::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Dear all of my classmates!
Năm nay Eun học hành thật tồi tệ :( chưa bao giờ như thế cả kể từ năm Eun học lớp 1. Quá tồi so với năm lớp 10, chẳng dám so với năm học cấp 2. Có nhiều lí do nhưng phần nhiều do Eun chưa cố gắng :(! Mấy ngày hôm nay Eun tồi tệ lắm... Hic hic hic... nhưng mà cám ơn bạn Trê, bạn Xoài, Chip, Cám... đã an ủi Eun. Học kì 2 sẽ khác, chắc chắn là thế! Mong các bạn ủng hộ Eun...! Nhắc Eun học bài, làm bài tập nhé ;)! Eun sẽ ít online đi, sẽ không bùng tiết, không bùng học thầy Hiệp... Promise...! Aya aya fighting!
Cám ơn mọi người vì lắng nghe! Viết linh tinh quá!
 
:)

@eun: thx mày vì đã nói với tao rằng Aya aya fighting!. Đừng nghĩ là bi h tao vừa mới đọc thiếp đấy. ai lại để đến bi h bao h đâu, đọc luôn hum đấy rùi, cho nó nóng. nhưng bi h mới có dịp nói với mày. ko hiểu mày bị mất môn j nữa, hs tiên tiến hay vẫn xuất sắc nhưng chỉ là xếp thứ ko cao. nhưng yên tâm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. bạn eun cố lên nhé, aya aya fighting!

@my: chắc là tao đi bộ hoặc là đi bus đi học thôi. cũng chưa biết được, tại mai mới là ngày đầu tiên tao đến trường mà.

@thảo n all: bi h thì tớ mới có thời gian và vị trí thoải mái để thông báo tình hình của tớ được. mà bi h còn ai muốn nghe nữa ko thế :( hay lại quên tớ rồi :(.
hi``. mấy hum trc ở nhà bà nên onl một tí rồi out luôn, ko dám ngồi net lâu, ngài ngại. hôm qua vừa chuyển về homestay, mà 10ph trước vừa được mở key cho dùng wireless.

tớ xin nói thật với các bạn là tình hình này rất chi là tình hình :((
Phòng rộng, nhà rộng. bọn nó ở nhà trên, mấy đứa học sinh khác như tao cũng được ở nhà trên, nhg đến tao thì hết phòng nên ở phía dưới. gọi là phía dưới nghĩa là cak 1 cái sân 10m rồi có 2 cái phòng là phòng tao vs 1 phòng là thằng con bà ý. tao lại tưởng là thằng nhóc 14 tuổi. ai dè vừa mới biết chiều nay là thằng lớn 24 tuổi. thế là đêm ngủ em phải lại mất công khóa cửa cẩn thận :-w. sân sau cũng lại rộng, dài chắc 20m mất. Tốt thôi, thiên nhiên thì cũng tốt thôi, mỗi tội lúc nào sợ ma thì tao biết làm thế nào. Rồi thì thấy trống trải. bọn trên kia được ở với nhà chủ, em ng sài gòn kêu phòng tao có không gian, phòng nó là phòng đôi nên hơi nhỏ. ừ thì không gian đấy, rộng thì cũng tốt thật đấy. nhưng tao thik phòng nhỏ cho nó ấm cúng (phòng tao bật mãi cái máy sưởi mà chưa thấy ấm j cả. bọn kia, cả con kia nữa, mặc áo cộc tay trong nhà, riêng trog phòng tao tao mặc 3 áo vẫn thấy rét :(( mà đắt hơn vs sợ hơn thì thik cái nỗi j cơ chứ.
nhà này nuôi mèo bọn mày ah. tao ghét động vật đã đành. con mèo điên đấy lại còn hay ra vườn buổi tối chứ, ôi ôi ghét dek chịu dc. chưa hết. thăg ôn con (bé) hôm nay vừa cười tao vụ tao đóng cửa phòng ko chặt bị bố nó mắng xog lại còn nuôi 1 con j đấy có họ với chuột, nhìn chung là giống chuột. thôi thì chết luôn đi. ma, mèo, lại còn chuột. ah ah, tao đag định nói là may mà chưa có chó thì lại nhớ ra là nhà bên cạnh có chó. con đấy thỉnh thoảng cũng lại chạy sag vườn nhà tao :-s. tao chết mất. tao thề là chỉ khi nào đi học vs lên ăn chứ còn đâu ko ra khỏi phòng làm j :(. mà bù đắp lại tí chút là thằng anh nó ghét động vật giống tao, lại còn thik liverpool nữa nên an ủi đc phần nào ;)) :)).
đấy thế thôi. thật ra là chiều nay tao chán kinh khủng. loanh quanh luẩn quẩn rồi chẳng biết làm j. muốn điên lên dc. lại nghĩ 6 năm sao mà xa thế. rồi thì biết thế này thì ở nhà thêm 1 tuần, dc đi học vs bọn mày thêm 1 tuần; lại ngồi cãi nhau vs con huyền thêm 1 tuần, hay nghe con chó nhật gào rú lên thêm 1 tuần, ngồi cái chỗ gió lùa thêm 1 tuần cũng được; rồi cả bao nhiêu thứ thêm 1 tuần nữa :x :), rồi thì lại nghĩ sao ko học sing cho nó gần mà sag đây làm j cho nó xa xôi, vs lạnh lẽo. tự dưng tao thấy chán. nhớ nhà thì cũng chưa nhớ đâu, nhg ko hiểu sao chán kinh ng. may mà có net rồi nên ngồi viết thế này cũng đỡ. mà chưa có cảm giác đang ở anh lắm, chỉ là đâu đó ko fai vn nữa hi``. cak bọn mày 14 tiếng máy bay thì kể ra cũng xa thật nhỉ.
bi h sợ nhất là ốm. ốm thì lại tốn tiền. mà chẳng hiểu thế nào là ốm nữa. đau đầu, rồi lạnh thì cả đau họng. mà căn nguyên sợ hơn là mắc chứng chán ăn. ăn vào thì buồn nôn, mà ko ăn, miệng đắng ngắt thì cũng lại buồn nôn. thèm ăn mì tôm chanh vs thịt bò khô wa', cả xôi chả nữa. đứa nào gửi sag đây cho tao đi :(
mai đi học rồi, lại làm quen. mà thật ra là chẳng muốn làm quen làm j. sag đây chẳng dám tin đứa nào. điều bố tao dạy tao đầu tiên và duy nhất là cái j cũng có 2 mặt và có cái giá của nó, vậy nên đừng bao h tin vào bất kì ai và vào 1 cái j đấy có vẻ tốt đẹp. thế đấy, chẳng muốn quen thân đứa nào, ngay cả con bé cùng nhà. thôi thì độc lập tác chiến vậy :)

