hóa ơi!!!Where R U?????.............

Hông Ngọc phải nằm viện à :( khổ thân thế

Thế có phải mổ ko, mai đi học dc chưa :-?
 
---> Dương : ack tớ chỉ phải vào viện khám vs nội soi dạ dày thôi :> làm j mà mổ miếc kinh thế :-ss nhưng mà nhìn chung là phải uống thuốc n` và khám kt mấy lần nữa :-ss
này mai sử học cái j đấy :-? mấy cái dài loằng ngoằng lần trc ah 8-|
ah tuần tập quân sự có ch. tình của Linh và chú bộ đội ah ;))
 
Thế à, tại bố tớ phải mổ dạ dầy nên mới :D

Love story j cơ :-? sao mình ko biết nhỉ 8-| chỉ biết ông ấy chém jo' kinh ko đỡ dc :))
 
Mình quảng cáo tí:

postercg2.jpg


Khi đến với HALLOPROM, bạn sẽ được thưởng thức những điều khác biệt:

Về hình thức:

+ Một vũ hội được tổ chức trong HỘI TRƯỜNG của một KHÁCH SẠN, để đảm bảo sự sang trọng và lịch lãm của một Prom.

+ Những người tham gia Buộc phải có partner (cặp đôi của mình) để đảm bảo bạn sẽ nhận được những quyền tối ưu về nội dung chương trình.

+ Khi đến với HALLOPROM, bạn có hai cách lựa chọn trang phục:

1. Mặc đồ formal - sang trọng, quý phái: Nữ mặc váy dạ hội, Nam mặc vest
2. Hoá trang theo các nhân vật để tạo không khí cho vương quốc Quỷ


+ Bạn được phục vụ buffet miễn phí ở tiền sảnh khách sạn đã được đặt trước

Về nội dung:

+ Bạn được tham gia vào những điệu nhảy cổ điển như Waltz, Chachacha, Rumba, Samba... Khuyến khích những bạn tham gia sẽ HỌC KHIÊU VŨ cấp tốc trong tuần tới để chuẩn bị cho Halloprom

+ Bạn tự tin vào bản thân và trang phục của mình ? Hãy đăng kí ngay ở lễ tân lúc làm thủ tục vào để có thể xuất hiện trong màn FASHION SHOW của vũ hội. Nếu là người ấn tượng nhất, bạn sẽ giành danh hiệu BEST DRESS.

+ Tham gia các trò chơi "ma quái" của Halloween và Vương quốc Quỷ.

+ Cơ hội trở thành PROM KING / PROM QUEEN / PROM COUPLE - những gương mặt đại diện và tiêu biểu cho cả một chương trình HALLOPROM.

+ Nhạc cổ điển, Rock, Break dance, Pop, Duet, Country, Freedance...

Địa chỉ, thời gian nêu rõ trên poster.
Để tiện liên hệ vé, các bạn trường Ams có thể liên hệ: 0979211991 (Nhung 11 P1)
 
---> Dương : uh bác sĩ cũng dặn tớ nếu ko giữ gìn cẩn thận để nó lở loét ra thì cũng sẽ phải mổ 8-|
mà tình hình bạn Dương đi ăn cỗ thế nào rồi nhở ;;) mai nhớ mang phần đến chia đấy ;;) [ sướng thế đ,c nghỉ cả tiết sử buồn ngủ :)| ]
 
Có bỏ dc cái j vào bụng đâu :( à mà tớ có chôm dc lon Pepsi, mỗi tội uống hết trên đg` về rồi :D
 
---> HN : chưa giả thắt lưng nhá :-" đùa chứ cứ cầm đi :)) bạn vẫn chưa dùng :p

Khiếp :( lắm bệnh tật gần bằng tớ rồi đấy [-x ng` nhìn thì khỏe mạnh thế mà sao lắm bệnh thế [-x

Bố tớ ngày xưa bị xuất huyết dạ dày vì loét nặng quá < lạy chúa tôi chắc thế [-o<> mà có cần phải mổ đâu [-x Dương toàn hỏi linh tinh [-x

A bộ đội cụ Hồ là có tc đặc biệt vs Linh lắm ;)) mỗi tội Linh lạnh lùng quay gót mà thôi ;)) :)) Muốn nghe chn ;)) mai đến bạn kể cho mà nghe ;)) 2 tiết SKSS mai tha hồ mà chém jó =))

