--- 05 - 08 ~ Một thời để nhớ ---

đồng nghĩa với việc tay lúc nào cũng phải có camera, chí ít là máy ảnh, để sẵn sàng "tác nghiệp"
 
tớ thấy năm nay 0508 đi xuất khẩu lao độg nc' ngoài hơi nh`. thấy lớp nào sĩ số cũg chỉ còn 2x 8-} anh2 chắc còn tầm 38 :-s
thế nên MI12 làm muộn muộn tí đc ko. :-? tầm cuối thág 5 í. cho các bạn kịp về nc' mà hưởg thụ ngày cuối cùg của đời học sinh ít ra là trên quê hươg :(

:-<
 
có đứa như con Huyền lớp tao còn tháng 8 mới được về đây này
 
/:) tao sẽ fa' sập cái trg` nếu ko cho tao về vào cuối thág 5 #-o
 
hì hì, bọn em cảm nhận cái sự ra trường sớm thế :P, giờ này năm ngoái anh còn đang lo nhảy múa :">

công nhận là thời gian lớp 12 trôi qua nhanh lắm đấy :D, vèo một cái là đã đến tết :P. rồi vèo một cái là đã bắt đầu thi học kì, là nộp hồ sơ đăng kí trường, là thi tốt nghiệp, và đến tháng 7 là thi đại học :D

Mấy đứa khoá 0407 bọn anh đang chán vì chuyện sắp bị kick khỏi list các khoá đang học trong trường rồi :)). Nản thật, chả quen j cả :)). Hik ...

MI12 công nhận là đẹp thật :P, nhưng mà nó là một cái chốt của sự kết thúc, của sự ra trường :D. Nó tồn tại một cách khá là đẹp về ý nghĩa, nhưng cũng khá là dã man vì cái chốt thời gian kia :P

Cố gắng chuẩn bị MI12 cho tốt :D. Mỗi ng trong lớp, mỗi lớp trong khoá, giúp một tay với nhau thì sẽ thấy ý nghĩa và đẹp lắm lắm :P, là chương trình chung của cả khoá mà :P, là lễ tốt nghiệp của chính bản thân mình mà ^^

Chúc các em có một năm học thật đẹp để kết thúc tuổi học trò :D. Và một MI12 tuyệt vời để nhớ mãi mãi về sau nay :D
 
Thực ra 0508 có khá ít hoạt động.
Làm đc cái này thì quá hay :D
Nếu ko thì làm 1 quyển Year Buch như 0104 hồi trước cũng đc :D
 
các bạn ở trường thích thật đấy. Mình học lớp 10 được có gần 2 tháng là phắn =(( chả có kỉ niệm j` mấy :(
 
Đúng là sự nghiệt ngã của thời gian ^^ Tuy chả có mấy kỉ niệm đẹp với trường nhưng dẫu sao cũng đều là kỉ niệm, để có cái sau này mình nhớ :D
Học ở trường ngần ấy năm cũng chả có nhiều bạn cho lắm ^^, đừng nói gì đến là có bạn thân với bạn tốt cùng khóa, nhưng k sao, chỉ cần sau này mình nghĩ lại về ams vẫn nhớ ra các bạn ấy là tình nghĩa rồi :P
Năm tới thi vào Học Viện Cảnh Sát, học ở đó chắc chả có lúc nào mà về thăm trường mất, thiệt thòi hơn so với bao nhiêu bạn cùng khóa, tủi thân thật đấy...:)
 
Công nhận khóa mình hơi ít hoạt động so với 0407 :)
Làm MI 12 đi ^^ Năm sau có ai thik làm 1 quả máy bay giấy vù vù như 0407 không :)) đẹp phết:D
Cả năm lớp 10 và 11 học ở lớp đều được cô chủ nhiệm nhắc nhở "sắp thi đại học rồi, thoắt 1 cái là hết 1 năm đấy :-w " thế nên mình chuẩn bị tinh thần ra trường khá sớm thì phải.
Sẽ không lạ khi mà ra trường mình sẽ nhớ HN-Ams ;) Rất nhiều bạn, rất nhiều bạn thân, rất nhiều kỷ niệm (đặc biệt là "sầu") :)
@ Tô: Tao thề 2 tháng của mày rất đặc biệt mà, đúng 2 tháng nhưng trước khi đi chẳng có mấy bạn tutu còn gì :)):P
@ Dô: Hug* Hẹn ngày trở lại ;)
 
