TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

trượt thì có phải đi ko:(( NA về mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả nhỉ 8-| mà Lan dạo này cũng mất hút với anh giai nào rồi ý:-" l.......o......q....u...á :-ss k....o....b...i..ế...t...đ....i....ể....m...t....h....ế....n...à....o :-s
Don't worry ! cậu có khối B mà :D
Tớ trượt KTĐN là đau khổ lắm đấy ! mà trượt NT còn kinh dị nữa :(
 
Khánh trượt Ngoại thương thì tớ đi đâu hả Khánh, đi nghiên cứu tâm lý thật chắc. Anw, chia sẻ với những bạn thi KTDN, tớ phải công nhận là dù khoa tớ chọn là vì tớ thích nhưng bây h thấy đỡ áp lực hơn nhiều. Chiều nay bố mẹ nghe con nói thông tin điểm chác cũng có vẻ lo lắm, làm mình càng......
2 Thịnh: Tớ còn có màn : Cháu biết điểm chưa để cô chúc mừng! nó mới đáng sợ!
 
trượt thì có phải đi ko:(( NA về mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả nhỉ 8-| mà Lan dạo này cũng mất hút với anh giai nào rồi ý:-" l.......o......q....u...á :-ss k....o....b...i..ế...t...đ....i....ể....m...t....h....ế....n...à....o :-s
Chẳng biết ai mới mất hút ý Quang nhỉ, tớ muốn gặp Quang mà có được đâu;;)
 
Lý 1 yên tâm, đại học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp đâu. Tớ tin sau này lớp mình cũng sẽ thành tài hết thôi. Các bạn lý 1 mãi là người bạn thân nhất của tớ, sau này dù ai cần giúp gì, chỉ cần trong tầm tay và ko sai trái thì Lê Quang Trung này luôn sẵn sàng giúp đỡ. Lý 1 sống mãi trong trái tim tớ và các bạn. Lý 1 vô đối, hoan hô :))
 
Lý 1 yên tâm, đại học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp đâu. Tớ tin sau này lớp mình cũng sẽ thành tài hết thôi. Các bạn lý 1 mãi là người bạn thân nhất của tớ, sau này dù ai cần giúp gì, chỉ cần trong tầm tay và ko sai trái thì Lê Quang Trung này luôn sẵn sàng giúp đỡ. Lý 1 sống mãi trong trái tim tớ và các bạn. Lý 1 vô đối, hoan hô :))

Tiểu Tiết về sau có làm giám đốc nhớ giữ lại 1 chân sercurity hay cleaner cho tao nhé 8-| đặt trước rồi đấy ko đến lúc đấy lại bảo full rồi thì mày chết với tao ;))
@Lan: ko dám ah anh chị đi qua toàn lúc mình đi đón em 8-} mà có gặp để tao đi với 2 bọn mày ah bọn hâm :-w ngại chết toàn thấy 2 bạn .....(ý ah ý ẹ,@#$!%^&* với nhau8-} 8-} 8-} tớ chưa đủ 18t;)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng ơi, Ly chưa về đâu . Khổ thân bạn :D
@ all : Lan lo cái gì nhỉ, tớ chỉ được có 23 thôi đây này. Đang tính NV2 :((

Thảo học FPT mà NV2 là sao tớ cha biết thế nào đây:( biết thế thi BK nhưng mình cũng chả thik BK thôi kệ vậy chả biết làm thế nào cả tùy ban giám khảo ai chấm cho em điểm toán 7,5 là em đỗ chứ tầm <7 thì đi chết đi 8-X:AMEN [-o< [-o<

----------

Chẳng biết ai mới mất hút ý Quang nhỉ, tớ muốn gặp Quang mà có được đâu;;)

hí hí câu bài tí mấy khi Trang nhờ châm trước bạn tí đừng ghép bài tớ vào nhá>:)

----------

Eo ơi!!
May mà mình ko thi mấy trương kinh tế:D Ko thì mình trượt đầu ncs

Tú tiền đề Hóa của tao đâu trong năm thỏa thuận thế nào>:/ >:/ >:/ >:/ liệu hồn hôm nào họp lớp bắn tao ;)) có tính lãi suất ko nhỉ =p~ mà 3-8 sinh nhật mày nhỉ ^o^ mua tặng con Đồng Cừu hay Định Khải nào ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Don't worry ! cậu có khối B mà :D
Tớ trượt KTĐN là đau khổ lắm đấy ! mà trượt NT còn kinh dị nữa :(

nhất thiết phải vào KTDN ah K có khác j lắm đâu có khác chắc cái tiếng mà học 2 3 năm trong trường thì tiếng j nữa tờ mong đỗ còn chả biết có đc ko nữa:((
đùa oàn bị ghép bài:( cứ tưởng mình câu đc 5 bài8->
 
tớ mà học FPT thật thì khỏi lấy chồng. Bố tớ bảo thế =))
Bạn Tiểu Tiết phởn hơi quá đáng nhỉ :D Trông đợi sự giúp đỡ của bạn thì cổ tớ dài bằng cổ ngỗng mất :p xấu lắm.
Ặc, tra điểm giúp con em cái bà nhân viên của mẹ, nó được 23,5 thi Kinh tế, nhưng mà lại được 1 điểm ưu tiên => đỗ. Bi h thì em đã nếu nếu em trượt :((

----------

2 Lan: Tớ còn có màn, ông gọi điện đến lần này là lần thứ 9 mới gặp được cháu, chỉ để nói cho cháu rằng ông và các bác rất tin tưởng ở chúa. Bao h có tin mừng nhớ báo cho ông bà để ông bà vui :(( ( Ngay hôm thi xong khối A đấy )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi, tóm lại chúng ta là những niềm hi vọng của dòng họ :)).
2Quang: Em mày học thêm nhiều nhỉ!!! Mà mày tìm địa chỉ cho tao chưa đấy?
 
Bác Tiểu Tiết đỗ đại học xong phởn thế;)) Sau này đi phỏng vấn xin việc người ta anh biết làm nghề gì bác lại chỉ biết trả lời là "Em chỉ biết làm mỗi giám đốc thui " thi vô đối:D
Nhỡ về sau có thất nghiệp chac phải đen cầu cứu các bạn giám đốc lớp mình thui8-X: Lúc đó nhớ để cho anh em 1 chân nhé:D
Cũng hết sức cám ơn bạn MQ đã nhớ ngày sinh nhật của tớ:D Ko cần nhìu quà đâu cứ tặng bạn 1 cái Địch Khải max op là dc rui:D
 
các bạn thi xong , vui , thì tớ buồn ,
chờ kết quả , các bạn buồn thì tớ vui :)) vui vì tớ tập xác định trước rồi :">
 
Lý 1 yên tâm, đại học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp đâu. Tớ tin sau này lớp mình cũng sẽ thành tài hết thôi. Các bạn lý 1 mãi là người bạn thân nhất của tớ, sau này dù ai cần giúp gì, chỉ cần trong tầm tay và ko sai trái thì Lê Quang Trung này luôn sẵn sàng giúp đỡ. Lý 1 sống mãi trong trái tim tớ và các bạn. Lý 1 vô đối, hoan hô :))

Thật là sến :)) tớ ko dám nói trước điều gì đâu =)) nhỡ đâu ....;))
Mà mọi người tra điểm kiểu gì thế ?:-??
Thảo: hôm nọ thấy hình như em cậu được quay cảnh ăn kem ở Hồ Gươm, ko biết có phải ko. Nhưng nhìn giống hệt cậu hồi nhỏ ( mấy cái trong ảnh ý ). Để biết rõ thêm chi tiết, ngày mai lúc 8h tối trên kênh TH Hà Nội, chương trình Hà Nội của chúng ta, chuyên mục Hà thành đặc sản về các món kem sẽ rõ :D

----------

các bạn thi xong , vui , thì tớ buồn ,
chờ kết quả , các bạn buồn thì tớ vui :)) vui vì tớ tập xác định trước rồi :">

Kế ơi, đi chụp ảnh Hà Nội phố lúc lên đèn đi Kế, mê tay nghề của Kế lắm lắm
 
con em tớ đứng ăn kem ở bờ hồ mà ko có tớ ở đấy thì ko phải là nó đâu :D.
3/8 sinh nhật Tú mà, Tú nhỉ. Mà hình như 4/8 họp lớp. Các bạn cho tớ xin khất hôm ý, bây h ko còn chút tâm trạng nào mà đi đâu hết. Nếu có may mà đỗ thì cũng nằm ra rên vì sướng =)). Bà chị họ đòi gia sư bà ý tuần 3 buổi / bà ý ngủ luôn tại nhà mình. Nếu thế thật thì chắc là tớ ko onl được nữa ý chứ. Khổ cái thân tôi :((
 
Bây h mà có nhiều bạn đã nặng nợ với nghiệp gia sư thế.
Trưa nay thì nói chuyện mất 1 lúc với con bạn thi Bách khoa đang kêu Bách khoa năm nay điểm chuẩn tăng!!! Bó tay, nhìn đâu cũng thấy lo lắng khổ đau.
 
sợ nhỉ, chắc mình trượt mất :eek:
Mọi người này 3/8 họp lớp đấy. Nhưng năm nay xin chút ngoại lệ được ko, đúng hôm đấy có việc bận, chuyển sang 4/8 thứ bảy cho đẹp ngày.
Thông báo từ sớm cho mọi người sắp xếp
Trang, NA nhớ 100k mà lấy áo đồng phục lớp (2 bạn chú ý thông báo này, nhưng chắc NA cũng chẳng thiết tha với nó lắm thì phải :-?? )

Nói cho rõ ràng lại nào, tớ vừa chat với ki tơ, nó bảo 3/8 đây này.

chuyện áo:p;;)
 
*** chứ ko chơi đâu:(( Duy Linh 27 Lê Hải 27,5 Tiểu Tiết 26,25 Tú 24,5 éo đỡ đc lo quá h này mình chưa có điểm:(( àh quên Thuỷ 27:((

----------

Ôi, tóm lại chúng ta là những niềm hi vọng của dòng họ :)).
2Quang: Em mày học thêm nhiều nhỉ!!! Mà mày tìm địa chỉ cho tao chưa đấy?

Trà còn hỏi trước mày đến cả tháng mà đã nhận đc tin đău-| cứ từ từ tao biết điểm đã ngon thì nháy luôn ko thì CHỜ ĐẤY :((
 
Back
Bên trên