Lý 1 vô đối, vô vô đối ^^

Tao thì đứng bán hàng. Đống lọ Bát Tràng lời vl. Nhưng mà vụ đấy worth nhất là quen em MP. Mày nhục lắm kt ạ. Tao thấy nó đứng ăn thịt xiên nướng của mày mà mắt thì cứ nhìn tao =)) Làm tao cũng vừa phải bán hàng vừa nhìn nó =)) Sau đấy tao bị say mất gần 3 tháng liền rồi mới thoát ra được :))
 
lời cái mẹ cháu :p
mẹ còn thừa cả 1 đống mà về sau tặng tiếc loạn hết cả lên mới đươc :))
chỉ có chả xiên của tao bán được thôi :))
mà hôm đấy tao cg uống 1 ít cái nươc thằng LỲ
nên tối đấy bị đau bụng kinh vãi lìn :eek::eek:
 
tao cũng quạt xiên nướng cùng mày còn j, Trungkt? khói ám hết cả vào người!
tao còn nhớ là nhóm mãi ko đc, còn bắt mày chạy ra ngoài mua cồn còn j? :))
 
hôm đấy tao cũng đứng bán lọ với thằng trung ku :D thằng trung còn bán cả nước của thằng lỳ nữa ,ng` ta ra hỏi nước j đây ông trung cứ bảo đây là nước ảo diệu :))ng` ta nghe xong hầu như toàn "thế à" rồi quay đi luôn :))
 
lời cái mẹ cháu :p
mẹ còn thừa cả 1 đống mà về sau tặng tiếc loạn hết cả lên mới đươc :))
chỉ có chả xiên của tao bán được thôi :))
mà hôm đấy tao cg uống 1 ít cái nươc thằng LỲ
nên tối đấy bị đau bụng kinh vãi lìn :eek::eek:

Thế mày nghĩ gì khi tao nhập 1 cái vòng 1K bán với giá 8k, 1 cái lọ nhỏ 4k tao bán 30K và 1 cái lọ to 6k tao bán 50k :)) Nhưng mà cảm ơn thịt xiên nướng của mày =)) nhờ có nó mà em MP còn nán lại cái gian của mình để còn ăn =))
 
tao cũng quạt xiên nướng cùng mày còn j, Trungkt? khói ám hết cả vào người!
tao còn nhớ là nhóm mãi ko đc, còn bắt mày chạy ra ngoài mua cồn còn j? :))

khổ cực vãi lìn :(:(
mẹ nhóm là giai đoạn khổ vãi lìn mẹ nhục như con trùng trục
:eek: mệt vãi đái khói mù mịt mà chẳng chịu lên :(
trong khi đó ông T ku đứng tán gái X(
 
Thế mày nghĩ gì khi tao nhập 1 cái vòng 1K bán với giá 8k, 1 cái lọ nhỏ 4k tao bán 30K và 1 cái lọ to 6k tao bán 50k :)) Nhưng mà cảm ơn thịt xiên nướng của mày =)) nhờ có nó mà em MP còn nán lại cái gian của mình để còn ăn =))

nhưng mà con thừa cả đống :))=))
mày còn gửi loạn cả lên :))
thôi nói chung là vui rồi nhưng mà đáng nhẽ phải có đứa ra quạt chả hộ tao chứ :( để tao còn tìm đc 1 em MP' giống T ku chứ;)) ;)) ;))
 
Bố mày, hồi đấy tao còn nhớ là anh em thu được 1 triệu 2 =)) riêng lọ của tao mang về 700K nhưng mà vốn là 400K nên lời được có 300k :p Còn bao nhiêu làm quà cho chị em =)) Tao tham nhũng đống lọ còn lại. 1 cái tặng em MP, có cái thì đứa nào đấy xin, có lọ bây giờ vẫn nằm trên gác thượng làm nơi đẻ cho muỗi =))

Tao nhớ vụ đấy anh em trốn vé , thằng Boa nhốt thằng Hà béo với thằng nào nữa trên phòng đoàn đội. Quên ie. nó mất mở cửa =)) khổ thân 2 chú =))
 
uh đúng rồi mãi sau tao mới thấy Hà béo lò dò đi xuống, mặt khổ vãi lìn :)) Hồi đấy còn bị đuổi ra ngoài rồi mới cho vào, chật chội, chen chúc xô đẩy đông kô chịu được. Tao tí bị bỏng bô, có mấy con bạn tao còn cầm vé trên tay nhưng bị dòng đời xô đẩy vào thẳng trong không bị xé vé :))
tao nhớ hôm đấy là thứ 7, ae học xong buổi sáng thì ở lại chơi bời buổi chiều rồi cả lũ lên xin xỏ Đệ cho nghỉ thực hành. Xin xong thì mỗi người 1 nơi :)) khoảng 3h tao quay lại trường phụ ae 1 tý xong 5h thì về nhà, tắm rửa xong 6h lại tung ta tung tẩy đi tiếp luôn, tối gần 12h đêm mới về :))
 
hôm đấy xin nghỉ Đệ xong anh em vào giúp gian hàng tí rồi có cả 1 đội đi PS2 ^^hình như có cả thằng zim
 
