Anh mà xxx với Vàng Anh thì anh đã chẳng còn là mod quèn, lên admin từ lâu rồi. Từ vụ này anh có gia quy là không ai được mang điện thoại di động, máy ảnh, máy quay hay bất cứ thứ gì có thể ghi lại dữ liệu dạng hình ảnh và âm thanh (các dụng cụ, công cụ đó bao gồm nhưng không giới hạn webcam) vào trong phòng ngủ của anh, giờ nhiều phóng viên nghiệp dư lắm, cẩn tắc vô áy náy!
Ngoài ra anh rất cảm khích có thêm đệ tử đi theo bước anh. Các em đặt khẩu hiệu như anh ở chữ ký là rất tốt, anh cũng chỉ mong lớp trẻ giờ có nhiều người giống anh hơn (
blog của anh có câu đấy đấy, phần About me ấy). Tuy nhiên anh nghĩ là sẽ còn tốt hơn nữa nếu bọn em ghi tên anh vào đấy, cho thêm chữ (c) vào nữa thì càng tốt. Chẳng là anh đang lên chương trình để trở thành người nổi tiếng mà.
Còn vấn đề em Thùy Linh, mình giờ bị sếp mắng vì không giữ được tính nghi ngờ nghề nghiệp nên phải rút lại ý kiến hồi trước nói em là hàng, gái gì đấy, mình cũng không nhớ lắm (chắc là gái, ai có thời gian đọc lại hộ mình). Mình chỉ khẳng định là em ý là người hay cặp với các thiếu gia và được quay phim làm chuyện ấy với một trong các thiếu gia đó. Em ý có được lợi lộc gì từ việc cặp với các thiếu gia như là điểm cao, vai tốt thì mình cũng không khẳng định. Mình có không đồng ý với lối sống của em ý thì thôi, đằng nào đời em ý thì giờ cũng hỏng 1/2 rồi, người ngã ngựa rồi mình có đạp thêm cũng đạp vừa vừa, hợp với đạo đức con người thôi, đạp nhiều vừa mỏi chân vừa mang tiếng là xấu tính (chắc không phải vì mình nói mấy lời mà đời em ý thêm đen tối được).
Thôi, vấn đề mọi người còn gì thì nói nốt đi một hôm xong lock lại. Cái gì cần nói cũng nói hết rồi, cái gì cần cãi cũng cả 2 bên bày tỏ hết tấm lòng rồi. Thế nhé, hẹn mọi người 4 rưỡi chiều 18 mình làm xong thì mình lock topic lại. Để lâu lại thấy hết Thùy Linh với Vàng Anh mà toàn lôi nhau ra nói thì mệt lắm.