, mới nhớ, November năm nay chả thấy tý rain nào, không như November năm ngoái :)

"Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài
Lòng xao xuyến khi Em nhìn thấy Anh
Mắt nhìn theo bóng hình anh
... trong nắng *trưa*"


Fải sửa lại thành "trưa" :)
Đôi khi chỉ là một khoảnh khắc 8->
 
Trưa nay bị mất ngủ :-<
Đến bi giờ buồn ngủ quá, học hành thế nào đây:((
Thôi cố lên vậy, ko thì chết mất:( Nhiều bài quá!
 
Con người sống thì phải yêu nhau :x chả làm sao cả :x
Cóc phân biệt giai gái :x
Nhưng mà... :-s
ex :(
Không thể nào nhìn nhận đc :eek:

Ôi :| lại còn có thể loại người chán gái yêu sang trai sao :|
Ai mà có hiện tượng thế này hítle luôn nhé =)
Ơ công nhận đi, dạo này người đồng tính hơi bị nhiều 8-|
Nhưng sao thấy shock quá :(
 
thắg í ;))
thật í >:/
no feeling :eek:
ended ah` 0:)
ko nghĩ nữa :D
thật la` thoải mái à nha *-:)
:( nhưg ma`lại đọc truyện tranh
có tốt hơn ko ^^'
 
Thế là em Jun ko chơi với anh nữa à =((

Hôm nay ý :|
Nói chuyện với 1 trí thức 70 =)) Mới thấy là 20 năm mình sống trên đời =)) thật đáng vứt đi=))
Ít ra kiến thức của mình cũng phải đc 1/10 bác ấy chứ =(( sao lại là 1/100 thế này =))
Shock rất nặng ấy:)
 
"Kể từ mối tình đầu thực sự của mình tôi không hiểu được ý nghĩa của sự biệt ly. Tôi đã học được rằng vĩnh viễn chỉ trong chớp mắt và số phận chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Không biết đã bao lần tôi gặp một thứ tình cảm giống tình yêu và cho đến khi tôi gặp anh. Tôi luôn so sánh anh với anh ấy. Nhưng anh nói quá khứ chỉ là một phần trong tôi và đến một ngày nào đó tôi sẽ là của anh. NHưng giờ đây cảm giác được ở bên anh vẫn là một sự chân thành."

< Deny-Wi-nds>
Ở Lạng Sơn hay Móng Cái cái tin em không chơi với anh Bình nữa thế [-(
Vô định lắm. Thấy nhục. Chả đáng nhiều điều ntn. Em chỉ biết nói: Em, bạn Bulf nữa, ổn thôi.
 
he
t biết rồi :p
t sẽ suy nghĩ kĩ :p
k sẽ k hối hận đâu :p
ít nhất là k khóc đâu :p
:p
:p
........
..
beside meh n make meh stronger :)
thnx :D my freNz :x :) >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
một ngày lắm chuyện với cái tay

nghĩ về cái nắm tay ... :)
Từ trc đến giờ, rất ghét bị ng` khác nắm/cầm tay, trừ Kal.
Thik cái kiểu nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất vững và ấm đấy :) Bình yên ghê gớm :) Xong có lần còn so xem tay ai trắng hơn :)) Tất nhiên là mình thua :)) Thế mà gần 3 năm rồi đấy. Bây giờ có gặp cũng chỉ nói mấy thứ sáo rỗng qua loa :) Chắc Kal cũng quên rồi, nhưng mình thì vẫn nhớ :) nó thành 1 cái gì đó in sâu rồi :)
Ờ... vì sao lại nghĩ đến Kal à :)) tại hôm nay th` C cầm tay mình :| Cầm, ko phải nắm nhá :| cáu ~x( ko thik ai đụng vào tay hết ~x( muốn chửi lắm rồi ~x(
Xong tối thái thịt bị đứt tay :| cũng chả sâu lắm, thế là ko băng bó j :| đến lúc sờ vào đàn, nó toẹt cả máu ra phím :-< thế đấy :-< zời ơi ~x( chết đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đời còn lắm việc phải lo

chã /:) :-<.

em thề là em bị ảnh hưởng của anh hơi nhiều :D.

edit, bài dài như cọng bún.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3 hôm liền, ngoại trừ tối qua ăn ở Chinese Restaurant, còn lại toàn bánh mì, sữa và chocolate nóng 8-} Mình ăn uống bê bối thế từ bao giờ thế này? 8-|
Bài vở nhiều quá :| Cố lên thôi :|
 
ngu thật :)

ngu ngu ngu :D đơn giản là ngu ngu ngu thế thôi :D

nào cố lên b-) 1 thử thách nhỏ nữa phải vượt qua b-)

rồi mọi thứ sẽ ổn :D

du calme et du bonheur :)
 
Ai bảo ngày dài là ngày không tốt :)
...
Nhưng đúng là ngủ là người bạn của mọi người thật +_+
Thèm ngủ quá +_+
:| Kiểu này chẳng hiểu có kịp thời gian ko 8-}. Lại nghe lão sếp kêu la về vụ "GMAT tao ôn mất 2 năm :-ss". Vẫn biết là lão già ấy hay đùa, nhưng cứ lo, cứ sợ...
Vì mình phải đến đó. Nhất định phải đến..

...
...
9h15' sáng...
Phải.. chính là cái cái kéo tay lại như thế...
Chỉ như thế mới có thể không rời ra được.
...
..
.
Tối nay sẽ làm bài thật tốt :) Gambatte ne !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên