TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Hết hạn chưa ?nhớ ăn trước hôm thi :)) =)) nếu có đau bụng đừng nói gì là tớ khuyên. :)
Hôm nay vừa bắt mấy con cá nhà Trà, đẹp khủng khiếp. Rất hợp với bể của mình he he :))
 
xời bạn Hoàng bên này ăn mì tôm thành chuyên nghiệp:))
mà nick Minh Đức là gì thế?:D
 
Toàn các bạn cả năm cắm đầu vào quyển vở thế rồi bây h nhàn rỗi lập hội với nhau, MĐức nhỉ ? Tưởng MĐức cũng có việc làm thêm để làm cơ mà :p
Mà bạn xem thế nào chứ ai lại để ngày sinh ghi là 11/22 thế :D
 
Tớ tưởng Kim Chi là loại "mì tôm" đắt tiền rồi đấy chứ, thế hóa ra Tâm còn loại mì tôm nào "ngon" nữa hả Tâm. Tớ chẳng biết nhưng nghe Tâm nói chẳng hiểu sao lại nhớ đến Hùng Tâm nhỉ.Quên, tiện thể MĐức cho nick thì Thịnh cho tớ nick luôn đi, tớ có nick Thịnh chưa ý nhỉ?
 
Mọi người ơi, tình hình là tớ đang có cái tài khoản Yahoo Voice dùng để gọi điện, nhắn tin đến các máy điện thoại hoặc di động. Tài khoản còn lắm tiền mà hạn thì sắp hết, tháng 8 là hết rồi. Vậy mọi người ai có nhu cầu buôn dưa lê, nhắn tin đến Hoa Kì, Châu Phi, Nam Mĩ, Canada, Etiopia,... thì cứ bảo tớ nhá.
Bao giờ ông M Đ khao đi cho còn tụ tập một buổi nào.
 
Bọn Hàn Quốc ăn kim chi nhiều nên hay bị ung thư. Biết tại sao không?
Kim chi là món chua, thường có sự hiện diện của gốc Nitrat, Nitric ,hai gốc này khi vào dạ dày sẽ trở thành Nitrosamin - là chất gây ung thư. Cộng với bọn nó uống nhiều Sochu (Ông C.Hùng bảo thế)
thế dân Vn ăn dưa cà mắm muối cho lắm vào, ung thư hết cả đê:D <:p \:d/
 
Lan: Nick của tớ là [email protected]/[email] :D
[/QUOTE]
:-w Bạn bè có ý tốt muốn giữ liên lạc để hỏi thăm xem bạn Thịnh học hành thế nào rồi còn kịp thời động viên giúp đỡ, thế mà........( đúng là mình không phải Cloud có khác).Mà không có Thịnh với MT thì cũng chẳng có ai biết đầu méo đầu tròn thế nào đâu, các bạn....À, nhưng cái vế sau thì cứ để nguyên, nghe cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến tớ:D ,mà cũng nhắn MT hộ Thịnh rồi đấy( cái chuyện "bạn tốt mới nói ý"), MT là cảm động lắm, biết ơn bạn Thịnh lắm. Có khi về nhà an toàn rồi lại phải mời Thịnh đi ăn riêng để cảm ơn ý chứ.


[QUOTE]Kim chi là món chua, thường có sự hiện diện của gốc Nitrat, Nitric ,hai gốc này khi vào dạ dày sẽ trở thành Nitrosamin - là chất gây ung thư. Cộng với bọn nó uống nhiều Sochu (Ông C.Hùng bảo thế)[/QUOTE]
Thứ nhất là không phải gốc nitric mà là gốc nitro, cái này thì đúng là dễ gây ung thư. Nhưng chua thì đâu phải tại mấy cái gốc đấy, dấm, men linh tinh làm gì có mấy cái gốc đấy đâu. Mà nếu cứ nói tác hại kiểu đấy thì có khi phải nói đến chuyện hợp chất có Nito có đặc điểm nổi bật là dễ nổ, nên ăn vào dễ bị đầy và chướng bụng + thủng dạ dày, nghe cũng có lý nhỉ;;)
Quên, 2 HMinh: Nghe hấp dẫn thế, cho tớ tớ còn đi làm quen thử với mấy anh Âu Mĩ đẹp trai xem có được không ( coi như đề phòng trường hợp trượt đại học:D ).
 
