Ho'a 1 crew :D

Xin thông báo : Trang h1-crew.net sẽ trở lại vào ngày 6/1/2007 .. Trở lại hoành tráng hơn.. công phu hơn..Cập nhật hơn. :D .. Các bạn nhớ đón xem nhé :D
 
Anh em abroaders thân mến.
Tình hình là Noel lớp mình năm nay chỉn toàn ăn là ăn. Mặc dù là thông báo 6h15 tập trung 6h xuất phát nhưng theo linh tính của 1 lớp trưởng lâu năm thì chắc 6h cũng chỉ 1 vài chú đến. :-" Ai ngờ cái linh tính ấy sai bét. Vừa xỏ chân vào giầy đx thấy chú VLong gọi xem đã đến chưa. Thì cứ khai tắc đường chứ chả lẽ lại bảo chưa bước chân ra khỏi nhà. Cổng trường Ams yêu quí vẫn như ngày nào ( ?) tụ tập 1 đống vô công rồi nghề chơi bời trác táng. Và không khó khăn j đề nhận ra các bạn Hóa 1 yêu quí nhất là khi có bạn VLong den bóng làm tối thui 1 chỗ :)) Nói vậy thui lần này về nhìn bạn có vẻ phong độ hơn xưa, trải qua chút sóng gió đường đời coi như cũng thêm chút gọi là từng trải. Lúc HX đến thì đã có bạn Nam sex, VLong, anh Năm, anh Bảo, truỵen chưởng, Đào Khoái, H Liên. Đứng 1 lúc thấy chú QLong mặc quàn áo bóng rổ mồ hôi nhễ nhại. Thôi thì đứng chờ bạn đi thay áo. Khiếp quá đúng phong cách QLong. 2 cô em Thanh Ngọc, Trần + vừa phóng xe máy tới thì chú QLong cũng thay áo xong. Dĩ nhiên 0 thoát khỏi 1 lúc màn ôm ấp ghê hồn 8-} Ah quên còn chú TLong đi con xe Zip chắc xách trộm của mama nữa chứ. Về lượng là có thế néu iem 0 liệt kê thiếu ai thì có cả thảy là 11 chú. 1 cơ số chũ viện lí do lon kia đến muộn, HAnh thì bảo 7h mới đến nên thôi có = này thì cũng di ăn đã. Nói ăn mới cú hồi chiều gọi đến đặt ở Hot Rock mà 0 dược. Bực thế chứ tính ra 12. 13 người mỗi người hơn 100k mà nó kêu gọi thế ít quá nó 0 phục vụ.X( Nói chung là thằng nào cũng đói mờ cả mắt cãi tới cãi lui phở cuốn, bobo, lẫu liếc...chung qui lại là ra Ngon. Thu 50k mỗi chú mọi lần toàn là Namb cầm xiền lần này hắn trốn việc quan đi đâu đấy nên HX phải giữ. 0 biết có thiếu thiếc j 0 chỉ nhớ có chú VLong nộp 5$. Thôi đi ăn thui dói quá rồi. Huhu lần này HX ngồi xe Truyện chưởng do anh Bảo chở. vân bít các anh phóng thì ai cũng ghê hồn rùi nhưng anh Bao rét kiẻu j mà như nghiện lên cơn thiếu thuốc tay cứ rung lên bần bật ghê chết:-& [-o< Đúng là Noel đông phát khiếp. 0 bít là may hay rủi mà vân còn có bàn ngồi. Sau khi yên vị là công việc ngắm nghía kĩ càng chú thực đơn kèm theo giá tiền ghi rất rõ ràng. Nhưng có ngắm kĩ mấy thì cũng 0 thể tưởng tượng ra dĩa cơm rang lại ít đén mức ấy. lại còn thêm 2 miếng cà chua trang trí rất điệu nữa chứ. 8-X: Than trời trách đất ăn thế này làm sao no dược mà bằng chứng là HX sau khi kết thúc nhanh gọn dĩa cơm chiên hải sản vẫn phải gọi thêm 1 bát xôi ngô thì biét dĩa cơm nhièu thế nào rùi đấy. cả lũ Chắc có QLong là "no" nhất bởi húp được đến 3 bát nước miến lươn và bún bò. Nói mién lươn mới nhờ 0 hỉu sao anh năm vò đây gọi những 2 bát miến sau nỳ mới bít là do anh bị bác hội trưởng hội phụ huynh gọi vè sớm. Khô thân anh lúc đấy đồng hồ mới chỉ 7h. Có 2 đĩa cơm tấm bì thịt nướng của VLong & Nam sex chờ mốc mặt chả thấy mang ra. đến lúc đòi thanh toán nhất quyết đòi giữ mình lại chờ 2 dĩa đó bưng lên đã. Tưởng có j đặc sắc hóa ra là cơm nem thính với thịt xiên nướng =)) Hichic = 4 suất bún chả bình thường. Vụ này lẹm mất 375k mà chả tháy thầm tháp vào đâu. Thui đi ăn chan gà nướng cho đỡ đói vậy.
(Mỏi lung quá đi nghỉ đã)
 