---> Bò : vẫn chưa cho từ máy ---> thẻ :"> ko biết cho mà hum qua a tớ đi cả ngày chả nhờ đc. :"> ngại thế đấy :">

:( nhà tớ đã mất mèo thật rồi :((

----------

mười một ngàn bốn trăm chín ba :|
các em giỏi hơn a chị 0407 rồi :))
Hai box cộng lại được 10000 :p

Hậu sinh khả úy mà a ;;)
Chúc mừng a thi SAT 2k1 \:d/ :D iBT 102 ;;) :))
< vì sao e biết thì a cứ hỏi Khanh 12tin ;)) :)) >
 
Con mèo nó ko chịu đc cô nên nó bỏ đi đấy mà. :)|

Cái Halloprom nghe hay nhờ, mỗi tội điều kiện cần là phải có partner. :-w
Thu với Dương có đi ko kìa? ;;)
 
--> Trúc : trời ơi hôm nay đã nhớ vác đi rồi mà quên mất ko đưa :. thôi để mai tớ đưa vậy :D
---> Dương : đi ăn cỗ mà ko bỏ đ,c j vào bụng là sao :-? thôi cứ nói thật cho anh em biết :-j lại chả chén sạch hơn nửa mâm í chớ ;))
 
--> Trúc : trời ơi hôm nay đã nhớ vác đi rồi mà quên mất ko đưa :. thôi để mai tớ đưa vậy :D
---> Dương : đi ăn cỗ mà ko bỏ đ,c j vào bụng là sao :-? thôi cứ nói thật cho anh em biết :-j lại chả chén sạch hơn nửa mâm í chớ ;))

Tớ nói thật, đến có 1 tý chưa kịp nhìn mặt cô dâu đã trốn về rồi :( về chiều còn đi học =((
 
chậc chậc thế ah ;)) khổ thân :-j nhưng dù thế thì cũng phải cố mà dành cho tớ cái lon pepsi chứ :-w làm ng` ta háo hức mất công [-(
ah mai có kt lý 1 tiết ko :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
eo mình già rồi :(
nhìn HN vs Dương lại nhớ mình hồi lớp 11 8-> ngồi spam kéo cả topic :(
mình già thật rồi :((
 
hi you guys, dm thế là tao dc sang Mỹ roài chún mầy ạ
xin lỗi vì bây h ở bên đấy rồi mới báo cho chúng mầy dc, bởi zi` là hum trc, ngay trc khi di lên sân bay 2 h mới bit la hem dc bay nên lần này sang dc rồi mới báo, ke ke, xin lỗi nha.
uah, sự tình nà như thế, bi h tao đang ở Mount Vernon, bang WA, đảm bảo chẳng đứa nào bit đấy là đâu,:(
Ở bên này cũng tốt lắm, mỗi tội rét vl + windy vcl :))
tao học ở community college cách nhà có 1 mile ( dấy là bà host bảo thế chứ chưa đến trường bao h) he he
hum wa bay 15 tiếng mới đến nơi mêt vcl
ơ mah Hồng Ngọc bị làm sao thế, ốm ah, tớ đang khỏe, khổ thế :)) =))
thoai bi bi chac chú nha, bi h anh phải cay` toefl , thi xếp lớp nó dùng toefl mới đau em chứ, bi h là 11h sáng thứ 6, chắc o vn la 1h đêm gì đó, ngủ ngon nha các bro + sis bye!!!!!!!!!!
 
:) TrThắng vậy là lên đg` rồi hử :) :x :* TT cố lên \:d/ hội 3 con TT cố lên \:d/ :p

:-w này :-w quên mất :-w TT đáng ăn đòn lắm nhé :-w đi ko báo ko phải là tội to :( nhg mà lúc ở nhà ko đến lớp gặp bạn gặp bạn phát nào là tội to lắm nhé :(( khiếp cứ im như thóc ý rồi đùng 1 phát bảo đi :( chưa nhìn phát cuối kể từ khi đưa sổ :(

thế ở bên ý mạnh khỏe nhớ , học jỏi vào nhớ :x <sau này còn đi khoe tao có thằng bạn học jỏi lắm :> :"> =)) > bb :x