bọn mày chán nghe tao nói chưa. hì hì, như kiểu lâu rồi ko ko đc nói tiếng việt ý. tuôn nhiều quá nhỉ. con nào ngại đọc thì kêu tớ nhớ, để tớ biết đường mà nói ít đi.

bye các bạn nhớ tớ đi ngủ đây. mai còn đi đến trg rồi làm bài ktra tiếng anh nữa. :-* :-h. 5h kém roài hả, ngủ ngon nhá. tầm này gần sáng là hay mơ lắm đấy ;;) hehe
see u :x
 
Iu bạn Huyền quá. He, tao mở quà mày tặng rồi. Lúc đầu tao cứ tưởng làm bằng sứ, thế nhưng hôm qua ngứa tay ngồi nghịch mới biết đấy là nến. Sozi bạn nhá. Đọc đc lời chúc của mày rồi. Linh xiiiinh cũng yêu Huyền xiiiinh^^.
 
Huyền ơi nghe mày nói mà nhớ nhớ thương thương. Nhưng dù sao thì củng tốt khi mày cho bọn tao biết tình hình ở bên đó để yên tâm
Không dì đâu mày a., mày cứ viết đi viết cho thỏa thích, bọn nó không đọc thì đã có tao đọc, mày a.. Nhớ và iu mày lắm
 
Cố lên ngại thì cũng phải học thôi đằng nào chẳng phải kt
 
Chán lắm rồi, chẳng hiểu vì sao mình phải cố gắng, vì ai, vì cái gì ............
 
Các em 11 Văn thân yêu ơi, sắp tới có tổ chức cái Most Wanted Class gì gì đó. Bọn chị rất buồn là không thể tham gia nhiều với các em được. Lớp chị năm nay học hành lớt phớt lắm, đang bị thầy Hùng truy sát 8-} Chắc bọn em cũng hiểu, bọn chị lo học cong mông lên đây :(
Chắc chắn là ko thể ko tham gia tẹo gì được nhưng các em sẽ phải là chủ chốt đấy ;)
Có gì 3 lớp bàn bạc sau nhé :)
 
Các em 11 Văn thân yêu ơi, sắp tới có tổ chức cái Most Wanted Class gì gì đó. Bọn chị rất buồn là không thể tham gia nhiều với các em được. Lớp chị năm nay học hành lớt phớt lắm, đang bị thầy Hùng truy sát 8-} Chắc bọn em cũng hiểu, bọn chị lo học cong mông lên đây :(
Chắc chắn là ko thể ko tham gia tẹo gì được nhưng các em sẽ phải là chủ chốt đấy ;)
Có gì 3 lớp bàn bạc sau nhé :)

Híc, sụt giảm tinh thần quá.
 
