E...hèm..!
Xin giới thiệu tớ là lớp trưởng lớp Anh 2,tớ cũng xin có vài nhời cho nó vui vẻ

Nói thế thôi chứ đây là với tư cách cá nhân tớ,ko phải đại diện cho Anh 2

-------------------------
Chuyện party này là cái điều mà từ lúc còn ở "Nối vòng tay lớn"đã đề cập đến và thực ra tớ cũng đã nghĩ đến chuyện xin 1 chân tham gia vào ban tổ chức.
Tớ thì cũng chỉ có cái nhiệt tình,có cố gắng với 1 tí cái trách nhiệm,thế cho nên cũng muốn loi choi thử 1 tí,nhất là với 1 cái party đầu tiên do thành viên của 0710 đứng ra tổ chức<
Tớ có thể phụ trách về các khâu chuẩn bị sau cánh gà,sắp xếp,chân chạy đi chạy lại, he he văn nghệ văn gừng trò chơi trò chiếc càng tốt

,lo nguyên vật liệu ,ăn uống,..............nói chung có thể dúng tay vào cái gì cũng thik(nhưng ko biết dúng tay vào nó có ổn thỏa hơn ko

)
Hic hic,tớ ăn nói cũng tạm nhưng tớ ko quen biết nhiều(tớ có đi đâu làm ăn cái gì bao h đâu

),nên ngoại giao tìm nhà tài trợ,địa điểm,loa đài....tớ sợ ko giúp đc,mới lị trông mình cũng hơi giống trẻ con sợ người ta ko tiếp:|.Hi hi nhưng tớ có thể đi theo chân,nói bô lô ba la

(chỉ sợ ng ta nghe xong đuổi ra:-s)
Ôi nói chung cứ giao việc cho tớ, tớ sẽ cố gắng,nếu quá khả năg tớ sẽ nói ngay để còn giao cho người khác.
Thực ra tớ lo nhất là về mặt nhân sự của btc,ko phải ai có nhiệt tình cũng có thể tham gia đc(he he tớ thì tham gia hết vì tội gì mà ko tham gia;

),có thể mọi người bận học,bận này nọ.........,nên nhân sự sẽ ko đủ.
Thế nên tớ thử hỏi các bạn lớp anh 2 ai thik thú và tự thấy mình có khả năg thử cân nhắc xem,chắc có lẽ phải họp hành vào 1 ngày gần đây.
Mới lại tớ sợ đầu năm học các lớp còn lộn xộn,còn phải sắp xếp nhiều thứ,nên có lẽ cứ thư thư đã

Party này với mục đích vui vẻ và học hỏi nên tớ rất thoải mái,và tớ cũng đang nghĩ cách sắp xếp thế nào để có thời gian dành cho các công việc này nếu tớ rùa đc 1 chân trong btc