Minh viết j` ý nhỉ :p
 
hi you guys, dm thế là tao dc sang Mỹ roài chún mầy ạ
xin lỗi vì bây h ở bên đấy rồi mới báo cho chúng mầy dc, bởi zi` là hum trc, ngay trc khi di lên sân bay 2 h mới bit la hem dc bay nên lần này sang dc rồi mới báo, ke ke, xin lỗi nha.
uah, sự tình nà như thế, bi h tao đang ở Mount Vernon, bang WA, đảm bảo chẳng đứa nào bit đấy là đâu,:(
Ở bên này cũng tốt lắm, mỗi tội rét vl + windy vcl :))
tao học ở community college cách nhà có 1 mile ( dấy là bà host bảo thế chứ chưa đến trường bao h) he he
hum wa bay 15 tiếng mới đến nơi mêt vcl
ơ mah Hồng Ngọc bị làm sao thế, ốm ah, tớ đang khỏe, khổ thế :)) =))
thoai bi bi chac chú nha, bi h anh phải cay` toefl , thi xếp lớp nó dùng toefl mới đau em chứ, bi h là 11h sáng thứ 6, chắc o vn la 1h đêm gì đó, ngủ ngon nha các bro + sis bye!!!!!!!!!!

hehe ... thế là tốt rồi ... sống tốt vào >:)
 
hi you guys, dm thế là tao dc sang Mỹ roài chún mầy ạ
xin lỗi vì bây h ở bên đấy rồi mới báo cho chúng mầy dc, bởi zi` là hum trc, ngay trc khi di lên sân bay 2 h mới bit la hem dc bay nên lần này sang dc rồi mới báo, ke ke, xin lỗi nha.
uah, sự tình nà như thế, bi h tao đang ở Mount Vernon, bang WA, đảm bảo chẳng đứa nào bit đấy là đâu,
Ở bên này cũng tốt lắm, mỗi tội rét vl + windy vcl
tao học ở community college cách nhà có 1 mile ( dấy là bà host bảo thế chứ chưa đến trường bao h) he he
hum wa bay 15 tiếng mới đến nơi mêt vcl
ơ mah Hồng Ngọc bị làm sao thế, ốm ah, tớ đang khỏe, khổ thế
thoai bi bi chac chú nha, bi h anh phải cay` toefl , thi xếp lớp nó dùng toefl mới đau em chứ, bi h là 11h sáng thứ 6, chắc o vn la 1h đêm gì đó, ngủ ngon nha các bro + sis bye!!!!!!!!!!

ừ, thế là tốt rồi :)) good luck ;) tao cũng sắp thi toefl :(
 
hi you guys, dm thế là tao dc sang Mỹ roài chún mầy ạ
xin lỗi vì bây h ở bên đấy rồi mới báo cho chúng mầy dc, bởi zi` là hum trc, ngay trc khi di lên sân bay 2 h mới bit la hem dc bay nên lần này sang dc rồi mới báo, ke ke, xin lỗi nha.
uah, sự tình nà như thế, bi h tao đang ở Mount Vernon, bang WA, đảm bảo chẳng đứa nào bit đấy là đâu,:(
Ở bên này cũng tốt lắm, mỗi tội rét vl + windy vcl :))
tao học ở community college cách nhà có 1 mile ( dấy là bà host bảo thế chứ chưa đến trường bao h) he he
hum wa bay 15 tiếng mới đến nơi mêt vcl
ơ mah Hồng Ngọc bị làm sao thế, ốm ah, tớ đang khỏe, khổ thế :)) =))
thoai bi bi chac chú nha, bi h anh phải cay` toefl , thi xếp lớp nó dùng toefl mới đau em chứ, bi h là 11h sáng thứ 6, chắc o vn la 1h đêm gì đó, ngủ ngon nha các bro + sis bye!!!!!!!!!!
Sáng nay chị đi học về với HN vừa ngồi chửi chú là đi mà chả báo cho ai cả. Hóa ra là :">
Thôi thế chúc lên đường mạnh giỏi, ăn khỏe ngủ khỏe học bt thôi. :))

