hóa ơi!!!Where R U?????.............

1st, chào mừng con hoài cái nhẩy, dù là tao cũng chả quý mày lắm ;)) mai phải đến vận động mấy mẹ ở lớp để các mẹ ấy lên hao mới được. có mỗi mấy mống chơi với nhau 8-} 8-}

nào, bây h giải quyết vụ thắng thua đã. thắng thua theo 1 nghĩa nào đó thì ko đúng, vì chúng ta đang làm việc cho lớp, tất cả là vì lớp, lớp thắng thì ai cũgn thắng, lớp thua thì chả ai thắng cả. nhg, xét theo chủ nghĩa cá nhân, thì rõ ràng là đang cãi nhau hăng máu như thế, đến lúc quyết định xem nên làm theo ai thì 1 bên đi về, tức là rút lui. như thế thì bên kia chả còn ai để mà cãi nhau, tức là nghiễm nhiên thắng. \:d/ tao thấy chân lý phết đấy chứ. nếu mình thấy mình đúng thì việc quái j` phải nhường. nhất là lúc đấy chỉ là cãi nhau tay bo, chưa đưa ra thống nhất ý kiến với mọi người, tức là chưa biết ai đúgn ai sai.

còn lắng nghe và tôn trọng thì là việc của tất cả mọi người. :(

nói chung tao thấy, cứ lấy tinh thần tập thể ra thì sẽ ổn thôi. ko nghĩ đến mình thắng hay nó thắng, mà chỉ nghĩ là mình làm thế này là cho lớp 0:) còn nếu mình thấy mình better than nó, thì mình phải đấu tranh, vừa là cho mình, vừa là cho lớp, vì nếu làm theo cách của mình tốt hơn thì lớp cũng tốt hơn, tức là nghĩ cho tập thể. lằng nhằng, bài này viết dài chả biết có ma nào đọc ko. 8-} :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Phương tinh mắt nhêy ;)) Anh vẽ con nhợn này trên tờ đề toán của anh :"> :">
Ko đứa nào khen nhợn kute à ;)) ;)) Anh thấy kute còn j :p

:(( con lợn thì kute roài nhưng mà mấy cái chữ :((

Sao lại thía này? Đúng là ở đây ko có j là thắng hay thua cả phải không nào. Chuyện chung của lớp mà.bất đồng ý kiến là chuyện bình thường chỉ có điều sau đó thì mọi ng` nhường nhau chút xíu là mọi chuyện lại ổn thôi (đối vs riêng tớ thì do trong các tình huống tớ ko có khả năng đấu tranh nên là ko muốn nhường cũng ko đc nhưng no problem:D). tớ mong và muốn tất cả mọi ng` cùng nhau làm thế mới gọi là giao lưu của 11H1 chứ ;) :) :X :*
@Hoài:chào mừng:p bọn tớ thắng oanh liệt thế mà lại bảo:p
 
đi sâu vào mấy vđ này thấy lằng nhằng bỏ xừ lên đc

nghĩ mấy cái này làm jè , sốt ruột , thắng thua nào ở đây [-x cứ như là đi oánh nhau ko bằng 8-}

=)) ko có khả năg đấu tranh ng` ta < chính xác là tớ > gọi là ko có chính kiến đấy CM ạ =))

hi hi CM hiền lành thía kia :)) đấu tranh thể nào chẳng thua :)) lần sau có muốn đấu tranh cái j` ý , thì biết điều mà nịnh tớ :> tớ sẽ giải quyết júp cho ;;) <:p>
 
ừ, nói chung là tạm dừng trò thắng thua ở đây. thống nhất mình làm là làm cho lớp, chứ chả phải cho mình. đoàn kết là sức mạnh, trong trường hợp ta ko mạnh thì ta phải đoàn kết, trong trường hợp ta ko đoàn kết thì ta phải mạnh, còn nếu ta vừa ko đoàn kết vừa ko mạnh thì ta phải cố mà đoàn kết. tóm lại là vẫn phải đoàn kết :D

trúc: mày chưa hiểu hết con ng chu mai đâu, nó trông thế thôi, ko phải tay vừa đâu. ;)), nở nhỉ ;))

chết thật, chị mà lai nói xấu em :">
 
;)) dạ em cũng biết là Nở ko phải tay vừa , nhg mà ý em là cái mà Nở biểu hiện ra ngoài thì ai dám nói Nở ghê gớm đâu :)) Nở hiền chết đc:x, dễ thg chết đc ý :p

tình hình là ý Bí ơi , phải cho cả CM vs Bí lên sàn mà diễn hội đú bẩn mất =)) mặc dù CM cùng chẳng thể hiện cái chất của hội đú bẩn lắm :p

=))=)) hum nay quả clip hát hò Ấn Độ mà Bí phát cho mọi ng` cùng xem ý là thể hiện rõ nét nhất cái chất của hội đấy Bí ạ ;;) ;)) =))
 
=)), cái quả clip thì đúng là mấu thật (cái đấy là con ngọc down chứ ko phải tao down đâu :D) khiếp, cái con đấy thì rõ xinh mà cái thằng thì thật là hai núa và lửa mùa (tao chúa ghét thằng nào râu ria xồm xoàm). :)) mấy quả nhảy tưng tưng tưng tưng đến khiếp. :)), cái clip đấy là cảnh 1 bộ phim của nó đấy chứ ko phải là clip nhạc đâu. vãi cả te` :)) hôm nay bài nói thì chán (có chuẩn bị j` đâu) được cái mấy cái hình ảnh thì sống động :)), nhất là quả clip. ko biết lớp mình sau này có chị nào lấy quả chồng như thế ko nhỉ, hát hay múa giỏi 8-} my oh my

;)), mọi người hãy chờ đến thứ 7 còn có cái hay nữa ;)) (Hôm đấy bọn tớ thuyết trình anh, đề nghị các bạn ủng hộ nhiệt liệt :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trúc: mày chưa hiểu hết con ng chu mai đâu, nó trông thế thôi, ko phải tay vừa đâu. ;)), nở nhỉ ;))

chết thật, chị mà lai nói xấu em :">

:(( sao chị lại nói xấu em thế kia:p à mà chị bảo em trông thế thôi tức là trông hiền lành hả:)) thế cũng là tốt rồi còn tay vừa hay ko thì em cũng ko dám xđịnh:D à mà thứ 7 này chị mới thuyết trình anh à;))vui rồi vui rồi
Trúc: hội đú bẩn là cái j?:D có giống cái tên ko?;)) hnay sau khi xem cái clip ấn độ bọn nó đề xuất cho tiết mục na ná như thế vào GL:))
 
=)) quả clip ấy mà đc áp dụng vào màn GL của lớp mình thì hot vô đối ;)) =)) hot từ nghĩa đen đến nghĩa bóng :>=))

;)) Bí thuyết trình anh cho cẩn thận ko kẻo ối bạn lớp mình chảy máu cam nhá =))

Nở : thì theo ấy hội đú bẩn thì có đú bẩn hog ;;)

----------

một vài thứ hay ho NA làm tặng lớp :x :x :x :x :x :x :x

note : nhớ bật loa lên nghe ;))


http://www.youtube.com/watch?v=MJIDWPNdxCw

----------

http://www.youtube.com/watch?v=bdfv2vbG7sQ

----------

http://www.youtube.com/watch?v=Si6MFx_2HXo
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Bí: ôi thuyết trình cái gì thế? \:d/ Hôm đấy còn có bài "My friends" của nhóm KA, NA, TP, L.Vân nữa chứ. \:d/
8-> 8-> 8->

Mấy cái clip của NA dễ thương quá. :x Làm ntn đấy? Dạy tớ với. \:d/ :">
 
chời, mọi người cứ chờ xem, hôm đấy có quả rất là hoành tráng nhớ. ;)), thực ra là nghĩ đi nghĩ lại tự dưng thấy nó nhàm nhàm, chả hiểu đưa ra mọi người có thích ko. nhg mà thôi, đưa thì cứ đưa thôi. :)) nhớ vỗ tay ủng hộ nhá.

nếu các bạn thực sự tâm huyết với đề án đưa màn ấn độ hôm nay vào hôm giao lưu, tớ sẽ xung phong làm chỉ đạo nghệ thuật ;)) ko ai phản đối nhá :))

trúc: tại sao lại là chảy máu cam nhở? 8-} >:/ càng ngày càng thấy nhiều người thích bôi bác mình :-w 8-} \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/
 
;)) Bí tự hỉu chứ ;;)

ko ai phản đối đâu \:d/ Bí cứ làm chỉ đạo , còn em làm bầu sô ;;)

à tình hình là có NA có acc trên you tube , phẩi bẩu chị Chi đưa cái phim ngắn nghệ thuật vs Biu và TThắng làm diễn viên chính và HA làm chỉ đạo nghệ thuật kiêm quay phim up lên \:d/
đầy bản chất thú tính của hội vô học lớp mình \:d/

lớp mình năm nay lan tràn thuyết trình \:d/ 8-> vui thật \:d/
 
cho câu 1 bài nhớ...lớp mình nhớ
cứ mấy ngày sẽ không spam lên được 1trang nào
lại đến mấy ngày nổi hứng hâm hâm>>>làm cho 2 3 trang liên tục:))
 
:(( tao chưa được xem cái clip đấy, biu ti bảo có trong máy con chi nhg làm đêk jề có. :(, đưa lên youtube đê, cho mọi người cùng xem để cuộc sống trở nên công = chứ. :(

thuyết trình thuyết trình thuyết trình........ guồng xoáy của cuộc đời. :D, nhg mà em thích thuyết trình thuyết trình thuyết trình -> em thích guồng xoáy của cuộc đời :))

tự dưng thấy mình lố lố :">
 
:(( em thần tượng chị áo đỏ :(( thể loại 1 con người 8-> 8-> 8-> tự dưng muốn ngồi hát ước j` (ước j`, em được như chị này, ước j`, em được như chị này 8-} 8-} 8-}

càng nói càng lố.

muốn biết chị áo đỏ là ai, mọi người nghía qua cái cục này (cái cục làm em đê mê từ tối đến h :(

http://www.youtube.com/watch?v=kerVD0kIJWc&NR

enjoy \:d/
 
cho câu 1 bài nhớ...lớp mình nhớ
cứ mấy ngày sẽ không spam lên được 1trang nào
lại đến mấy ngày nổi hứng hâm hâm>>>làm cho 2 3 trang liên tục:))


câu bao nhiêu cũng đc , càng nhìu càng tốt bạn ạ ;;)

nghe đâu K hát LB remix hở ;))

mà tuần sau Khuất có đối thủ nặg ký lắm đó , thiên đg` gọi tên nghe hay lắm =((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( em thần tượng chị áo đỏ :(( thể loại 1 con người 8-> 8-> 8-> tự dưng muốn ngồi hát ước j` (ước j`, em được như chị này, ước j`, em được như chị này 8-} 8-} 8-}

càng nói càng lố.

muốn biết chị áo đỏ là ai, mọi người nghía qua cái cục này (cái cục làm em đê mê từ tối đến h :(

http://www.youtube.com/watch?v=kerVD0kIJWc&NR


enjoy \:d/



hum nay xem Bí vs chị Chi tập nhảy =)) ôi mẹ ơi sao mà chuyên nghiệp ;;)
 
hum nay xem Bí vs chị Chi tập nhảy =)) ôi mẹ ơi sao mà chuyên nghiệp ;;)

=)) =))=))=))
:">:">:">:">:">:">:">
mày làm tao ngượng quá trúc à. :)), càng ngày càng thấy mình trơ, giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ như đúng rồi. :"> cái này gọi là biết hy sinh cho nghệt thuật. tao là tao thấy thỉnh thoảng bọn mình đứng chúm chụm vào rồi chỉ trỏ tao với con chi nhớ, >:/ đúng là cái đồ ko hiểu j` về nghệ thuật, ko thèm chấp <:p <:p
\:d/ ôi, em yêu chị áo đỏ 8-> 8-> 8-> sao ko ai bình luận j` về chị này nhỉ 0:) 0:) \:d/

:-w làm thế nào để nhảy giỏi nhỉ :-w 8-} càng ngày càng thấy mình chả có khiếu, buồn :-< thôi thì về học hóa cô hà cho nó lành vậy ;)

hehe, hôm nay họp hành ko cãi nhau nhiều như mọi khi mọi người nhở \:d/ <:p 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) có j` đâu mừ cãi nhau nhờ =)) chả làm ăn j` mà cãi nhau cả :))

à mà có cái tranh luận kịch nhg mà ko đến nỗi gay gắt lắm :D tại ai cũng hiểu là nên jữ bình tĩnh:>

dạo này thấy mình rất chi là sáng suốt nhá :">

chị áo đỏ nhảy hay hơn chị kia nhỉ :-? nhg mà thấy ai ở đấy nhảy chẳng hay hở Bí :| cả lũ con giai kia nữa, chả quá ổn à :D


tình hình là em ủng hộ việc để cho màn thi tài chỉ có hát và ảo thuật , còn thời trang sẽ có kịch bản riêng :>

thế có ai biết rút cục diễn viên thía nào hog :-?
 
:D, công nhận đấy, tại trước kia cãi nhau nhiều quá rồi, nên bây h mọi người đều bảo mình là phải giữ bình tĩnh cho nó sáng suốt :), ;)) thật là hay.

đứa áo vàng nhảy ko có dáng = chị áo đỏ (chắc tại nó mặc áo bó quá) tao thích chị áo đỏ nhất 1 phần vì chị í là con gái nữa, con gái mà nhảy được như thế thì quá là thần tượng 8-> lại muốn ngồi hát ước j` rồi :))

\:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ 8-} 8-} 8-} 8-}

con ngọc pốt bài đê :-w 8-} <:p
 
Back
Bên trên