Praha hoặc Hungary dịp giáng sinh/năm mới

Trần Hoàng Vân
(vicep)

New Member
Chào mọi người,
giữa giáng sinh và năm mới, tức là tầm 27, 28/12 đến đầu năm mới tầm 2,3/1/07 mình muốn đi đâu đó du lịch, Prague (Czech) hoặc Hungary. Nhà mình có ai ở quanh quanh đấy ko? Hoặc có ai cũng đi đến đấy du lịch vào thời gian trên ko? Nếu gặp được ai nhà mình ở đó thì hay quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
* Vân ơi! nếu có thời gian làm một chuyến về Việt Nam thì hay nhỉ. Tiếc quá mình không ở Tiệp hoặc Hung để đón Vân.

Chúc trước Vân, giáng sinh vui vẻ!

Thân ái!
 
Anh Nghĩa ạ, vấn đề nó ko chỉ liên quan đến thời gian mà còn liên quan đến cái khác nghiêm trọng hơn ạ :D
Chúc anh Giáng Sinh và Năm mới vui vẻ!
 
Giá mà anh là Tổng Giám đốc (Giốc cả đám) Hãng hàng không thì hay quá Vân nhỉ.

-------------
Iu em Vân nhất:D
 
Hì hì . Chị Vân cần hướng dẫn viên ko ? Em có em gái đang ở Praha đấy , nhà nó ở đó mà , bây giờ nó đang học ĐH kinh tế Praha năm 1 :)
-------------

Hì hì . Chị Vân cần hướng dẫn viên ko ? Em có em gái đang ở Praha đấy , nhà nó ở đó mà , bây giờ nó đang học ĐH kinh tế Praha năm 1 :).Nếu chị cần thì em sẽ nhờ nó đi cùng chị cho vui :D
 
Mình sẽ ở Praha trong dịp Noël nhưng đầu năm sẽ sang Wien (Áo). Gặp được dân trường Ams ở đó cũng hay :)
 
Mọi người ơi, vì ko rủ đc ai di Praha cùng nên em/tớ đã book vé đi Budapest rồi ạ. Hi vọng sẽ có dịp khác đến Praha!

@ Phúc: cám ơn em nhé, thế nào cũng sẽ có dịp nhờ em gái em ;)
@ anh Bằng: chúc anh đón Noel vui vẻ ở Praha và năm mới vui vẻ ở Wien!
 
Cảm ơn Vân. Cũng chúc Vân đi sang Budapest đón năm mới vui vẻ :)
 
Vân ơi, sao em đi Budapest sơm thế?
Chị cũng muốn đi, nhưng định đi vào mùa xuân cơ... :D
 
Chị Hà thik thế , đi nhiều kinh . Nhớ mua quà cho em nhá :D
 
Vân ơi, sao em đi Budapest sơm thế?
Chị cũng muốn đi, nhưng định đi vào mùa xuân cơ... :D

hehe chị đi muộn lại đổ tại em đi sớm ;;) em tranh thủ giữa giáng sinh và năm mới đi tí thế thôi, qua năm mới là lại ko hở ra đc lúc nào nữa rồi

außerdem, brauch ich unbedingt ne abwechslung, mal andere luft zu schnappen :) mir geht gegen ende jedes jahres immer abwärts 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CHỊ VÂN T__T sung sướng quá T__T Chị sang Budapest nhớ phải ăn Goulash :D Sang Praha phải đi quảng trường Vaclaf (lạy giời con spell vẫn đúng) và sống Vltava :(( nhớ Praha :(( Em đang định hè năm sau hoặc năm sau nữa qua lại Đức, em qua chỗ chị chơi có được không ạ? ^^

Quên mất ^^ chị sang Tiệp em cực kỳ Recommend mua đồ pha lê, đặc biệt là pha lê đặc trưng của Tiệp, là nạm vàng và vẽ nổi, ^^ nếu chị đi được Plzen thì phải uống bia!!! ( :p mặc dù so với bia Đức cũng chưa biết cái nào hơn ạ :D) Ở Tiệp cộng đồng ngừoi Việt mình đông lắm ạ ^^ nếu chị qua sứ quán ăn Noel cũng vui lắm ạ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Vân:
Vân ơi, đi lúc đấy lạnh lắm, chị ngại ra khỏi nhà vào lúc gió rét, tuyết rơi :D

Ich brauch jetzt auch a bissi Abwechslung, mir gehts auch ähnlich zu, hab derzeit aber noch ka Zeit. Vllt hab ich Ende des Jahres auch was anderes vor, weiss noch ned...


