Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

con Ly cũng bảo mẹ nó đi bói nói thế
nhưng thực ra thì
đầu năm đi xem bói mẹ t bảo bọn con gái chúng mình năm nay sao tốt, chắc dính nước chỉ bị lở ngoài da thôi
mang ps2, mang bóng rổ, đứa nào có laptop mang luôn, nhưng mà chắc gì ở đó đã có wifi nhở
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu lớp mình thik thì lên Tản Đà xong điTam Đảo cũng đc, chỉ sợ hơi mệt lúc đi lại thôi. Lên Tản Đà tốt nhất là chơi ở đấy, đồ ăn tự mang đi hoặc sang Thác Đa ăn, vừa ngon vừa rẻ. 30k/suất mà có cả nầm dê, thịt gà rang, thịt lợn kho tàu,cơm lam. À nhưng mà t chỉ sợ Tản Đà với Tam Đảo nó ngược đường nhau ý.
 
hình như là cùng đường mà, nếu t nhớ ko nhầm, thì Tản Đà gần hơn Tam đảo
 
Thống nhất là TĐ rồi hả. :D:D, đỡ fải cãi nhau, nặng nề KOSOVO:-j
Bây jờ làm việc vs bphụ huynh .Mỗi bạn hỏi ý kiến bố mẹ mình là đương nhiên rồi nO cụ thể kế hoạch th đội ngũ ~ bạn bầu sô sẽ bàn bạc vs ban phụ huynh hả??:D
@ Lê: bà chị tìm hiểu rồi thống nhất cho bọn e cái já, chi fí để còn về bẩm báo ;;);;)
Còn nữa, chỉ định luôn 1 ngày để tất cả mọi ng` cùng nộp tiền và nộp cho ai(hình như tất cả các nhóm trg? đều lên HAO:P-->càng dễ dàng thôg báo hơn:D),
T nghĩ làm việc thế nào cho rõ ràng, ko lẫn lộn, đỡ cãi nhau, nhờ nhờ;;):D
 
Giời ạ.mấy ông thầy bói đỡ cái quái nào được
T nghĩ cứ lên chỗ nào cao cao cho nó lành m ạ :-s Nhỡ đâu sóng nó đánh vào đầu mất trí nhớ toi 12 năm :-s :P :))
Thế này m ạ,Tam Đảo nó gần nên sáng đi sớm thì có thể 8h đã có mặt ở đó rồi,từng là tính dư dả ra thì mình sẽ có trọn vẹn 3 ngày ở đó
T thấy ngày thứ 2 hợp lý để làm quả SH tập thể
Ngày đầu tiên chắc chiều thì đi đâu đó chơi vs nghía cảnh luôn :-?
Ngày cuối cùng cũng vậy
Bây h lại lộn ra Tản Đà hay Thác Đa nữa t thấy ko đc hay vì 2 chỗ đây vs Tam Đảo là ở 2 phía khác nhau 8-}
Nhất trí vs thg Tồ.
Bi h thống nhất là đi Tam Đảo BPH chắc cũng ko phải vấn để chính
Vậy nên bây h vấn đề chính là vấn đề $$.Phiếu giá ở Tam Đảo Lê cũng đã post rồi (liệu đã phải là hợp lý nhất chưa ?? )
Vấn đề phòng ốc đồng ý vs chim là cần có vừa đủ phòng vì có những đứa muốn ngủ hoặc nghỉ.Phòng thì phải có đầy đủ tiện nghi nhá Ko phải kiểu ko tivi ko tủ lạnh ko phòng VS đâu 8-}
Vấn đề tiếp là có bạn nào biết tình hình tài trợ của lớp mình ra sao ko?? Để còn có thể biết mà vung tay tiêu tiền cái
 
thì chắc tình hình là xe sẽ đc ph bạn Cóc tài trợ, còn lại thì tự hết :|

kế hoạch đầy đủ xong xuôi thì t sẽ nói vs ph t. mà có khi trước đấy nên i meo cho cô phát, nhỡ ra bàn bạc chán chê rồi lại có j thì phiền, sợ mình cũng ko dự tính hết đc mọi chuyện ý

nữa là mọi ng thông báo tình hình nhân sự cái /:) đến bây h thì tạm thời còn ngan vịt và bạn đức là đnag án treo đúng ko ? còn ai nữa ko ?

các bạn xem kỹ lại xem TĐ vs TĐ (ọe, cả 2 đều TĐ) có cùng đường ko? nếu có thì có thể ghé Tản Đà trc hoặc sau khi đi Tam Đảo, cho nó thay đổi tẹo ;) cũng vui, còn ko thì thôi. :-j

tớ đề nghị các trò mang tính chất theo nhóm như tú tiếc cờ kiếc thì nên hạn chế, nghĩ đến những trò tập thể hơn đi.

báo giá báo giếc các thứ cụ tỷ một tẹo, rồi đến tầm cuối tuần này thu $$ một phát, cô về cái đưa luôn cho đỡ lằng nhằng !
 
