(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Có, có s bài trong album thôi :D Ra YM Shin send cho, nhân tiện cần báo gấp:

tiền nong vụ giao lưu :
Xôi : 70k (2 hộp pháo)
Diệp : 46k (kẹo)
Mei : 30k (mua nẹp)
Ly : 26k (16k tiền 2 lọ xịt tuyết và 10k tiền kẹo)
Hin : Vải : 340k - Sơn 108 k (cầm 500k đã dùng 450k)
Kim : 120k (tiền sơn chổi, bông cổ vũ, xe đi lại)
Mai Ngọc : 20k (bông phấn)
Cường : 41k (ăn)
Khoai : 13k (ăn)
LOA ĐÀI: 700k

PhAnh ơi mai mang tiền đi Shin trả tiền loa đài, lâu quá rồi
các khoản khác cũng phải chi cho bọn nó đi +_+

có mấy vấn đề tao hơi thắc mắc
1. xe đi lại
2.tiền 2 thằng lớp mình ăn
 
Tiền ăn là tiền hôm vẽ font phải ở lại buổi trưa nên các bạn ý đi mua đồ ăn ;;)
Còn xe đi lại thì không rõ lắm :-/
---
Bạn Tôm với thầy Pit đúng là ... vô đối :))
 
Tiền ăn là của cả lớp, chứ ko fải của mỗi 2 đứa đâu
Tiền xe là tiền tối mịt Kim đi xe ôm mua các thứ đấy :(
 
Khổ quá Xôi ơi, Thảo ơi, máy nhà tao lại không đọc được cái usb ấy:(( :(( :((
Như thế thì có lấy về nhà cũng bằng không
Thảo ơi mày tính chỉ đường thế nào cho Kim đi, tối nay mờ nó lạc nữa thì tao bó tay mất:/
 
Ối giời ơi Thu ơi :(( Khổ quá nhở :((
Thế này thì phải tập trung ở nhà đứa nào rùi cùng xem mất thui :-<
 
LẠc đường là ntn thế hả bọn mày :-/
Còn về tiền ăn hôm nọ của cả lớp gồm :
2 cơm rang. 20k
2 sinh tố dưa hấu
1 sinh tố mãng cầu
1 sinh tố nữa ko nhớ
1 mì trộn
3 bánh mì

Tiền cụ thể ntn tao cũng ko nhớ rõ nữa :))
 
Thế thì tao còn tốn tiền mua 2 cái buộc tóc cho 2 đứa nào ấy =))
Cường ơi còn onl hôg :|
BUZZ tao nhá :|
 
LẠc đường là ntn thế hả bọn mày :-/
Còn về tiền ăn hôm nọ của cả lớp gồm :
2 cơm rang. 20k
2 sinh tố dưa hấu
1 sinh tố mãng cầu
1 sinh tố nữa ko nhớ
1 mì trộn
3 bánh mì

Tiền cụ thể ntn tao cũng ko nhớ rõ nữa :))

tao hỏi có mỗi thế mà bọn mày giải trình ra kinh thế
mà cái vụ lạc đường hôm đấy vui ko tả nổi kim nhờ:D ;;)
 
Ò, con sẽ trả tiền buộc tóc cho mẹ =))
Chiều liên hệ ;))
Cô PhAnh đâu, sao ko online nhờ :(
 
Khổ quá Xôi ơi, Thảo ơi, máy nhà tao lại không đọc được cái usb ấy:(( :(( :((
Như thế thì có lấy về nhà cũng bằng không
Thảo ơi mày tính chỉ đường thế nào cho Kim đi, tối nay mờ nó lạc nữa thì tao bó tay mất:/
chịu mày luôn trời ah sao lại ko đọc dc
còn bạn Kim nhá chỉ đến thế rồi mà sao vẫn lạc8-}
mà Xôi ơi cái phim bọn mày nói Jay đóng là phim gì đấy tao chưa xem
mày có đĩa ko cho bạn mượn với
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Pít hôm nay quá hồn nhiên và dễ thg nên hôg ai nỡ đòi lại cái hộp :))
Doom hum nay cũng dễ thg nữa :))

Ko hiểu hôm qua bạn TÔM ăn nhầm phải cái gì mà sung thế
TỐi về đau họng8-} 8-} 8-X: 8-X:
NGhĩ lại thấy dở hơi thật, làm mất cái hộp của bạn Phanh, sorry nhé
Chiều nay ko biết có còn cao hứng được như hôm qua ko nữa
Mà đi từ VN sang Nhật mất khoảng 7 tiếng thật mới thú tính=)) =)) =)) =))
 
THú thật đấy =))
Có cái chuyến bay khứ hồi nào từ VN - Nhật lại xảy ra trong vòng 2 ngày ko =))
Chả hiều Kim lạc đường ntn :-/
 
đi sang NHật hết 7 tiếng+ về = 14 tiếng
THì sang đấy chỉ chơi 1 ngày thôi chứ sao
Bạn TÔM nói là sang thăm gia đình mà:D:D:D:D:)):))
 
Phim của Jay chiếu ở TTCPQG rùi đấy :x Ai đi xem vs tao ko :x Dịch là VƯỢT QUA THỬ THÁCH :x
 
Phim của Jay chiếu ở TTCPQG rùi đấy :x Ai đi xem vs tao ko :x Dịch là VƯỢT QUA THỬ THÁCH :x

Nghe cái tên trí tuệ thế, để tên tiếng Anh cũ hay hơn =:)
Mà cô PhAnh có online ko, đọc lại mấy bài trc trong topic lớp mình hộ tôi cái nào cô ơi :D


Hix, đầu óc mình càng ngày càng chán +_+, đến lớp gặp PhAnh thì ko nhớ ra phải nhắc, lại còn nghĩ đến chuyện 3 tuần mất 2 chùm chìa khóa mới đau chứ :(
 
Tổ ba lên lấy bài anh này, chán lắm rồi, chả nghĩ được cái gì cả.
To students:
1. Some feeling about teacher in the past? And now?
2. What did you wish about your dream school and teacher?
3. Who’s your favorite teacher and why? Any memory or sayings of your teacher that you still remember (any conflicts, misunderstandings?)
4. Do you think you teacher has any effect on you? (their sayings, teachings and actions)
5. After graduating from school, do you still often think about you teacher?
6. Anything you regret about the time you were with your teacher?
To teachers:
1. Feeling of the teachers after many years teaching? The difference between students before and nowadays?
2. Some special students you’ve met in your life?
3. Teacher’s thought about students’ mistakes? Forgive or now? Students plagiarized -> teacher’s thinking?
4. Teachers’ dream class?
5. When you decided to be a teacher what did you want to contribute? Receive? Has that thinking changed now?
6. What do you want to say to your students deeply from you heart?
7. How much do you think you can understand your students?

Đề nghị mọi người nghĩ thêm câu hỏi cho chủ đề mới nhá: "How to make the relationship between teachers and students better?" :D Cố lên!!!! :->

@Xôi: mai học sớm hơn được ko mày, tao chắc cũng chả dậy sớm được nhưng học vào giờ kia dở dở ương ương lắm, về nhà chả làm được cái gì cả :D
 
Thanks Hương nhé!:D

@Shin: bây giờ phải đóng trước tiền gì thì ghi rõ ra để Phanh nói với mẹ
 
Back
Bên trên