(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Kiểm tra trung xong coi như tạm thời tháo được gông các bạn nhỉ
jogging.gif

Tình hình là 8-}, bạn Trà lớp mình sang bên kia có duyên tao ngộ với bạn Khôi Jang thể thao ny bạn Dian lớp mình :))
jogging.gif
 
Nít nhá, bây giờ mày quên tao rồi nhá!
Ny kiểu gì mà 20/10 ko quà cáp gì, cũng chẳng được 1 lời hỏi thăm thế?
Tao hít le mày![-(
 
Đúng đấy, đi biệt tăm biệt tích luôn [-(

HAO lại dùng cái con ngu ngu kia ah /:)

Thông báo vs các bạn là bài Trung hôm nay Hằng và Shit làm rất tốt :)>- Gì chứ 10 thì trong tầm tay rồi :))

Chúc Gấu vs Shin mai thi Sat II tốt. bài trung của cui laoshi hôm nay coi như là bài ôn tập để mai yên lòng thi Chinese=)) Chúc cả bạn Shu thi TOEFL tốt nữa. Lời khuyên của tôi là thế này: Trời lạnh thật, nhưng mà cô cứ mặc áo ngắn ngắn một tí, mặc quần trê trễ một tí, đảm bảo thi tốt:))
cho 3 cái clover này %%-%%-%%->:-D<:x
 
@Nít : ơ thằng chồng tao nó đi lăng nhăng hả mày :)) Mà mày đừng có lôi tên tao vào đệm sau tên HT thế, ngại bỏ xừ í :"> :))
@Cô Hằng : cám ơn cô :x Dù lời cô chúc rất chi là ấy ấy :x
Chắc tao là đứa duy nhất mai thi mà k ôn tập gì cả :)) Cả trưa ngủ chiều đi chơi, giờ chuẩn bị đọc báo xem film :x
 
Tao cũng quyết định ko ôn iếc j nữa :)) Phó mặc cho số phận :D

Lâu lâu tao mới thấy thằng Khoai có quả ava trông nó "tiến bộ", mà mày cầm vở Địa của tao thứ 2 nhớ mang trả đấy nhá, không thì kiểm tra = niềm tin +_+
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thể dục kiểm tra ném bóng rổ thật à??
Tưởng ko kiểm tra chứ???:(
 
Ôi tao thích cái con trắng trắng tung tăng ở bài thằng Cường quá :x
 
Chúc e Shin e Gấu ngày mai thi thật tốt :x
Cứ vui vẻ tự tin tung tăng làm bài :x Yên tâm nhớ rằng không còn bài ktra nào khó hơn bài của Cui laoshi, k điểm nào có thể kém hơn điểm Chi của chúng mình. Suốt 2 năm qua chúng ta đã chiến đấu sóng sót đến ngày hôm nay thì buổi thi ngày mai có là cái quái j :))
 
:-< mai kiểm tra TD ah?? Còn toán nữa đúng ko ??? tao chán quá, lười + ngu -> đời thật chán :-<
 
Chúc e Shin e Gấu ngày mai thi thật tốt :x
Cứ vui vẻ tự tin tung tăng làm bài :x Yên tâm nhớ rằng không còn bài ktra nào khó hơn bài của Cui laoshi, k điểm nào có thể kém hơn điểm Chi của chúng mình. Suốt 2 năm qua chúng ta đã chiến đấu sóng sót đến ngày hôm nay thì buổi thi ngày mai có là cái quái j :))

Như kiểu tuyên ngôn độc lập lớp CE mình ý :x Hay thế 0:)
Câu này làm tao tự tin lên 25% đấy :))
Mày qua cửa iBT ngon lành nhá :x



Bạn Cảnh bạn Hằng mai làm giấy tờ hộ bạn Shin nhá :x Kamsa.
 
Thi, thi nữa, thi mãi, điểm kém thi lại
jogging.gif


Hậu : mày có phải là phụ nữ đâu
jogging.gif
 
@Phanh: trg` tao nhỏ dã man. Mỗi hs chỉ học 4 môn, ko hơn ko kém, làm tao muốn đăng kí thêm cũng ko đc :((. Mà mày ơi, mày có giữ fic Chaccone in G minor ko? Muốn đọc lại mà tìm mãi trên vnfiction ko có :((.

Chúc các bạn thi SAT bình tĩnh, tự tin, làm bài tốt :x
 
Chậc, tình hình là Maths của tháng 11 đâu có dễ như tháng 10 các bạn nói
Matrix, Polar coordinate... đủ cả :|, mà mình chẳng ôn tẹo gì Matrix cả :-j

Hôm nay tao làm bài bt thôi, ko như mong đợi nhưng mà cũng ko tệ lắm
ngắm mức 1850 trở lên :|
 
thằng dũng ko để ava Đài nữa à
kém thế ;))

đang nghe Jay on the run
nói chung tao hoàn toàn thất vọng về cái album này :(
 
Toàn thể nhân dân Đài đang lắng nghe theo tiếng nhạc của Jay, tao cũng phải nghe theo chứ :-j. đồ cộng sản :-j :-j
 
@cảnh: sao mày ko bảo tao là ở lớp hoc thêm văn lớp B có 1 bạn rất là đẹp trai, tao nhìn xong thì đúng là suýt ngất tại đấy:">
nói cho bọn mày biết bàn này nhìn đẹp gấp mấy lần mấy anh TQ ý:D
phải tội trời lạnh người người nhà nhà mặc áo đơn áo kép thì bạn ý mặc quần đùi đi học:)), lại là quần đùi bó mông:))
mà cũng phải nói thêm là mặc dù tao mới đi học buổi đầu nhưng hôm nay bạn ý đã mượn bút tao:">
 
Back
Bên trên