Nhớ lớp vd

(
Học bên này, bọn nó cá nhân chủ nghĩa lắm bọn mày ạ, ko vui như ở nhà đâu, con gái thì câu chuyện toàn bàn về make up nọ hot boy ko :-< ,con trai thì cứ đụt đụt tồ tồ thế nào ấy, hay tại trường tao toàn những thằng như thế nhỉ8-} 8-}
Cái vụ đồng phục tao đang ở xa nên cũng chả dám to mồm, thì mà là mình có đóng góp được cái gì đâu

nhưng tao cũng nghĩ như triệt
- nó ko có dấu ấn của 11 a2, nó giống nữ sinh hàn quốc hơn.
- mặc rất kén người, đứa nào cao cao thon thon như cái ánh mặc mới đẹp, chứ đầy đặn 1 tí, hoặc gầy quá 1 tí cũng nảy sinh lắm vấn đề, bên cạnh đấy, cái đấy mặc mùa đông thì lạnh , mùa hè thì nóng :-??
- Bây h nó đang mốt Hàn quốc thì mình thấy đẹp, chứ 5,6 năm nữa, nó lỗi mỗt rồi, thì rất là quê^^
Nên , tao nghĩ là nên làm đơn giản thôi^^, vừa ko sợ lỗi mốt, đỡ chi phí các phụ huynh đỡ kêu, mà cũng ko làm bọn mày thất vọng nhiều< vì cái bọn hàn này chụp ảnh rất lừa người, bộ như thế ở ngoài chỉ đẹp =50,60% trên ảnh là cùng8-} >
Vd như thế này:
Áo thun dáng polo cho cả nam và nữ:
Hoặc đứa nào thích mặc váy thì có thể mặc như thế này:
Làm thêm cái logo đơn giản như của cái Lee gắn vào là đuợc^^ tao sợ của Quyên hơi rắc rối quá, in ra sẽ ko đuợc đẹp như của Lee. Mùa đông thì có áo khoác bên ngoài, mùa hè thì mặc thế là lành rồi.
Tao thì tao nghĩ nên thế

, dù sao thì nếu có may tao vẫn đăng kí 1 suất nhé < bất cứ mẫu nào^^>.