Sắp đến đoạn hotboy xuất hiện thì mỏi lưng!! chán HX thế :))
 
khiếp ăn uống thế thì chán quá, thôi bây h lê chỉ thèm làm 1 bữa italian thả phanh thoai, ăn pizza bên này kiềm chế quá :((
oài nghe hải xồm khen thằng Vlong, mình cũng muốn gặp lại nó ghê cơ, huhu long ơi, sang đây đi, tao đang có 1 tuần ăn chơi nhảy múa, chả có việc j, sang đi mày
 
Oai ah đến chỗ ăn chân gà nướng. Tất nhiên là vẫn xông qua mưa bom bão đạn vào tận hàng trong cùng. Hnay đông khiếp nên anh em được kính cẩn bê bàn ra ngồi tận trước cửa ủy ban nhân dân phường. No matter. Ủy ban nhân dân phường thì cũng ăn chân gà nướng cả thui. 11 chú yên vị cùng 3 dĩa rau muống & dưa chuột muối, 11 chiéc bát dốc ra 1 đống nước 8-} Thảo nào người ta cho nhiều giấy ăn đến thế .:)) Cho thỏa lòng những bữa ăn rau xào tự cho thêm muối, bạn VLong chơi 1 phát sạch bách nửa dĩa dưa muối. :)) Rau hết 1 nửa mà gà vẫn chẳng thấy đau đúng là vùng sâu vùng xa bien giới hải đảo.Qua nguồn tin đáng tin cậy của A Bảo mới biết bạn Hằng sexy h đã trở thành trùm tuyên truỳen giáo dục giới tính vô cùng chuyên nghiệp. Bạn 0 chỉ tuyên truỳen ở KTQD mà còn sang cả Dược làm sư phụ cho ABảo:o Mà đang nói chuyện thì chú Chico phóng qua. Thiêng thế đang muốn gọi mà 0 được. Nhưng phải tội bạn phải về ăn cơm. Ơ mà sao về lại phóng típ vào trong vậy;)) Hehe đúng lúc này thì hotboy S Tùng xuất hiện sau 1 chầu đi ăn lẩu cùng lớp mới. Mà cái lớp cử nhân tài năng liên kết Việt - Nhật ấy cũng lạ, danh giá như thế mà sao hỏi ai ở BK cũng bảo 0 bít. Lại còn bị phán cho câu chắc là lớp của bọn nhà giàu 0 đủ điểm đóng tiền cao chứ j =)) Đau thế là đau.
Ui lại mỏi lưng rùi. mà nói thật với các bác là tối qua di hơi bị nhạt. Các bác làm thế nào bù cho em 1 quả ;)) chứ iem chả bít viết tiếp thế nào.Để nghĩ tiếp đã ~o)
 
Tình hình ăn chơi co vể ác liệt quá nhỉ;Chẳng bù cho em bên này cả ngày chẳng có việc gì làm;Buồn quá!!!
 
:)) Sơn Tùng đi liên kết Việt Nhật hả.
Em ở bên này đi chơi Xmas đắt quả các bác ạ. Mỗi bữa ăn cứ 10-15$ vào nhà hàng, rồi chưa kể đến tiền tàu xe đi lại và ở. Thế nên mới rời vùng quê Connecticut có mấy ngày thôi mà tài khoản đã vơi đi $300. Quả này méo mặt rồi.
 
Ở nhà ăn uống khá kinh tế hehe :D Mình xuất hiện quá nhiều lần trong câu truyện của HX :)) Việt Kiều đang cần tìm tay vịn :))
 
Có mỗi nhạc ko mà cũng youtube sao mày :))
Nghe rõ giọng thằng LAD với thằng Minh Dũng :)) Nhưng chất lượng chán quá
 
hixhix,cả chiều nay phải đi khám sk,huhu,nghe anh Khánh nhắc đến tiền mà xót xa ,khám thì đã 61$ rồi,cái lão bác sĩ kêu là có tiếng gì đấy thổi thổi trong tim em ạ,thôi thế là 20$ giới thiệu đi siêu âm tim+ tiền siêu âm 400k nữa.cuối cug chăg bị cái quái gì cả,ôi,đau lòng wa' anh Khánh ơi:(( :((
 
hehe studio chỉ có con lap và cái míc của headphone nên chỉ thế thôi :D
chắc lần sau sẽ được đầu tư nhiều hơn đấy :))
 
Cho lời đê lad, mà mày rap đoạn nào nhỉ tao chả phân biệt đc thằng nào với thằng nào đang hát đâu :D
 