Thế thì nhất trí đi Tam Đảo thôi. Sinh hoạt tập thể làm buổi tối, từ tối vừa vừa khi trời mới tắt nắng cho đến tối đen lúc cmình đốt lửa trại, rồi cuối cùng là tối thui đèn tắt hết và chúng mình sang phòng nhau chơi.
 
Xin lỗi mọi người!
Tình hình này có lẽ là đến 80% tớ không được đi. Phụ huynh nhất định không cho, với lại nhà tớ đang quá nhiều việc:

1\ Vì lí do gia đình nên bố tớ phải vào Nghệ An, đến 20 mới ra được. Chưa biết có khi sắp tới tớ cũng phải vào.

2\ Em tớ vừa thi trượt, tớ đang phải lo hồ sơ các trường khác cho nó mà đến 13 mới biết kết quả. Bố không có nhà khổ thế đấy. Chẳng biết làm thế nào.

3\ Ông tớ đang nằm ở 108, tối tớ lại phải lên trông ông. Chưa biết bao giờ ông ra viện.

4\ Và lí do quan trọng nhất có lẽ là mẹ tớ không muốn cho đi. Chịu! Chẳng hiểu tại sao.

Thành thật xin lỗi mọi người. Tớ sẽ nghĩ cách lo vụ NA.
À không! Mẹ tớ phải lo vụ NA.
 
ý Lê là thuê in ít phòng thôi :)) 40 ng` ở chug 1 phòng có mà chết à :))

tình hình là Tam Đảo có 2 loài vật t rất sợ :| chó và vắt :|

dành ra 1 ngày đi Tản Đà cũg đc đấy :">

bạn nào có cá ngựa mang đi :">

năm nay tuổi Ngọ kị nước :| mẹ t đầu năm đi chùa thì thầy bảo thế :|

PS: A zai t vừa bảo là TĐ có 2 đặc sản là CHÓ và CHUỐI
Chó ko n~ to mà còn dại :|
Anh ấy dọa ấy đấy :|
Sao lại tnày nhở T_T Bạn quân nhân ơi T_T Sao lắm lí do thế kia T_T
*đau nòng*
Bạn nào bít rõ về 3 Đảo thì post hộ cái lịch trình rõ ràng + tiền nong nha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vs những lý do Đức vừa nêu ra thì t nghĩ ko nên bắt ép nó quá.Đúng là trong hoàn cảnh của nó hiện tại thì..nên ở nhà là tốt nhất.
Thêm nữa cho tớ hỏi thăm e ấy phát Đức ạ,chắc mẻm thằng bé bị mẹ mắng dữ lắm :(
Ấy cũng nên thay đổi cak suy nghĩ của mẹ ấy.Thử phát REVOLUTION xem sao ;) !
Lớp mình thế này nhá,tất nhiên mọi chuyện ko thể noi trên HAO này hết được nhưng cũng phải cố thu xếp cho nó hòm hòm vào 1 chút.
Phân công thế này nhá:
1) Lê up cái biểu giá rõ ràng lên cái nhá (theo cái tiêu chí ko cần phải quá rẻ để rồi ko thể thoải mái Ok?)
2)Chuyện qua Tản Đà thì hình như 2 cái đó ngược đường nhau lắm mà,các bạn đi hỏi han qua đi nhá
3)Chuyện VN sẽ tổ chức theo cak của lùn,tức là tầm lúc hoàng hôn ngày thứ 2.Các bạn lo chuyện tiết mục đi.Hát hò,trò chơi :D ^^ Các nhóm trưởng phổ biến cho nhóm viên,để ai có j đóng góp đây.mau ko ko kịp
4) Nhất trí vs con CA là nên nói rõ vs mọi người là vụ tú,cờ,cá ngựa nên gác tới tối để hướng vào các hoạt động tập thể vs lớp

Tam Đảo nhớ có 1 lần lên hồi lớp 3 có con chó to gấp đôi người :)) Nước dãi chảy thành dòng :)) Ko rọ mõm :-s.Nhưng mà hình như lớp ta tiêm phòng dại đầy đủ mà :P
Cái đặc sản chó thì tớ công nhận còn chuối thì tớ ko rõ lắm :-?


