-‘๑’- 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○。 -‘๑’- ( ds p1)

  • Bắt đầu Bắt đầu hi3ubq
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Ặc sao cứ mỗi đứa vào lại nói 1 từ " nhạt " thế này 8-}, nhạt phải làm thế nào cho nó sinh động hơn tý chứ :|, tuyên dương thằng Tuất có tinh thần cứu topic lớp mình :))
Ừm để xem đi đạo từ đâu về mấy cái hay hay post lên đấy cho nó hấp dẫn :))
Mà thằng Trung bị đâm chảy máu *** à :-&, có ảnh ko =))
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Con heo Tùng và Tâm dùng động từ mạnh quá :( :( , chỉ xây xát đôi chút, may nhờ có Tuất tiên sinh bày cho vài món tĩnh tọa mà tạm yên ổn.:-h
@ Quang: ông cứ an tâm, DBT (DVC) đã trở .... nại :D :D :D , đảm bảo tạp chí chém gió lại tiếp tục tung hoành trên forum.
@L2: cảm ơn người hâm mộ vì đã quan tâm tới sức khỏe của tôi, theo những thông báo mới nhất từ các bác sĩ của MU, chắc chắn trong vài tuần tới, tôi sẽ lại ra sân và tiếp tục làm quý khán giả mát nhãn.=)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Sắt đã lành =)) =))
Tớ vừa kiếm đc phi vụ làm thêm bán vé ở Mega ... ai đi xem film ko? ;;)
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Đọc cái này xong đừng chửi tao là dê=;
Cu Tèo năm nay 6 tuổi, học lớp ba trường tiểu học . Nhưng được tiếng thông minh, như thần đồng tí hon: Mấy tuần lễ vừa qua: Tèo vào lớp chỉ ngủ, không chịu học hành gì cả Cô giáo gạn hỏi, Tèo nói:
- Thưa cô, học chán lắm rồi. Cái gì Tèo cũng biết cả, học làm gì nữa. Chương trình
học thấp lè tè. 'Cô xin cho Tèo lên học Trung học đi.'
Cô giáo dẫn Tèo lên văn phòng Ông Hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện.
Ông Hiệu Trưởng bán tín bán nghi, bàn với Cô giáo là, Ông và cô sẽ thay nhau trắc
nghiệm, cả về kiến thức tổng quát, toán học và khoa học xem Tèo có đúng là thần đồng để được lên Trung học, học trước tuổi không . Ông Hiệu Trưởng lần lượt hỏi:
25 lẩn 25 là bao nhiêu?
Tèo chằng cần tính toán trả lời ngay:
- Dạ, 625
- CÔng thức tính diện tích vòng tròn?
- Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Nước bốc hơi khi nào ?
- Dạ nước bốc hơi ở độ sôi 100 độ C
Sau gần tiếng trắc nghiệm Ông Hiệu Trưởng rất hài lòng về khả năng toán và trình độ khoa học của Tèo. Đến phần Cô giáo khảo hạch về kiến thức tổng quát
Cô giáo:
- Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông Hiệu Trưởng hơi chột dạ, nhưng Tèo đáp ngay:
- Thưa cô, con cua có càng lớn, càng nhỏ
- Cô giáo: trong quần Tèo có cái gì mà cô không có?
Ông . Hiệu Trưởng giật nẩy người, Tèo từ tốn, điềm tĩnh trả lời:
- Trong quần Tèo có 2 túi quần, .quần cô không có.
- Cô giáo: Ở nơi đâu lông đàn bà quăn nhiều nhất? .
Ông Hiệu Trưởng tái mặt nhưng Tèo trả lời đễ dàng:
- Dạ ở Phi châu ...
- Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông Hiệu Trưởng sợ đến há hốc mồm. Tèo nói:
- Dạ là cái đầu gối. .
Cô giáo:
- Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông Hiệu Trưởng sợ đến gần chết điếng người, ra dấu định cho ngừng ngay cuộc
sát hạch nhưng Tèo đã đáp:
- Dạ là cái lưỡi. ..
- Cô giáo:
- Cái gì của cô nhỏ bé và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông Hiệu Trưởng ra dấu không cho Tèo trả lời nhưng Tèo vẫn đáp tỉnh bơ:
- Dạ là cái giường ngủ của cô.
Cô giáo:
- Cái gì mềm mềm, nhưng khi vào tay cô một hồi thi cứng ra
Ông Hiệu Trưởng không dám nhìn cô giáo. '"
- Tèo: Dạ thuốc sơn móng tay.
Cô giáo:
- Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông -hiệu'trưởng đứng phắt dậy.định nạt cô giáo bắt.ngưng.
Tèo nói:
- Dạ, cây cà lem. ..
Ông Hiệu Trưởng toát mồ hôi hột, la lớn:
- Thôi, cô giáo không được hỏi nữa, đủ rồi. Gửi Tèo lên trung Đại Học ngay,
không cần qua Trung. học nữa: Nãy giờ Tèo .nó.đáp đúng cả, còn tôi, nếu trả lời, tôi
không đúng đến được một câu.!. .. . .... .8-}
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Hô tìm mãi đc trò này hay phết:
Đây là 1 game giải đố yêu cầu người chơi phải có đầu óc suy luận thật tốt.
Luận chơi là dựa vào hình ảnh được cung cấp để tìm ra 1 từ có nghĩa (còn gọi là pass) để điền vào khung và nếu đúng thì qua màn 2, và màn 2 thì giải 1 mật thư khác. Hãy bắt đầu từ màn 1 nhé bạn.