Nói là còn mấy ngày nhưng thật ra nghĩ kỹ cũng còn đến hơn 10 tháng nữa mới được ra trường.
Cứ ngồi mà vẽ ra cảnh thêm 1 năm học nữa ở đây mà lại thấy nản.
Ai cũng bảo mình từ hồi lớp cấp 3 béo ra bao nhiêu:)), cũng phải, ai bảo từ hồi lên cấp 3 chả có hnào mình ngồi học hành tử tế. Người ta thì cứ ôm đầu với hàng đống bài tập, còn mình cứ về nhà là vứt sách vở đấy, không internet thì cũng chỉ lăn ra ngủ, họa có hôm ngồi học chẳng qua là học thuộc lòng để kiểm tra 1 tiết hoặc tiên đoán sẽ kiểm tra 15', căn bản mình vốn ko có thói quen quay bài các môn học thuộc trừ TH cấp bách, dự đoán sai, số lần như thế cũng đếm trên vài ngón tay. Chả phải mình không chăm học mà mình tự thấy có học cũng chả để làm gì, kiến thức mình học được có phải từ trong trường đâu.Chứ như hồi cấp 2, lười thì lười mấy cũng có hôm thức trắng cả đêm làm bài tập, nói thật, hồi mới vào cấp 3, mình nhìn ai cũng có cảm giác học không bằng mình:)), chứ bây h mà so mình với một đứa Kim Liên thì ngồi mà khóc, xách dép nó là cái chắc. Mà lỗi ko phải tại mình:|
có nhiều cái bất cập nhưng ngại ko dám public, ai muốn hỏi thì cứ contact, tớ giải thích cho)
Cũng công nhận học trường ams sướng ở cái khoản có cái mác đồng phục trông không quê như các trường khác. Nhìn vào cái mác ấy khối đứa nể. Có cái cũng ngại, người ta tưởng trường mình chủ yếu toàn đứa ngoan nhưng nghịch, giỏi mà vẫn chơi nhiều, chả gì trường ams vẫn còn "lành" hơn các trường khác. Gớm chửa, ở trường mình cứ thỉnh thoảng lại "gọi hội" đánh nhau ầm ập, đâm chém, ấy là xét ở mức độ cao bỏ qua cái chuyện chửi bậy thì như hát hay, đi trên một cái hành lang mà nghe chuyện hay ít, chuyện bẩn nhiều. Bùng học thì trường mình chắc cũng phải là số 1. Cứ thế cầm sách vở phăm phăm ra khỏi trường, everything is ok, "chỉ cần trong anh có một lá gan", công nhận dân trường ams "dám nghĩ dám làm". Mà có phải chỉ có thế đâu, hút thuốc cũng là một nghệ thuật, trường mình có khối nghệ sỹ đấy. Từ khoảng hết tiết 3, các bạn nam lại rủ nhau ra nhà vệ sinh, phì phèo điếu thuốc, chú 1 điếu, anh 1 điếu, anh em mình là những kẻ hạnh phúc nhất thế gian:)). Trên sân thượng, vỏ thuốc lá đếm không xuể. Trường khác chưa chắc nhiều chuyện như thế
Hơn nữa, trường ams là hợp với xu hướng phát triển của xã hội lắm nhé, giờ ngoài đường đầy rẫy những mode dành cho tuổi teen, karajuku thì nhiều vô kể. Trường mình, các nam thanh nữ tú cũng phải đi theo trào lưu chứ không lại mang tiếng lạc hậu. Đi đến trường mà ăn mặc như đi chơi, đến lúc bị bắt mặc đồng phục thì ra sức chống cự cho rằng "mất tự do cá nhân". Gớm, đi học ở Việt Nam mà có tự do cá nhân thì chắc người ta không nói cái câu "VN không bao h có thể đuổi kịp Thái Lan hay Singapore" mà đấy là trước kia Thái nó chỉ là "dân nhà quê" so với Vn thôi đấy nhé. Mình chưa thấy trường nào đi học lại ko phải mặc đồng phục, nhiều bạn cứ thích khoe "mình có của", mặc đi chơi vẫn cứ là chưa đủ, phải mặc hẳn đến trường cho người ta biết mình là ai chứ, nhìn rõ mặt chị đi các chú, rân chơi sành điệu đấy:))
Nói chung, phải vào trong chăn mới biết chăn có rận. Chứ hồi xưa nghĩ đến trường ams là hạnh phúc lắm 8->, thèm có cái mác ams lắm nhưng càng nghĩ càng thấy vào đc ams không phải là khó, ngay đến đứa học cũng chỉ bình thường thôi (căn bản người ta nghĩ trường ams là phải GIỎI) mình cũng khăng khăng "mày cứ đăng ký thi ams đi, dốt mấy cũng đỗ". Hôm nọ chứng kiến các bác đi xem điểm thi vào lớp 6 cho con, có bác con đỗ thì tất nhiên mừng nhưng bác có con trượt thì buồn ra mặt. Chẳng lẽ lại ra bắt tay bác cái "chúc mừng bác, con bác đã ko phải học ở ams
:)).