Mà chú Minh viết gì rồi lại xóa thế? :-w
 
hi you guys, dm thế là tao dc sang Mỹ roài chún mầy ạ
xin lỗi vì bây h ở bên đấy rồi mới báo cho chúng mầy dc, bởi zi` là hum trc, ngay trc khi di lên sân bay 2 h mới bit la hem dc bay nên lần này sang dc rồi mới báo, ke ke, xin lỗi nha.
uah, sự tình nà như thế, bi h tao đang ở Mount Vernon, bang WA, đảm bảo chẳng đứa nào bit đấy là đâu,:(
Ở bên này cũng tốt lắm, mỗi tội rét vl + windy vcl :))
tao học ở community college cách nhà có 1 mile ( dấy là bà host bảo thế chứ chưa đến trường bao h) he he
hum wa bay 15 tiếng mới đến nơi mêt vcl
ơ mah Hồng Ngọc bị làm sao thế, ốm ah, tớ đang khỏe, khổ thế :)) =))
thoai bi bi chac chú nha, bi h anh phải cay` toefl , thi xếp lớp nó dùng toefl mới đau em chứ, bi h là 11h sáng thứ 6, chắc o vn la 1h đêm gì đó, ngủ ngon nha các bro + sis bye!!!!!!!!!!

GL HF thế là ổn rồi nhé. Học nhiều vào chơi ít thôi, đừng như tôi chơi lắm vào bây giờ học mỏi cả răng gẫy cả bút rách cả sách. Có gì sang NY tìm thằng Sơn ấy :))
 
Trọng Thắng
hi you guys, dm thế là tao dc sang Mỹ roài chún mầy ạ
xin lỗi vì bây h ở bên đấy rồi mới báo cho chúng mầy dc, bởi zi` là hum trc, ngay trc khi di lên sân bay 2 h mới bit la hem dc bay nên lần này sang dc rồi mới báo, ke ke, xin lỗi nha.
uah, sự tình nà như thế, bi h tao đang ở Mount Vernon, bang WA, đảm bảo chẳng đứa nào bit đấy là đâu,
Ở bên này cũng tốt lắm, mỗi tội rét vl + windy vcl
tao học ở community college cách nhà có 1 mile ( dấy là bà host bảo thế chứ chưa đến trường bao h) he he
hum wa bay 15 tiếng mới đến nơi mêt vcl
ơ mah Hồng Ngọc bị làm sao thế, ốm ah, tớ đang khỏe, khổ thế
thoai bi bi chac chú nha, bi h anh phải cay` toefl , thi xếp lớp nó dùng toefl mới đau em chứ, bi h là 11h sáng thứ 6, chắc o vn la 1h đêm gì đó, ngủ ngon nha các bro + sis bye!!!!!!!!!!

hơ !!! tưởng lặn tăm mất tích ko còn để ý j đến bạn bè nữa chứ :-L nhưng dù sao cũng chúc mừng sang ấy đ,c bên đấy an toàn :D học hành ổn vào nhá ;;) good luck <:p good luck <:p [ đợi đấy hôm nào mà gặp trên mạng thì chết vs tôi :-w nợ nần chưa giải q' hết đâu :-L ]
---> Trúc : hôm nay vẫn để thắt lưng trong cặp mà ko đưa cho ấy rồi Trúc ah :( khổ đầu óc cứ như thế đấy :> thôi để mai vậy nhá :)
 
hi you guys, dm thế là tao dc sang Mỹ roài chún mầy ạ
xin lỗi vì bây h ở bên đấy rồi mới báo cho chúng mầy dc, bởi zi` là hum trc, ngay trc khi di lên sân bay 2 h mới bit la hem dc bay nên lần này sang dc rồi mới báo, ke ke, xin lỗi nha.
uah, sự tình nà như thế, bi h tao đang ở Mount Vernon, bang WA, đảm bảo chẳng đứa nào bit đấy là đâu,:(
Ở bên này cũng tốt lắm, mỗi tội rét vl + windy vcl :))
tao học ở community college cách nhà có 1 mile ( dấy là bà host bảo thế chứ chưa đến trường bao h) he he
hum wa bay 15 tiếng mới đến nơi mêt vcl
ơ mah Hồng Ngọc bị làm sao thế, ốm ah, tớ đang khỏe, khổ thế :)) =))
thoai bi bi chac chú nha, bi h anh phải cay` toefl , thi xếp lớp nó dùng toefl mới đau em chứ, bi h là 11h sáng thứ 6, chắc o vn la 1h đêm gì đó, ngủ ngon nha các bro + sis bye!!!!!!!!!!

6h30 pm tức là sáng sớm bên đấy :D Chúc thằng ku 1 buổi sáng tốt lành :-h

Ku Mình viết j lại xóa đi thế :-w
 
Back
Bên trên