(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Sao toàn trò chơi chán thế hả Shin :-?? Chả có j liên quan đến ma quỷ cả :| Chiều nay đi rồi bàn tiếp chứ kế hoạch thế kia chắc k đc đâu, với cả chiều đi mà bàn hết thì bọn nó biết hết kế hoạch của mình ah
 
Trò chơi của chươg trình j thế :| Hok interesting j cả T___T
Đề nghị đập bóg =)) =))

@PhAnh : lên youtube cũg có đấy :D
 
Ma quỷ cũng nhàm lắm mày ơi!
Hay đổi sang phù thủy đê, lớp mình đông con gái, làm phù thủy được đấy!:D
Hoặc nếu làm ma thì làm ma Tàu đi:))
 
Lớp mình ạ :D
Tình hình là Hằng với Shin vừa mới đi xem họp bàn Halloween về xong. Quả là như vịt nghe sấm vì các em lớp 10,11 rất máu, sức nhiều mà tiền có vẻ cũng nhiều =P~, các em toàn chơi liên minh nên đã đông đã mạnh nay còn khủng hơn. Mà tuyệt nhiên chỉ có mỗi 12 Lý là tham gia (liên kết với 10,11 Lý + Sinh + Nga 8-}), không có lớp 12 nào khác đăng kí. Bọn tao cũng gọi cho các lớp khác thử rủ liên kết với lớp mình thế nào nhưng nói chung là các lớp đều không hứng làm trò này vì tốn công + tgian.

Sau khi đắn đo suy nghĩ, Shin thấy là nếu làm hội trại mình sẽ phải chi nhiều hơn là 2 triệu để mà làm được cho tử tế, chưa kể thời gian chuẩn bị là không có, con trai lại chỉ có 2 thằng, việc này cũng chưa xin phép cô Châu nên khó mà làm được. Tuy hôm t4 mình đc nghỉ nhưng vì tổ chức vào tối từ 7h-10h (thậm chí là lâu hơn), hôm sau thời khóa biểu thứ 5 như thế thì lớp mình không thể kham nổi +___+. Cho nên Shin nghĩ mình không nên tham gia hội trại nữa.

Tuy nhiên nếu lớp mình vẫn muốn làm thì Shin với Hằng cũng đã hỏi và thử cho lớp mình đăng kí tham gia "Hóa trang" xem như thế nào. Phần này thì mình cũng được hỗ trợ kinh phí, sẽ tham gia biểu diễn trên sân khấu trc toàn trường. Nếu có tranh phục đẹp, chuẩn bị tốt cũng sẽ là tiết mục hay :D. Nếu làm cái này mình chỉ cần hóa trang cho đẹp, quần áo trông ấn tượng, cần ít sức hơn làm hội trại.

Nếu mình làm cái này, cũng có thể nhờ 1 lớp (như H2 chẳng hạn) giúp mình làm sân khấu cho hoành tráng hay giúp đỡ mấy cái khác. Lớp mình cứ nghĩ xem có muốn làm ko thì sẽ nhờ vả xem thế nào ;)
 
@Dòi: để lỡ mà có :"> =))

Tao vừa nhận đc mail của mẹ. Mẹ dặn dò là, con gái đi đg` phải cẩn thận, phải biết chọn bạn mà chơi, chứ như cái VA thì khổ. Rồi ngồi kể chuyện là VA làm xôn xao cả HN mấy ngày nay =))
 
Oh, nhưng mà add mất xiền +_____+

http://blog.360.yahoo.com/blog-gEkCpRwoeqs_vY3BKagvkV7P?p=1474#comments => Blog này khiếp quá :-& Chắc lại nhân cơ hội có scandal thì làm quả blog đi bôi nhọ ng nổi tiếng :| Chả biết thật k nữa 8-}
Nó đang định làm một quả entry bôi xấu Mai Ngọc lớp mình hay sao í :-w/:)

Lớp mình ơi học quân sự đợt này lấy điểm chính thức đấy nhá :| K đùa đâu, hôm nay thầy Hùng vừa bảo thế. Thầy bảo hôm trước ngồi nói chuyện vs Mr Điện và các chú bộ đội cụ Hồ, Mr Điện bảo năm nay k có hội thao nên sẽ lấy điểm quân sự 8-}
Còn một tin nữa, T7 tuần này chắc sẽ đc nghỉ 1,2 tiết đầu j đấy để học giáo dục giởi tính :"> Chắc tại chị Vàng Anh nên mới mở lớp này :)) Nhưng mà chắc k học đến tận giờ KT Hình đâu ++
thế thì tao phải nghỉ học trung để tham dự lớp học này mới dc =))
nhưng mà nghe ai nói đấy nguồn tin có chính xác ko :-??
 