Nói thì nói thế, trường ams nó có nhiều vấn đề khiến mình thất vọng. Nhưng bạn bè thì mình không thể ko nói là tuyệt:x. Nếu không phải vì mình học ams thì cũng chả thể giữ liên lạc với bạn cấp 2 nhiều như thế. Nếu ko phải vì mình học ams thì sẽ ko biết đến một Hóa 2 vô đối như thế. Ở H2 mình không thân với ai, nhưng tất cả mọi người mình đều có thể trò truyện một cách dễ dàng, các bạn luôn làm mình cảm động chỉ bằng những hành động nho nhỏ. Gần đây nhất là hôm đi mưa với bạn Nhà Quê, trời mưa và chúng tôi cứ đi, như 2 người bạn thân:x, và ngay đến những bạn ít thân thiết, ngồi cách nhau 2 đầu sông, vậy mà vẫn có thể biết địa chỉ nhà mình:x, các bạn chẳng bao h cho mình những cảm xúc đậm đà, nhưng các bạn cứ nhẹ nhàng chiếm chỗ một ngăn không hề nhỏ trong tim mình. Phải công nhận, ko hiểu tại sao, bạn bè trường ams lại tốt đến thế? Những tưởng vào cái trường chuyên thì chỉ có sự cạnh tranh, ích kỷ nhưng ko phải. Ai cũng quan tâm đến nhau, mình có cảm giác ko chỉ lớp mình mới có những tình bạn đẹp, mà là tất cả các lớp, lớp nào cũng xôm tụ, ấm áp vì những kỷ niệm của bạn bè. Không ai có thể phủ nhận, thật hạnh phúc vì đã có những người bạn ở ams. Chuyện học hành, chuyện kỷ luật khiến mình càng nghĩ càng muốn dời xa nhưng bạn bè lại làm mình "chân đi không nổi lòng chẳng dứt". "Người đi tình có ở lại không?":)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Aye, Dương vào viết rồi nhá ^ ^ . Thế mà kêu ko viết.
Ôm mỗi bạn một cái >:D<
Hôn mỗi bạn 1 cái vào m** (m là gì thì tùy bạn ấy)
 
Nói đến cảm giác lạ lẫm khi cái box 0508 từ vị trí cuối sắp sang vị trí đầu, :(
cách đây 2 năm còn là em bé tí, đi đâu cũng chào chị chào anh cho chắc(đôi khi là chào nhầm luôn cả 0508 với nhau là chị là anh:D)Thế mà bây h, cứ đi trong trường là có đứa "em chào chị", thấy mình già quá rồi:((
 
bọn mình lớn nhất trường rồi đấy :|

b-( b-(
 
:)) ờ lớn nhất rồi >:) bi h gặp ai trong trường (trừ giáo viên) thì cứ thế mà xưng 1) là mày 2) là em ;;) thik nhờ :D
@ Tùng: m** tao hiểu là mõm =))
 
Back
Bên trên