Các chị sẽ làm sếp còn chúng em là "sếp nhỏ" :)) và nhân viên nhé hehe :))!
@ các bạn: hôm nay cám ơn các bạn đã an ủi tớ, cám ơn các bạn đã ngồi im nghe tớ khóc, cám ơn bạn My đã nhiệt tình định hát cho tớ nghe! Tớ yêu các bạn nhiều lắm :x :*!
@Huyền: ở nơi đất khách quê người thì câu Aya aya fighting của tao quý lắm mày ạ :D! Lúc nào cũng phải cố lên nhé, chống lại tất cả bọn nó chứ :D! À hôm đi tiễn mày tao nhìn thấy một "em" nước ngoài đẹp trai lắm :x :x... Ý tao bảo là mày xem có bạn nào đẹp trai không ý hehe :))! Mày nhớ đi xem sân Stamford Bride rồi chụp ảnh gửi về cho tao nhé :*! À mày ơi nếu phòng rộng quá thì mày đem đồ của bọn tao tặng ra ngắm, ấm áp lắm mày ạ! Mọi người yêu mày và vẫn nhắc đến mày! Bao giờ tao voice chat hát cho mày nghe nhé! Iu mày lắm :* :x! À quên, ảnh hôm đi tiễn mày tao post lên blog lớp, mày vào xem nhé ;)! Link đây này http://360.yahoo.com/V_4_pro (tao ko save hết nên ko nhìu lắm, mày thông cảm nhá :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái most wanted class la j hả bọn mày? vui nhỉ
mà sao hết học kì rồi mà còn ktra lắm thế, hixx. thôi thì cố mà làm đi vậy.
tao hôm nay cũng làm bài ktra như dở hơi ý :|
@linh: tao viết thiếp hồi nào mà mày đọc đươc. chắc là đag an ủi tớ.
@eun: ko đc nghe mày khóc. cũng chẳng biết có chuyện j. chẳng biết bi h nên nói j nữa. thôi thì nói cố lên vậy :)
@my: thx bạn tao :)

@xoài: nghe lời mày nên ngồi trên máy bay mới đọc card. xin lỗi mày nhá vì tao đã ko làm đc như thế. đã nhìn lại đằng sau, và đã.... chưa gặp mày đc lần nào.

bye bọn mày. mà số dđ của tao là 0044 079 0269 1686. đứa nào tự dưng thấy rảnh rang quá thì nt = yahoo cho tao cũng đc :). nói thế thôi chứ ko fai? là ép buộc rồi đánh giá tình bạn qua cái msg đâu nhá :D

hv a nice day.
see u :x
 
Ngày xưa tôi có yêu một người... tuổi nàng vừa tròn đôi tám( 28 or 88??!?) còn tôi vừa lên đôi chín( 29 or 99??!?) Yee!!
 
CÔng nhận là hay thật
đúng cái bài tối hôm qua ngồi vật vã làm cô lại cho làm lại
è è, cuối tuần này vui vẻ sang nhà bác nghỉ cuối tuần
Hẹn em Huyền Xinh của CHó Nhật là có gì da hu rồi chát nhé :X
Tao yêu mày lắm í
:((
Rồi tao kể cho ối chuyện.
Của khỉ, con Mía không biết bao h bàn chuyện cắm trại đây?
chỉ đwowcj 2 tiết trang trí thôi
không được cả ngày đâu
mà lần này các chị 12 không tham gia được.
Thật không tròn trịa
Ôi, cố lên các bạn tôi
Vì cuộc sống không bao giờ chán nản :D
hè hè, kt lý xong vui quá! hè hè..... :)) yêu đời quá
:))
Yêu 11 Văn!
Hề hề....
PHởn
Cuồng rồi
hè hè <<<3
 
Uẩy, mai các bạn có định học hành gì không đấy? ( Sao mình phản động thế nhỉ^^ )
 
Sáng thứ 5 bọn em sẽ đến trường để bàn bạc với các chị về vụ hội trại.
Ý tưởng bọn em đã có, nhưng rất cần bổ sung chỉnh sửa của các chị. Đến hôm đó có lẽ cả 3 lớp phải cử đại diện để họp với nhau.
Có gì chị Hoa offline cho em nhé!

@chị Hà: em bon chen phát!
"Ngày xưa tôi có yêu một người... tuổi nàng vừa tròn đôi tám( 28 or 88??!?) còn tôi vừa lên đôi chín( 29 or 99??!?)"
Theo em hiểu, tuổi nàng là 16, tuổi tôi là 18, thế mới đúng chứ nhỉ? Chứ mấy cụ 88, 99 có còn sống đến tuổi đấy mấy đâu mà còn kể chuyện "ngày xưa"?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên