:: Toán 1 :: Học hết sức - Chơi hết mình ::

Ngẩng Đầu Lên Trời , Hận Đời Vô Đối !!
sao dạo này thấy chú Hiếu vớ chú Việt chăm ngoan viết bài thế !! :))))
Hóa , Amen , ước gì mai chú Việt bị gọi lên bảng !!! Đỡ bị kt :))))
 
mệt quá
ai làm hết đống pt nghiệm nguyên chưa
tôi nghi đề có một bài trong cái đống đấy lắm :))
lo mà ôn đi
mai tập hợp hết lại để còn ôn
thể nào cũng trúng 1 bài >:)
 
ke ke
mai thi rồi mọi người ơi
mai ai đá sân nhà thì mục tiêu là phải có điểm nhớ
ai đá sân khách thì mục tiêu là phải có giải
tất cả cố lên \:d/
 
anh Hưng giỏi rồi
đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống thì thấy cái gì chả dễ
còn mấy thằng em ngu có hạng
mục tiêu kiếm điểm là tốt rồi
 
hix
tối nay làm j đây nhỉ???
chẳng nhẽ lại học ah?
Muh trc khi thi học làm bài sẽ kém lém
 
đã bảo anh Hưng ngồi tọa như vua ở trên cao
sao thấy những thằng ngu ngoại hạng như mình được :-<
tủi thân quá
mai phải cố gắng làm được ít nhất 1 bài
nếu ko thì :-<
 
Amen
nhân danh cha con và đức thánh thần !!
cho con một bài , một bài thôi ....
(lời bài hát)
 
Chúng mày ủng hộ anh bài hát đi chứ nhể ...
http://hn-ams.org/forum/showthread.php?t=36329
Vote cho Lệ buồn nhá các em :-> Anh hát đấy :p
P.S: Không biết bài toán ams' anthem có nên đem nộp không nhỉ
[wma]http://phucvamy.info/music/toan_ams_mixdown.mp3[/wma]

Nhá nhá, nhớ vote cho anh nhá \:d/ :x :-*
 
anh Phúc vào đây vận động cử chi à >:)
ke ke >:)
nể tình đồng hương lớp toán em vote cho ông anh >:)
 
hì hì , lớp Tin đi ngủ sớm quá :))
Qua lớp Toán dạo chơi tí vậy
Cho mình làm quen với các bạn nha :)
( hì hì , quen dc cũng khá rồi đấy chứ nhỉ ^_^)
 
Back
Bên trên