(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Học Lý , học Văn , học Sinh , làm Sinh , soạn Văn :|
Mai học chị Hiền bt nhá Shu , Cường , Cảnh , Hằng :|
 
Hằng vs PhAnh rủ nhau đi cắt tóc ah ;))
Mai chiêm ngưỡng 2 bạn xem thế nào nào ;))

Ah tao đc bài 888 kìa =))
 
Ôi giời ơi là giời!
Mai chúng mày nhớ mang tiền ủng hộ Most wanted class nhé!
50k/ đứa!!!
Nhớ nhé!!!
 
sao mà làm lắm bài, nộp lắm tiền thế :(
mà tao cũng vừa cắt tóc hôm nay xong :D nhìn chung cũng ko khác lắm, vẫn ngu ngu như thế :))
 
Bài văn cho Phanh đây:

Bài ca chúc tết thanh niên.

I/ Hoàn cảnh ra đời:
- Năm 1927, học sinh trường Quốc học Huế và trường dòng Huế đến mừng thọ cụ Phan Bội Châu. Cụ Phan đã làm bài thơ này thay cho lời cảm ơn, đáp lại tấm lòng của họ.
- Bài thơ là tiếng lòng của nhà CM đã già với thế hệ trẻ vào lúc bóng đêm ngày cũ đang tan, bình minh ngày mới đang đến.

II/ Bố cục:
Bài thơ chia thành 4 phần như sau:
- 3 câu đầu: lời gọi thức tỉnh
- 5 câu tiếp: lời tự bạch trữ tình và bức chân dung tự hoạ
- 6 câu tiếp: lời chúc Tết, lời kêu gọi, hô hào, hiệu triệu
- Còn lại: ước muốn khuyên răn, mong chúc cụ thể

III/ Phân tích:

1/ Lời gọi thức tỉnh:
- Câu thơ mở đầu bằng ba câu cảm thán ngắn gọn, giọng hối thúc, khẩn khoảng, giục giã như lời hiệu triệu, thức tỉnh, lay động những người như đang "ngủ say sưa", quên mất nỗi nhục mất nước. Nó đã gây được sự chú ý và tác động mạnh mẽ đến người đọc.
- Câu thơ được cất lên trong một khung cảnht rất khác thường, thời gian là một buổi sáng mùa xuân, thời điểm bắt đầu một ngày mới, một năm mới, hứa hẹn một tương lai mới. Đây là thời gian "tiễn cũ, đón mới" (tống cựu, nghênh tân)
- Âm thanh tiếng gà là một âm thanh náo nức, rộn rã của một ngày mới. Âm thanh ấy được cất lên như một lời xướng đã có muôn tiếng hoạ lại. Tiếng gà cất lên bên án. Đây ko phải là nơi quen thuộc với tiếng gà, nhưng đặt trong mối quan hệ với các câu thơ ở phần cuối bài "Xếp bút... tinh thần" ta mới rõ người đc đánh thức ko phải là ng đang ngủ trong canh khuya mà là người đang vùi đầu trong sách vở, mê muội trong đêm trường nô lệ. Vậy, đây là lời thức tỉnh những con người đang chìm đắm trong mê muội đón chào vận hội của đất nước.

2/ Tâm sự - bức tự hoạ của người kêu gọi:
Người kêu gọi đã bày tỏ tâm trạng đau thương của người anh hùng thất thế, một nhà ái quốc đầy hùng tâm tráng chí mà chí nguyện không thành, "thẹn cùng sông....trăng". Con người đã đc đặt trong mối quan hệ cùng thiên nhiên kì vĩ, lớn lao. Cái "tôi" của người trượng phu đã đc sánh ngang tầm vũ trụ. Đây là một hình ảnh rất quen thuộc trong thơ ca Trung Đại. Con người có tầm vóc lớn lao thì tâm sự cũng vô cùng kì vĩ, lớn lao. Tâm sự của bậc đại trượng phu đc giải toả khuây khoả bởi niềm tin, hi vọng vào những người trẻ tuổi, vào tương lai, qua lời chúc Tết thanh niên phơi phới, lạc quan, và mạch trữ tình của cái "tôi" trượng phu đã đan cài vào bài thơ, làm cho tiếng thơ tuyên truyền chính trị tràn đấy cảm xúc, có sức thuyết phục mạnh mẽ.

3/ Nội dung lời kêu gọi:
- Mở đầu lời kêu gọi là từ "thưa", một lời xưng hô rất trang trọng, thể hiện sự trâng trọng, tin tưởng vào thế hệ thanh niên của tác giả. Lời kêu gọi thanh niên đồi mới "Đời đã...đổi mới". Đổi mới vì đời đổi mới, vì "tân vận hội" đang đến. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa đang diễn ra sôi nổi có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh dân tộc ta. Vì thế, việc tiếp nhận tân vận hội là việc cấp bách của cả dân tộc. Nhà thơ thể hiện và xác định nhiệm vụ của thanh niên. Ông đã đặt gánh nặng trọng trách lên vai các tầng lớp trí thức và luôn trông chờ ở họ. Đây chính là nét tiến bộ của PBC.
- Lời kêu gọi có ý nghĩa khuyên răn thanh niên, hãy lấy sức mạnh của chính bản thân mình, đừng ỷ lại, trông chờ bên ngoài. Ông kêu gọi họ hãy đoàn kết, liên hiệp lại, thắng ko kiêu, bại ko sờn. Vì thế đây không phải là lời chúc Tết thông thường, mà có ý nghĩa vô cùng lớn lao, là lời chúc Tết thanh niên trước một vận hội mới.