Lại nói đến vụ khao, cái này phải đính chính một chút, chứ anh em mà nghe lời Bò Điên thì lại mừng hụt đấy. Hôm trước chú bò điên gọi điện hỏi tình hình apply thế nào, thì mình bảo bọn nó nhận rồi, nhưng làm quái gì cho tiền, thế nên chả có lí do gì đẻ khao cả. Mình đã dặn kĩ :"Ông có giỏi thì đi mà khoe, rồi ông sẽ biết tay >:p " , ai ngờ thằng bé lại tưởng minh khen nó thật?? :-??
để rồi lên mạng tuyên truyền bậy bạ :-l .

----------

To anh em: nếu cả nhà muốn đàn đúm một hôm thì dễ thôi. Khoảng 20h tối thứ hai 31 tháng 6, mọi ngươi tập trung ở trước cổng khách sạc Sheraton, sau đó đi đâu thì tính tiếp ;)) (có thể là đạp xe về Giáp Bát ăn ngô luộc ở gần bến xe =)) )
 
Nhưng nếu sau đấy đi như Đức nói thì sao lại cứ phải ngày ấy, h ấy hả Đức???
........Làm thế nào cho mình buồn ngủ bây h???
 
To Bò Điên: Ông lo mà nằm nhà tĩnh dưỡng đi, chứ kiểm dịch động vật sang Hoa Kì là gắt gao lắm đấy =)) . Lơ ngơ nó tìm ra mấy con virút bò điên do chưa được tiêm chủng thì khổ =)) .Tôi cũng tranh thủ nhắc nhở ông luôn: toàn bộ account Yahoo!, Gmail, H-A-O, VA,... đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi 0:) . Mấy hôm nay trời nóng, tôi đang tập Sonata for Violon Solo No. 2 in A minor BWV 1003 (whole suit) mấy lại Violin Partita in D minor No.2 BWV 1004 :Chacona của J.S.Bach :-< , mà mấy bài này nhiều khi gây căng thẳng lắm, nên ông chuẩn bị thay pass đi là vừa. Kẻo mấy chị mấy em ở trên VA lại bảo: Em (anh) Hà Minh ở ngoài trông hiền lành thế, lúc lên mạng mới thể hiện bản chất :-t là một tên biến thái =)) .
To Tâm or Thịnh or both: Nếu ông nào thích tập mấy suit của Bach thì cứ nhắn, tôi sẽ send bản nhạc cho (nếu các ông đủ kiên nhẫn(và trình) để tập) :D . Ở nhà nhàn cư qua kiểu gì vi cũng bất thiện ;))
Example:Sonata for Violon Solo No. 2 in A minor (1st page)
540103516_10e1f6d135.jpg
 
Đức: Nếu đỗ ĐH thì tôi sẽ nghiên cứu tiếp.
Lan: Lan muốn giao lưu với mấy anh Âu Mỹ vừa đẹp trai + học giỏi thì đăng kí access đi. Nộp đơn từ bây giờ... phỏng vấn .. tháng 8 sẽ gặp. Nhắn với MT là cái quán bánh xèo ở bên trong mới ngon & đắt hơn. Nếu nó rủ tớ đi ăn riêng thì tớ sẽ lấy phần về cho cả lớp :D
Mọi người nhìn hộ tớ cái ảnh ava , đố các bạn , tay thằng con trai ở bên nào ?
-------
Lan : Bao giờ thằng MT đi Iran?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con trai chẳng tay nào cả.
Còn MT thì đi Iran 10-22/7.
Chuyện bánh xèo thì......Thịnh đi mà tự nhắn!
 
Back
Bên trên