@Ly: hôm trước mẹ tao gọi điện chả nói gì đến VA cả=)) =))

----------

Chẹp, vừa xem màn chia tay của VA xong. Nhạt:-<
 
@Phanh: thì VA có cái j đâu mà chả nhạt :|

@CE: Tao với Shin hôm qua đã hỏi kĩ rồi, tốt nhất là mình nên làm hóa trang, vừa đỡ tốn công vừa đỡ tốn tiền. Hôm qua đi họp mình đến nơi tay trắng, trong khi các em lớp 10, 11 lên đã có cả bản kế hoạch, tên trại, thậm chí cả bản vẽ hình cái trại nữa =)) Nếu mình làm hóa trang thì có thể làm giống như diễn một đoạn ngắn theo kịch bản rồi đoạn cuối ra nhảy bài j đấy ma quái, kiểu Everybody của Backstreetboys í 8-> K cần nhảy nhiều, chỉ cần nhảy một đoạn chorus cho nó ấn tượng thôi, để k mất công tập tành nhiều như hồi Chiến laoshi biên đạo cho mình =;

Hôm qua tao ngủ mơ thấy đc tặng xe mui trần 8-> Zin zin đi khắp nơi đón CE đi chơi =)) Xe 2 chỗ mà cả lớp mình ngồi cũng vừa =))=))
 
@Phanh: thì VA có cái j đâu mà chả nhạt :|

@CE: Tao với Shin hôm qua đã hỏi kĩ rồi, tốt nhất là mình nên làm hóa trang, vừa đỡ tốn công vừa đỡ tốn tiền. Hôm qua đi họp mình đến nơi tay trắng, trong khi các em lớp 10, 11 lên đã có cả bản kế hoạch, tên trại, thậm chí cả bản vẽ hình cái trại nữa =)) Nếu mình làm hóa trang thì có thể làm giống như diễn một đoạn ngắn theo kịch bản rồi đoạn cuối ra nhảy bài j đấy ma quái, kiểu Everybody của Backstreetboys í 8-> K cần nhảy nhiều, chỉ cần nhảy một đoạn chorus cho nó ấn tượng thôi, để k mất công tập tành nhiều như hồi Chiến laoshi biên đạo cho mình =;

Hôm qua tao ngủ mơ thấy đc tặng xe mui trần 8-> Zin zin đi khắp nơi đón CE đi chơi =)) Xe 2 chỗ mà cả lớp mình ngồi cũng vừa =))=))

Bó tay giấc mơ của cô Hằng :))
Hôm qua tôi nằm mơ mình là ng y anh Huyn Joong (hình như tên anh ý thế :)) ) của SS501
Quái đản thế ko biết 8-}
 
Cuối cùng vẫn chẳng hiểu vụ Halloween ở trường với Halloprom tổ chức vào lúc nào?
Chẹp, mình như bị ngu ý!
 
Mai Trung và Sử có bài gì thế hả cả nhà?
@Hậu: Halloprom là cái gì thế mày?
 
Mai Trung và Sử có bài gì thế hả cả nhà?
@Hậu: Halloprom là cái gì thế mày?

Mời em Shu chịu khó đọc vài trang trước để tìm hiểu.
Sử tóm tắt + học toàn bộ những phần buổi trước các tổ đã lên trình bày.
Trung thì làm bài sgk + viết bài tập số 6 trong sách (chọn 1 trong 2 đề).
 
@Phanh: thì VA có cái j đâu mà chả nhạt :|

@CE: Tao với Shin hôm qua đã hỏi kĩ rồi, tốt nhất là mình nên làm hóa trang, vừa đỡ tốn công vừa đỡ tốn tiền. Hôm qua đi họp mình đến nơi tay trắng, trong khi các em lớp 10, 11 lên đã có cả bản kế hoạch, tên trại, thậm chí cả bản vẽ hình cái trại nữa =)) Nếu mình làm hóa trang thì có thể làm giống như diễn một đoạn ngắn theo kịch bản rồi đoạn cuối ra nhảy bài j đấy ma quái, kiểu Everybody của Backstreetboys í 8-> K cần nhảy nhiều, chỉ cần nhảy một đoạn chorus cho nó ấn tượng thôi, để k mất công tập tành nhiều như hồi Chiến laoshi biên đạo cho mình =;

Hôm qua tao ngủ mơ thấy đc tặng xe mui trần 8-> Zin zin đi khắp nơi đón CE đi chơi =)) Xe 2 chỗ mà cả lớp mình ngồi cũng vừa =))=))

Tôí qua tao nằm mơ mới hay cơ =)) Đag ngồi trog lớp toán tự nhiên tao đứg lên=> ra gội đầu cho em gái ngồi cạnh =))
 
Sau vụ Vàng Anh trường mình đã tức tốc mở một lớp hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tuổi vị thành niên (nói tắt là GD giới tính) do bệnh viện phụ sản Hà Nội hướng dẫn, lại làm vào đúng ngày phụ nữ VN 20-10 mới máu chứ :))

Lại được chuyện hôm nay Cùi lao shi cứ khẳng định đi khẳng định lại 1 câu "ai chả sinh ra từ lỗ" làm cho tao thấy bài ktra Hóa hôm nay bớt nặng nề đi :-j Toàn dân nhà mình bị hiệu ứng VA ghê gớm ;))
 
Mai đc học GDGT, điều tao mong mỏi chờ đợi suốt đời học sinh 8-> Lại đc học cùng cả khối 12:x thế là đc thấy bạn Long Back và Long Legs:x :">

Con Gấu khổ rồi, ktra Hóa đơn côi một mình:-s

À cả nhà tao mới up thêm ảnh lên blog nhớ^^ Đẹp lắm mọi người vào xem đi;)) Link dưới chữ kí tao kia kìa, ko thì đêy này

Mai ktra, lại ktra, sao đời dính đến ktra là nhục 8-}
 
Back
Bên trên