TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Ơ hay nhỉ, Kitơ hát " Ngày hôm qua " à? Chả thấy ai nói gì, các bạn kín tiếng thế. Mai làm cái băng rôn cổ vũ bạn ý :p
Mà thôi đừng hát " Mong ước kỉ niệm xưa nữa ". Năm ngoái các anh chị ý hát " Tạm biệt " chả khóc sụt sùi, hồi đấy tớ chưa có cảm giác gì lắm, bây h ý thức được rồi. Giao lưu chứ có phải chia tay đâu, buồn lắm.
Tớ cũng nghĩ thế. Hôm đấy dek còn cảm xúc gì mà bùi với chả ngùi :D
Cứ đăng kí thôi , ai hát thì hát...
 
đứa nào cho tớ pass blog lớp hộ cái, ai cũng đc:D kêu gọi mấy hôm nay rồi

nhớ quay phim chụp ảnh đầy đủ nhé, ảnh made in 12 đâu rồi, share lên blog đi thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ảnh lớp mình made in 12 chưa kịp có. Mà cơ bản cũng chả mấy. Trời thì tối. Đang có kế hoạch yêu cầu mấy bạn rảnh rang rỗi rãi burn mấy cái DVD ảnh lớp cuối năm. Cứ đợi đã. Pass của lớp tớ nhắn off mes cho Hoàng rồi nhé :p . Mà bao h bạn về thế, để lớp có kế hoạch họp lớp sau khi thi ĐH nào :)
 
tớ cũng biết NA :p
để tớ Mong ước kỉ niệm xưa đi, tự dưng thấy mình hát hay lạ :))
 
Ảnh lớp mình made in 12 chưa kịp có. Mà cơ bản cũng chả mấy. Trời thì tối. Đang có kế hoạch yêu cầu mấy bạn rảnh rang rỗi rãi burn mấy cái DVD ảnh lớp cuối năm. Cứ đợi đã. Pass của lớp tớ nhắn off mes cho Hoàng rồi nhé :p . Mà bao h bạn về thế, để lớp có kế hoạch họp lớp sau khi thi ĐH nào :)
tớ 27/6 về, yên tâm là trước khi thì đại học, đi luôn 1 ngày sau khi thi đại học đê, Minh Tâm đi Sing sớm lắm
Buồn nhể, ko đc đi tham quan thật ah?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chắc chắn không thể đi ngay sau khi thi đâu, vì còn phải xem kiểu làm bài thế nào đã chứ. Thế nên bọn tớ đã thống nhất tạm thời ngày họp lớp là 3-8( sau này nhiều người đi du học thì sẽ tính tiếp), và vì Tâm phải đi vào 27-7, Mai Tùng thì 22-7 mới từ Iran về nên có lẽ sẽ có một buổi vào giữa 2 ngày đấy nữa. Đấy, hiện giờ chỉ định được thế thôi, đứa nào cũng áp lực thi cử lắm, từ bây h phải dẹp hết chuyện ăn chơi tụ tập, chuyện học hành tử tế thì hôm họp lớp nó mới trọn vẹn được.
 
Sao lại k đi thăm quan là sao :eek: Không chịu đâu :((

----------

Sao MT đi Iran làm gì thế :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai Tùng đi thi Olympic Quốc tế, thực ra cái ý kiến của Hoàng nghe cũng khá hợp lí, biết đâu MT tiện thể kết hợp 2 việc luôn.
Đi tham quan thì.....không phải đi hay không đi mà là không thể đi đâu trc khi thi cả, còn chuyện sau khi thi thì không thể tính được vì bây h chỉ lo chuyện học thôi, không tính trước đựoc cái gì cả.
Hết sáng nay là chuỗi ngày đóng cửa ôn thi của các bé sẽ chính thức bắt đầu rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đi tham quan thì.....không phải đi hay không đi mà là không thể đi đâu trc khi thi cả, còn chuyện sau khi thi thì không thể tính được vì bây h chỉ lo chuyện học thôi, không tính trước đựoc cái gì cả.
Hết sáng nay là chuỗi ngày đóng cửa ôn thi của các bé sẽ chính thức bắt đầu rồi.

Lớp mình hình như ai cũng thi khối D hết, phải đến 10/7 mới xong. Khoảng 27 tớ đi, nếu không đi tham quan được cũng sẽ cố chào mọi ngươì:D
 
Đi tham quan à, nghe xa vời thế :(( Tớ còn đang mải lo học Sử. Nó dài và khó học một cách khủng khiếp. Trời thì nắng và nóng, tư tưởng của con bé lại ham chơi hơn ham học. Sáng nay đi giao lưu chuyên Lý ném bóng nước thế vẫn chưa đã. Phải mỗi cái tội các em ý ném nước bẩn quá. Mà các bạn phải hiểu cái định nghĩa nước sạch của trường mình đã không đảm bảo an toàn lắm rồi, huống chi lại còn nước bẩn. Mình ướt từ đầu đến chân, lại thêm tí gió nóng vào, người ngợm ngứa ngáy khó chịu kinh khủng. Sao các bạn ko thấy ngứa nhỉ, hay các bạn quen ở bẩn rồi :D
Còn có 50 ngày nữa là có thể đi chơi, nhưng lúc ý ko biết còn tâm trạng nào không :( Chưa bao h thấy mệt mỏi vì thi cử như thế này.
 
Ảnh MI12 trong máy Tâm có mấy cái đấy. Tớ chụp cảnh toàn trường.
 
Tớ thì cũng không quá áp lực nặng nề, và cũng không thấy học Sử khó khăn lắm, chỉ là không thoải mái vì cái tâm trạng ở nhà suốt ngày nó bức bối vì nhiều lí do thôi. Nhưng đang cực kì cố gắng.
 
Ừ, hiểu mà. Mọi người cố gắng lên nhé. Để có gì được 1 chuyến đi chơi mãn nguyện :)
 
Trần Hoàng nói chí phải :|
À mà ai có thời gian vào blog xem ảnh tớ update nhé :) Còn không có thời gian thì không sao, đến thagns 7 xem cũng được :p
 
Sao học sử nhanh quên thế không biết. Mấy cái tg lẫn lung tung8-}
Khéo tớ lại đứt T, L , H, mấy tuần nay không đụng đến rồi
 
Chú ý một tý (cái này là quote bừa ở đâu đó)

Sử Việt Nam:

1. Chiến dịch Hồ Chí Minh
2. Cuộc vận động dân chủ 36-39
3. NAQ đi tìm đường cứu nước (1911 - 1920 )
4. Phong trào Công nhân
5. Chiến dịch Biên giới 1950
6. Nava 53-54
7. So sánh CTĐB và CTCB
8. Chiến dịch Điện Biên Phủ
9. Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sử Thế Giới:

1. Lào
2. Trung Quốc
3. Liên Hợp Quốc
4. Những biến đổi của Asean sau CTTG II. Những nét chính về tổ chức Asean.
5. Nhật
6. CM KHKT
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên