..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

Chết thằng Vũ! =))
Anh mang đoạn kia sang HĐT thì chú xác định đê.>:/ >:)
 
Xin phép cho tớ được nói vài lời với bạn Ngô Duy Vũ.
Vũ thân mến:x
Chúng ta đã học cùng nhau từ lớp 2 đến lớp 5 đủ để cho ấy biết tớ là người như thế nào. Duyên số đã run rủi cho chúng ta gặp lại nhau trong trường Ams này, để rồi hôm qua tớ gặp ấy, nhìn thấy ấy, lòng tớ trào dâng 1 nỗi niềm kì lạ. Tớ muốn nói thẳng nỗi lòng tớ ra nhưng lại ko bít bắt đầu như thế nào. Điều này thật là khó nói ;))
Tớ muốn ấy nghe và đồng ý với tớ 1 chuyện, chỉ 1 chuyện thôi. Nhưng thực sự tớ ko biết phải diễn đạt như thế nào cả :(
Á! Thôi chết sắp vào h rồi, tớ phải đi học đây. Ngày mai tớ viết nốt vậy:)

Một vụ tỏ tình cực ấn tượng =))=))
Vũ giả nai thế không tốt đâu ;))-người ta tốn công post bài,mà cũng phải dũng cảm lắm đấy chứ :))
 
Xin phép cho tớ được nói vài lời với bạn Ngô Duy Vũ.
Vũ thân mến:x
Chúng ta đã học cùng nhau từ lớp 2 đến lớp 5 đủ để cho ấy biết tớ là người như thế nào. Duyên số đã run rủi cho chúng ta gặp lại nhau trong trường Ams này, để rồi hôm qua tớ gặp ấy, nhìn thấy ấy, lòng tớ trào dâng 1 nỗi niềm kì lạ. Tớ muốn nói thẳng nỗi lòng tớ ra nhưng lại ko bít bắt đầu như thế nào. Điều này thật là khó nói ;))
Tớ muốn ấy nghe và đồng ý với tớ 1 chuyện, chỉ 1 chuyện thôi. Nhưng thực sự tớ ko biết phải diễn đạt như thế nào cả :(
Á! Thôi chết sắp vào h rồi, tớ phải đi học đây. Ngày mai tớ viết nốt vậy:)
Tớ thấy cái này cứ như là đùa ấy ;))
Lại thêm 1 vụ lừa tình trên HAO ah =))
 
có làm sao
ai đã bit đc chuyện đó là gì
chỉ giỏi suy diễn thôi
bạn bè từ hồi cấp 1
giống em với thằng mod
 
[-x:))
mai lại có trò vui để xem roài:))
mai Vũ đi lấy sĩ số nha =))=))
 
trưởng thì phải ở lớp chứ
mai ko cho Milan đi nữa
2 hum rồi
mai để đứa khác nó đi
 
ai phân cái gì
tự đi thì có
hum nay là trốn kt đầu h chứ gì
bit thừa rồi nhé
đang nợ bài của cô đoá
 
Xin phép cho tớ được nói vài lời với bạn Ngô Duy Vũ.
Vũ thân mến:x
Chúng ta đã học cùng nhau từ lớp 2 đến lớp 5 đủ để cho ấy biết tớ là người như thế nào. Duyên số đã run rủi cho chúng ta gặp lại nhau trong trường Ams này, để rồi hôm qua tớ gặp ấy, nhìn thấy ấy, lòng tớ trào dâng 1 nỗi niềm kì lạ. Tớ muốn nói thẳng nỗi lòng tớ ra nhưng lại ko bít bắt đầu như thế nào. Điều này thật là khó nói ;))
Tớ muốn ấy nghe và đồng ý với tớ 1 chuyện, chỉ 1 chuyện thôi. Nhưng thực sự tớ ko biết phải diễn đạt như thế nào cả :(
Á! Thôi chết sắp vào h rồi, tớ phải đi học đây. Ngày mai tớ viết nốt vậy:)

...mẹ ơi...
 
Ok. Chắc hôm nay có đủ thời gian để viết nốt. Tớ muốn bạn Vũ đồng ý với tớ 1 điều là từ nay trở đi ko đc uống nước lớp tớ nữa;)) . Nước đấy là do anh Cảnh nhà tớ mất bao nhiêu công vác cái bụng xuống tầng 1 rồi lại mất bao nhiêu công vác cả cái bụng lẫn bình nước lên để cho các bạn lớp Hóa uống chứ ko phải để cho bạn Ngô Duy Vũ uống>:p
Nhớ đấy, lần sau mà còn uống nc lớp tớ nữa thì ko phải chỉ có thế này thôi đâu >:/
 
Thế thì làm sao? Thỉnh thoảng thì cũng phải có gì vui chứ, ko thì chán chết
=))
 
Này, Vũ có phải là ông có dáng đi khác mọi người ko ý nhỉ???
Kiểu quẩy sang 2 bên ý8-X: 8-X:
 
=)) =)) =)) sao mấy thằng Toán 1 suốt ngày sang lớp mình uống nước con Chi ko nói gì mà lại ... bạn Ngô Duy vũ ;)) =)) có ý với bạn ý rồi =))
 
=)) =)) =)) =))

bó tay :-j

bạn Chi nói rất đúng =D> thi thoảng phải làm mấy vụ giật gân để topic chất lượng lên chứ :> nhưng lần sau thì đừng lôi thằng bạn cấp 1 như tớ ra là đc Chi ạ ;))
 
;)) ;));)) Chi ơi mày chuyển sang phương án 2 rồi à ;;) Sao ko để phương án 1 cho nó hoành tráng \:d/ Phương án 2 ko hay bằng 1 :-< Làm tao cụt cả hứng. Hay là mày ko dám nói ra điều thầm kín ấy vs bạn Vũ :-"
 
Đúng đấy, việc gì phải e ngại...
Sợ gì chứ, cùng lắm là bị bạn ý ko nhìn mặt mấy hôm chứ có gì đâu mà ;))
Ko nói có khi cả đời ko nói được đâu ;))
 
Back
Bên trên