4/ Ước muốn, mong chúc cụ thể:
- Nhà thơ đặt lòng mong mỏi vào những ng có chí lớn, hãy xếp bút nghiên dẹp bỏ việc vùi đầu vào sách vở thánh hiền viển vông, dẹp bỏ việc ăn chơi hưởng thụ cán nhân trước mắt để hi sinh vì nghĩa lớn.
- Ông kêu gọi mọi người hãy dựng gan óc đánh tan sắt lửa, xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ. Đây là một chủ trương tiến bộ, trái ngược hẳn với chủ trương cải lương của các quan điểm CM đương thời.
- Đoạn thơ thể hiện lời chúc mới mẻ đối với thế hệ trẻ và bày tỏ niềm tin vững chắc của PBC đối với họ.

IV/ Tổng kết:
1/ NT:
Giọng thơ, lời thơ mang đậm khẩu khí, nhiệt huyết của văn thơ tuyên truyền CM. Nhịp thơ thay đổi linh hoạt, và hình ảnh thơ gợi cảm, gây ấn tượng mạnh mẽ cho ng đọc.

2/ ND:
Bài thơ là lời kêu gọi CM đầy sức thuyết phục.
 
Khổ thân bạn Hằng :(

Cuối cùng tao vẫn ko bít đc Lý học những phần nào :((

Đi ngủ nào :D
G9 :x
Iu tất cả mọi người :x
 
Ava Hằng đẹp quá đi mất!!!!!!!
Sắp nghỉ Tết rồi, từ h tới lúc nghỉ cứ chơi cho đã!!!!!!!!!!!!!
G9 CE!
 
Ava Hằng ko đẹp = ava Shin :))

Chẹp, vậy là mai đóng tổng cộng 90 k à :|, "kể cũng có tí" vấn đề đây 8-}
Cả nhà mang đủ nhá, nhất là tiền cho KMC ko thì KMC còn khủng bố Shin với mẹ Xôi dài dài :(
 
Giới thiệu với các bạn dàn diễn viên ko trẻ ko đẹp của Nana movie (To all Nana's fans in CERF)

Ne Nana,...

Mika Nakashima (Nana)
1.jpg

=>Trán cao.Lông mày nhạt chắc là bẩm sinh hay sao í, trông ghê wa' đi mất!!!

Aoi Miyazaki (Hachi)
Xinh ơi là xinh, tây ơi là tây, ăn đứt Nana rồi:x:x:x!!!
16.jpg

15.jpg

7.jpg

4.jpg

1.jpg

Xinh quá là xinh>.<
2.jpg


Hiraoka Yuta (Shouji)
2.jpg

5.jpg

=> Ở ngoài đâu có xấu như trong phim???

Hiroki Narimiya (Nobuo)
6.jpg

2.jpg

=> Đến thế là cùng :| :(:)(:)((

Yuna Ito (Reira)
1.jpg

Tự dưng lại có Seven nhảy vảo???
1.jpg

Hơi già :|

Kenichi Matsuyama (Shin)
1.jpg

Also starring L in Death Note!
1.jpg


Tetsuji Tamayama (Takumi)
1.jpg

Khuyến mại thêm cho nhân vật nam đẹp nhất phim :|
2.jpg


Maruyama Tomomi (Yasu)
1.jpg

Đáng ra ko nên xem :|
1.jpg

Giời ơi, trông như Wanted í :(:)(:)((

Momosuke Mizutani (Naoki)
1.jpg


Saeko (Kawamura Sachiko)
Hoá ra đóng trong Dragon Zakura, thảo nào trông quen quen
1.jpg

15.jpg

Mặc đồng phục đẹp quá!
3.jpg


Cuồng Nana mất rồi bọn mày ơi!!!
 
Tiềm cận hay tiền cận ?

Sao ko thêm cả bài Thái Lai Nam Ninh gì đó vào cho đủ bộ :))

với tư cách học trò thầy pít tớ xin đính chính là đường tiệm cận (thế nó mới theo đúng tính trong sáng và khoa học của toán hoc;;) ;;)
Bây giờ KMC lại chuyển sang khủng bố Shin chứ không phải là Xôi nữa ah????? Chắc lại thấy vòi XÔi không được thì chuỷen đối tượng ah, Xôi kiên cường ghê;) ;) ;)
 
Tại Xôi để invi với nó rùi :))
Hum trc còn mò đến tận nhà tao :)) Mẹ tao đuổi cho cong đuôi chạy vìa :))

Bà con nhớ mang đủ tiền nhá :x :x :x
 
Mẹ tao biểu : "QA thì làm j có tiền mà cháu đòi nó mãi thế . Hơn nữa mấy lần cháu vay tiền nó đã trả đâu , blah blah blah" :))
KMC đỏ bừng mặt nhá :))
Xí hổ chạy vìa lun :))
 
tao đề nghị là tiền của KMC thì trừ bớt nợ của bọn lớp mình đi luôn
 
Back
Bên trên