Lê ơi....lik trình phát nhờ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đồg í 8-|

nhóm 2 vs nhóm 5 k thấy nói j` nhở :-? có đi đủ đc k thế :-?

chó chảy nước dãi thành dòng là chó dại còn j` :(( tiêm fòg dại nhưng chưa tiêm fòg bị chó cắn :(( Hình như a tớ k dọa đâu nhìn mặt nghiêm túc lắm :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi bạn đức :| tớ là tớ cũng xác định bạn này ở nhà rồi mà vẫn hy vọng :( thôi thì thông cảm, các bạn sẽ mang quà về cho quân nhân nhá >:D<

mẹ t bảo 2 cái TĐ đấy ko cùng đường đâu, dẹp Tản Đà sang 1 bên nhá, 3Đ thôi.
tớ nghĩ bét nhất cũng cần có mặt các nhóm trưởng cho nó đầy đủ cái chứ cứ nói xơi xơi thế này mà cứ có nhóm thiếu thì cũng = 0

mà sao văn nghệ lại phải để đến tối hôm thứ 2? thế tối hôm 1st thì bạn tú b định làm j /:)

chuyện chó chuối thì để lên đấy rồi tính Lù ạ :)) ấy có tiêm mà nó thik ấy thì cũng = thừa thôi.
thống nhất nhanh lên đê, ra cái hạn cuối là thứ 5 tuần này xong nhé, rồi còn hỏi ý kiến cô nữa ;)
 
tối thứ 4 thống nhất luôn đi :P thứ 5 Lù và Lil'M lớp trưởng đã Cửa Lò tiến :"> Chủ nhật mới về :">
thống nhất tiền bạc trước đấy 1 tí nhé :D đế có j` gấp gáp thì gửi $$ cho các bạn :D
 
uầy Đức lên HAO, nhà nối mạng rồi à?:D Tiếc cho bạn cùng bàn ko đc đi( nh` lý do thuyết fục qá:(:()
@Lù: a L nói ko tin đc:-j kể cả mặt nghiêm túc:-j
Lê đâu rồi, lên trả lời chất vấn đi chứ:-/
 
Thông báo với mọi người: từ HN => Tản Đà (ở Hà Tây) là 60km.Infos về Tản Đà resort đây
Còn từ HN đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 80km.

2 địa điểm này thuộc 2 tỉnh khác nhau, tớ chưa biết rõ vị trí 2 điểm này có gần nhau không.

Theo thông tin tớ update được, giá phòng ở Tam đảo vào mùa này khá mắc: đi vào ngày thường: 300K/phòng cho 4 người 1 ngày. [nghe nói Khách sạn Điện Lực thì khá tốt - fải liên hệ đặt fòng trước nếu ko thì ko có chỗ đâu, tớ sẽ hỏi số điện thoại sớm).

Ngoài ra, ở Tam Đảo có dịch vụ đốt lửa, cắm trại đấy, giá cả tớ chưa rõ được, mai tớ sẽ check lại sau. Riêng khoản này tớ nghĩ đến đấy thuê cũng đc.

Thế mọi người có định đi qua Đại Lải ko? nó ngay trên đường đến Tam Đảo mà.
Tiền ăn (vừa hỏi lại): khoảng 30K/người/bữa (kể cả đồ uống)
Tiền xe thì ko mất rùi.

Nếu đồng ý ghé qua Đại Lải thì tớ sẽ thử xếp lịch trình. Còn vụ Tản Đà, thì để hỏi lại cụ thể xem có tiện ko đã.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hỏi duy nhất và độc nhất một câu : giá 300 k / 1 ngày / 4 người ??? :|
Tình hình là số phận tớ và số phận Đức dễ chung ...xuồng lắm :-s
 
yến hâm, 300k/phòng tức là 4 ng chứ còn sao nữa /:)
mà nài, tôi là tôi nói rồi nhá, nhóm mình nghỉ 2 thì chỉ còn 4 thôi ah? :(( :((
 
@ Hà Thu: "chúng nó" gọi nhau là T với L rồi đấy :-" Lại còn bảo là k có chuyện j` xảy ra :-"
@ Lê: 300k/phòng/ngày 4 người O.o
 
Back
Bên trên