http://www.godtower.com/godtowerlevel1.htm

cứ thế nhập pass vào rồi lên. Càng lên càng khó >:). Mọi người cứ ngồi gặm cái nỳ đi, bao h chịu thì tớ đưa pass cho mà lên tiếp ;)) ( Cái này bây h mới bắt đầu chời ( + ngồi xem gợi ý :D ), nên là bạn nào mà thông minh quá lên nhanh quá là tớ không theo kịp để đưa pass cho lên đâu. Bạn nào mà biết chỗ nào post tất cả pass rồi thì cũng đừng post lên đấy để cho mọi người chơi đã nhá :D )
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

ẹc :o
đít thằng Trung khỏe thế 8-}
tao nghe nói đít mày cắm thằng vào rào cơ mà :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Chắc thằng Duy Anh hay Tâm bốc phét, làm gì có chuyện "thẳng" đấy:-h.Chỉ xây xát thôi.
Tao làm thế cho giống avatar của tao đấy:D (mày ko thấy Nhiếp Phong đang ôm gì à=)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Trích dẫn:
Trích dẫn bài viết của Nguyễn Việt Anh
Sắt đã lành
Tớ vừa kiếm đc phi vụ làm thêm bán vé ở Mega ... ai đi xem film ko?


Tao tao ;;)
Nhu*ng có nhận thêm k bạn đi bán vé với
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Chắc thằng Duy Anh hay Tâm bốc phét, làm gì có chuyện "thẳng" đấy:-h.Chỉ xây xát thôi.
Tao làm thế cho giống avatar của tao đấy:D (mày ko thấy Nhiếp Phong đang ôm gì à=)) )

thằng Tâm bảo ass mày cắm thằng vào cái rào chĩa lên, máu bắn tung tóe 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X:
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

tao bây giờ có mỗi nhiệm vụ click qcao thôi :))
chắc hơn 5 usd rồi :))

Phi vụ này quen quen ;;)
làm tao nhớ đến nhiều phi vụ Onl tr'c kia :-t
Trừ 1 lần rút đc 1 USD ra e-gold thì
séc 50$ ngàn năm chưa tới địa chỉ
đánh gamble đc 64$ thì kô có $ nạp vào để rút ra =))

-> Phi vụ trên mạng làm nhiều trắc trở nhất ! :((
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Hè này tao bận ăn chơi nhiều wa' rồi ko có thời gian đi làm thêm...
Nhận làm des cho cái web cặp túi đang vứt chỏng chơ ở đấy@@
Zzz
Tuần sau tao chơi sướng đời bắt đầu vào làm @@ cần tìm 1 assit^^
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Càng ngày càng nhạt
- Sao anh về muộn thế?
- Mấy giờ rồi mà em bảo muộn?

- Anh không có đồng hồ à?
- Em tưởng cái đồng hồ chết tiệt của anh không bao giờ chết ư?

- Thế sao anh không hỏi người ta?
- Người ta là ai? Em định ám chỉ người nào thế?

- Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?
- Em học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?

- Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?
- Em không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hay sao?

- Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Can gì đến em?

- Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?
- Tại sao không?

- Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Tiền đâu mà bia với rượu?

- Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?
- Em tưởng rằng lương anh nhiều lắm à?

- Anh đưa hết tháng lương cho con ** nào vậy?
- Em cho rằng ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều là con ** cả hay sao?

- Không phải là ** thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả...? Hả...?
- Tại sao cô lại tru tréo lên như thế?

- Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?
- Bơn bớt cái mồm đi có được không?

- Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?
- Cô không thách thức tôi đấy chứ?

- Anh có dám không?
- Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Hơ hơ...cho cái đoạn cãi nhau nào zào làm j` :-/ định tập sự cho mấy đôi lớp mình àh =))
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Phi vụ này quen quen ;;)
làm tao nhớ đến nhiều phi vụ Onl tr'c kia :-t
Trừ 1 lần rút đc 1 USD ra e-gold thì
séc 50$ ngàn năm chưa tới địa chỉ
đánh gamble đc 64$ thì kô có $ nạp vào để rút ra =))

-> Phi vụ trên mạng làm nhiều trắc trở nhất ! :((

rất tiếc là google thì ko đùa đâu , mà bạn anh tao lấy rồi
nó đâu có gửi đc về vnam [-( nó chỉ gửi thẳng về ngân hàng thôi
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

thằng Tâm bảo ass mày cắm thằng vào cái rào chĩa lên, máu bắn tung tóe 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X:

Đúng là có đoạn đấy, nhưng bố bị trước đó cơ, đoạn thằng Tâm kể cho mày là đoạn tao trượt chân, ngồi phịch xuống giữa 2 cái song sắt, đoạn đấy làm tao tóe máu chân :D :D ( bây giờ mới tiết lộ _ về nhà tao mới biết ). Đúng là hú vía:( :( :(
 
Back
Bên trên