Lyric:

Tạm biệt mẹ cha,từ nay con sẽ xa nhà, để đi đến một nơi xa. Nơi chốn đất người xứ lạ, từ nay con học insa.
Và xin tạm biệt em yêu, dẫu cho tình ta sớm chiều, còn đầy mặn nồng tha thiết. Giờ đây đến phút ly biệt, anh sẽ nhớ em da diết.
Và giờ đây, khi đã ở INSA, tôi sống trong cái dãy nhà, ngay cạnh cái bãi tha ma của người chết.
Rồi mỗi sáng tinh mơ, tôi thức dậy đúng giờ. Thay vì nằm trong chăn, bắt tramway đi ăn, nhưng mà thật khó khăn, nhiều người còn ngủ lăn.
Học mãi tới tận tối khuya, lúc ánh sáng đã mờ, chính là lúc 6 giờ, tôi mới đi ăn tối. Gặp bạn bè người Việt, thật là vui quá đỗi.
Rồi một mình một lối, đi về chẳng với ai. Tối có rất nhiều bài, nhìn thấy là mệt vãi.
Nhưng không, tôi không thể lười biếng, nằm trên giường sóng soài. Tôi cần phải ôn bài, vì đó là tương lai...tương lai.
Là trong tôi, một ngọn lửa vẫn luôn cháy mãi, đó chính là ngày mai, khi tôi quay trở lại: gặp lại mẹ, gặp lại cha, gặp lại em yêu. Ôi ngon lửa ấm êm, một ngọn lửa lâu bền.

CHORUS:
Ngồi nơi đây đắm chìm trong nỗi nhớ
Những tháng năm vui đùa bên bạn bè
Ở INSA không người thân không quê cố
Tôi lãng du phiêu bạt khắp phương trời...

Và em ơi em có biết không, nơi đây INSA LYON, đang là mùa đông lạnh giá. Anh đang đón Noel trong màu tuyết trắng xóa, trong căn phòng đơn độc, chỉ mình anh với anh.
Và em ơi, em có biết là, ở INSA vẫn đầy hoa nở, vào mùa xuân rực rỡ. Và anh vẫn mong chờ, một mùa xuân muôn thuở.

CHORUS:
Ngồi nơi đây đắm chìm trong nỗi nhớ
Những tháng năm vui đùa bên bạn bè
Ở INSA không người thân không quê cố
Tôi lãng du phiêu bạt khắp phương trời...

Nhưng em có biết chăng, những đêm trời không chăng, một mình anh vò võ. Bóng hình anh thật nhỏ, giữa thách thức đang chờ, và anh cảm thấy sợ...Sợ đánh mất giấc mơ, mà ngày xưa đã hứa, có thể nào còn nữa ? Anh không biết,..., nhưng anh vẫn tiếp tục, sẽ cố gắng làm lại, sau những lần thất bại, thất bại ...

CHORUS:
Ngồi nơi đây đắm chìm trong nỗi nhớ
Những tháng năm vui đùa bên bạn bè
Ở INSA không người thân không quê cố
Tôi lãng du phiêu bạt khắp phương trời...

Và tương lai một ngọn lửa vẫn luôn cháy mãi, đó chính là ngày mai, khi tôi quay trở lại: gặp lại mẹ, gặp lại cha, gặp lại em yêu. Ôi ngon lửa ấm êm, một ngọn lửa lâu bền.

CHORUS:
Ngồi nơi đây đắm chìm trong nỗi nhớ
Những tháng năm vui đùa bên bạn bè
Ở INSA không người thân không quê cố
Tôi lãng du phiêu bạt khắp phương trời...
_____________________________________________________________
ko biết anh em ở nhà có xem chuơng trình MissAudition của VTC ko vậy ?
hôm nay em mới được giác ngộ :D mẹ ơi hay vãi đái :D
 
Hehe cái đóa xem roài :D Có mỗi e Ngọc Anh là ngon lành, e Bảo Thy (Thy Loan) nhảy như shit :))

Dạo lày ở nhà máu quá cơ
----------------------
Những nữ sinh thích 'quậy'

Cô bé Quyên, học lớp 12 một trường nội thành Hà Nội đặc biệt thích những vụ đánh nhau, nói tục. Càng ở trong đám đông thì cô bé càng thích gây lộn, những điều hoàn toàn bất ngờ với gương mặt ngây thơ xinh đẹp của cô.

Ùa vào quán, những cô gái trẻ măng, xinh đẹp thi nhau tuôn ra các lời mà người nghe phải nổi da gà. Cô bé có mái tóc nhuộm vàng vênh mặt: "Mịa! Con lày... éo biết sợ bố con thằng lào, thích thì chiến".

Các nàng đang nói chuyện về một cô gái trường khác mà họ đã gặp trong quán net, chỉ vì cái tội cô ả nọ dám liếc anh giai của một cô trong hội. Họ đã hẹn nhau trên mạng để "giải quyết".

Cô bé Quyên, học lớp 12 một trường nội thành Hà Nội đặc biệt thích những vụ đánh nhau, nói tục. Càng ở trong đám đông thì cô bé càng thích gây lộn, những điều hoàn toàn bất ngờ với gương mặt ngây thơ xinh đẹp của cô.

Cô kể về những lần cầm "ổi Tầu" (mũ cối) đập vào mặt những cô bạn cùng trường với một niềm hứng thú khó tả. Cười rất tươi, hồn nhiên, thơ ngây trong ngay cả giọng điệu: "Bọn bạn em nó đặt cho em biệt danh là ác ôn vùng nông thôn".

Quyên có cái nick giao dịch "thichdanhnguoiXXX" - (thích đánh người), cho biết, cô đặc biệt ghét những cô bé đi Spacy. Hễ thấy cô nào ở trường "xí xợn" lượn Spacy là thể nào cũng bị Quyên đánh, thậm chí "ngứa mắt" quá thì bắt uống nước cống như chơi.

Bố mẹ cô hoảng hồn vì con gái mình yểu điệu thục nữ chẳng thấy đâu, chỉ thấy lối hành xử như con trai, họ không dám mắng, vì mắng là cô nàng bỏ nhà đi bụi ngay lập tức.

Chiều 12/12, cổng trường THPT Trần Phú, Hà Nội đã xảy ra vụ "show hàng" của hai thanh niên với những con dao phóng lớn. Đúng lúc đám học sinh ùa ra cổng trường, mở phịch yên xe, chủ nhân của nó rút ra một con dao phóng, mặt mũi hằm hằm đuổi theo một nam học sinh lúc đó đã vứt xe bỏ chạy.

Trên một số diễn đàn của dân teen, các thành viên đã bình chọn dân trường ĐTH hiện nay là "gấu" nhất. Bởi các trận "offline" thường xuyên. Một số trường THPT ở Hà Nội đã manh nha hình thành những nhóm học sinh thích chơi hơn học. Vụ việc gây lộn giữa 4 cô nương trên phố Phạn Chu Trinh thời gian gần đây được đưa lên báo. Những người đã học ở trường D. thì đều biết, một trong 4 cô gái này vốn cũng thuộc hàng "đầu gấu".

Cách đây chưa đầy 3 tuần, một vụ án gây xôn xao không chỉ trong giới học sinh thị trấn Xuân Mai, tỉnh Hà Tây, bởi thủ phạm là một nữ sinh lớp 10 trường THPT Xuân Mai. Cô nữ sinh học khá, ngoan hiền Cấn Thị Phú bỗng biến thành kẻ giết người bằng dao.

Vụ việc xảy ra vào chiều 1/12, tại ngay trước cổng trường Xuân Mai. Nguyên nhân được kể lại, nhà Phú ở cách trường THPT Xuân Mai chừng 2 cây số, không có xe đi học nên mỗi buổi, Phú hay ra trước cửa nhà đứng đợi bạn để xin được đi nhờ xe.

Những lần đứng đợi bạn ấy, Phú thường bị Sơn (học lớp 11A7, trường THPT Xuân Mai) trêu ghẹo. Chuyện đến tại người yêu của Sơn là Kiều Thị Tuyết, học sinh lớp 11B2 cùng trường. Tuyết đã rủ cô bạn là Nguyễn Thị Minh Nguyệt, học cùng lớp "dạy" cho Phú bài học nhớ đời. Chiều 1/12, khi gặp nhau ở cổng trường học, hai cô gái này lớn tiếng cãi vã. Vì có cô bạn Nguyệt cùng đi nên Tuyết đã lao vào đánh Phú trước. Mọi người chưa kịp can ngăn thì đã thấy Tuyết và Nguyệt mỗi người nằm một nơi.

Hai cô gái được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết dao đâm vào ngực trái quá nặng, Tuyết đã chết ngay sau khi được đưa vào bệnh viện. Nguyệt bị đâm vào ngực phải và vẫn đang được các bác sĩ điều trị.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngày mai em đi thi môn đầu tiên mà bây giờ ko học hành gì cả (mai thi tin anh ạ)
truyện của Vlong ưng vãi cả hàng
--tẹo nữa đi học thêm rồi về xem Man đá -- ko biết thắng thua thế nào
 
Hic hic nhìn bài mày tao lại nhớ đến lần anh em mình bỏ rơi Nam Sex ở hàng điện tử Bảo ạ hic hic hi hi hi....
Sao HX ko tường thuật lại chuyện ăn uống thời ĐH của Long thú nhỉ ?
Có cả chuyện lic bị cắt trym nữa ;))
 
Back
Bên trên