@ anh Linh:
Hihi, cái gì muốn cho "quần chúng" hiểu thì bọn em đã viết tiếng Việt :>
:D
 
Mình sẽ ở Praha trong dịp Noël nhưng đầu năm sẽ sang Wien (Áo). Gặp được dân trường Ams ở đó cũng hay :)

anh ơi nếu đi từ Paris sang Wien thì có đắt ko ạ? em cũng đang muốn đi Wien đâu năm mới đây :d

ahh, viết rồi mới ngó lên trên mới thấy chị Phạm Vũ Ngọc Hà đã từng học ở Wien ạ, chị tư vấn cho em với :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Nguyệt: chị đã nói là chị chỉ đi đc Hung thôi rồi mà, ko đi Praha nữa. Đợi dịp sau đi mua pha lê sau vậy :D Ở Hung còn có nhiều món khác nữa ko chỉ riêng pörkölt và gulyás đâu, chị sẽ cố gắng nếm thử hihi... trông cậy vào anh Linh cả đấy ạ ;;)

Anh Linh: đại loại là em đi chơi lần này mục đích là để "hít thở lấy không khí mới" ạ :p Anh Linh tổ chức thế nào cho em có nhiều gió mới nhé ;)

Em Trang: chị Hà vẫn đang ở Wien đấy chứ ko phải đã từng đâu em :)
 
Em Nguyệt: chị đã nói là chị chỉ đi đc Hung thôi rồi mà, ko đi Praha nữa. Đợi dịp sau đi mua pha lê sau vậy :D Ở Hung còn có nhiều món khác nữa ko chỉ riêng pörkölt và gulyás đâu, chị sẽ cố gắng nếm thử hihi... trông cậy vào anh Linh cả đấy ạ ;;)
Anh Linh: đại loại là em đi chơi lần này mục đích là để "hít thở lấy không khí mới" ạ :p Anh Linh tổ chức thế nào cho em có nhiều gió mới nhé ;)

Khiếp nhỉ, em viết pörkölt và gulyás đúng thế? Ở bên kia có ăn rồi à? Ko lẽ "nhắm" với bia trong Oktoberfest? :)

OK, vụ "gió mới" thì mình sẽ thảo luận kỹ sau...

L.
 
@ em Trang:
Chị thì.. mọc rễ ở Wien rồi em ạ :p
Nói chung là em nên đi Wien chơi 1 chuyến. Mùa đông ở Wien cũng có nhiều cái hay lắm, nhất là cái chợ Noel (nổi tiếng nhất là cái ở trước Tòa thị chính).
Chị không biết chắc là lúc đó chị có ở Wien không nên chị không dám hứa là sẽ đưa em đi chơi được :D
 
Chị Hà ơi, khi nào em sang Wien tâm sự với chị về các thể loại "gió mới" nhé :p
Chả hiểu sao từ München đi Wien chả bao giờ có vé rẻ rẻ cả :(( Theo chị thì München-Wien đi như nào rẻ nhất?
Em mới chỉ đi Weihnachtsmarkt Salzburg và Nürnberg thui... năm nay bọn ở trường sẽ di Ulm :D mỗi năm đi 1 nơi mà...
Cứ đến Weihnachten là... lắm chuyện lắm cơ :">:">:">
-------------

Weihnachtsmarkt là chợ Giáng sinh ạ, sorry cả nhà
 
Quên mất chưa hỏi Vân là em có visa Hung chưa? Vì nếu em ko phải người... Đức thì anh nghĩ vẫn cần visa Hung, chịu khó hỏi bọn SQ Hung bên ấy 1 cái cho chắc chắn.

L.
 
Back
Bên trên