thằng trung ku viết 3 bài ...bài nào cũng có chữ MP
muốn gì đây :))

tao chỉ nhớ hôm đấy là hôm đầu tiên tao nói chuyện với vịt:):p...:x
ôi,đáng yêu quá
5/3 đúng k:))...nhờ ngày ấy mà có bâyh :)

ngày đấy là ngày mà tao có 2 người yêu cho đến bâyh:p

yêu vi.t:p
 
uh đúng rồi mãi sau tao mới thấy Hà béo lò dò đi xuống, mặt khổ vãi lìn :)) Hồi đấy còn bị đuổi ra ngoài rồi mới cho vào, chật chội, chen chúc xô đẩy đông kô chịu được. Tao tí bị bỏng bô, có mấy con bạn tao còn cầm vé trên tay nhưng bị dòng đời xô đẩy vào thẳng trong không bị xé vé :))
tao nhớ hôm đấy là thứ 7, ae học xong buổi sáng thì ở lại chơi bời buổi chiều rồi cả lũ lên xin xỏ Đệ cho nghỉ thực hành. Xin xong thì mỗi người 1 nơi :)) khoảng 3h tao quay lại trường phụ ae 1 tý xong 5h thì về nhà, tắm rửa xong 6h lại tung ta tung tẩy đi tiếp luôn, tối gần 12h đêm mới về :))

tao có vé nhưng ở trong nhóm lò :-< nên cũng chả dùng đến biết thê theo anh Choi bán ngay từ chiều thì đã được 50k rồi :(
mẹ hôm đấy giá vé chợ đen tăng điên vật thế mà vẫn có bọn điên đi mua8-} 8-}
-------------

hôm đấy xin nghỉ Đệ xong anh em vào giúp gian hàng tí rồi có cả 1 đội đi PS2 ^^hình như có cả thằng zim

có cả tao nữa\:d/ \:d/ luk nào tao cũng có mặt ở những điểm nóng ấy :))
 
ko ko phải Thư Trần Phú đâu:))
em này thân thiết với Chit hơn nhiều :))
 
hôm đấy tao cũng đứng bán lọ với thằng trung ku :D thằng trung còn bán cả nước của thằng lỳ nữa ,ng` ta ra hỏi nước j đây ông trung cứ bảo đây là nước ảo diệu :))ng` ta nghe xong hầu như toàn "thế à" rồi quay đi luôn :))

nước ảo diệu nghe đã thấy lạ lạ ghê ghê mẹ nhìn thì trăng trắng :))
ai dám mua tao nhớ bán được mỗi thịt xiên thôi:))
 
M ịe, nước ảo diệu ngon phết chứ. Ông Mít pha từ nước phải sữa, nước vải, lạc tiên cho vào con nồi to đùng :)) xong rồi lấy con thìa múc ra từng cốc =)) đúng là vl. Lúc tao bán hàng ế nước quá, tao phải khuyến mại cho bọn nó uống thử, xong mấy đứa mua liền.

Mà vụ tao làm con tờ rơi ảo diệu quảng cáo, anh em đi dán khắp nơi xong bị bọn nó đốt :)) Trong đấy tao đề khuyến mãi là đứa nào mua trên 19K thì được chụp ảnh miễn phí rồi gửi vào tận mail. Đứa nào mua trên 39K thì được tặng 1 vòng trị giá 9k =)) Xong hôm đấy cũng bảo chú Hà béo chuẩn bị sẵn máy ảnh, nhưng mà chú bị nhốt, được thả xong thì xuống tếch đi với con Apple gì đấy. M ịe thế là lúc tao bán hàng, nhục vl =)) có mấy con ra hỏi anh ơi em mua hai mấy k rồi đấy có được chụp ảnh không anh :)) tao đành bảo là cái thằng thợ ảnh nó đi đâu rồi ý em ạ, tí nữa quay lại nhé :X =)) chẳng lẽ lại nói là bọn anh chỉ quảng cáo thế thôi chứ cái thằng thợ ảnh nó nó thiết gì chụp, nó đang đi với gái rồi :)) Lúc sau thì mất điện nên chỉ thấy các em mãi mãi không quay trở lại :))
 
Tao nhớ vụ đấy anh em trốn vé , thằng Boa nhốt thằng Hà béo với thằng nào nữa trên phòng đoàn đội. Quên ie. nó mất mở cửa =)) khổ thân 2 chú =))
Mẹ thằng trungku bố mày bị nhốt chứ thằng nào. 2 thằng chui lủi nhục vãi. Cứ mỗi lần nghe tiếng bước chân là lại sợ thằng bảo vệ đến kiểm tra. Ngồi trong đấy tao kể chuyện ma cho hà béo nghe đúng đến đoạn gay cấn thì thằng boa lên mở cửa.
Ngồi trong đấy đek có khái niệm gì về thời gian luôn:(
 
:)) Khổ thân 2 chú bé, chỉ vì vài đồng tiền trốn vé mà bị mình nhốt vào phòng Đoàn rồi quên mẹ mất. Thấy Hà béo kể nằm trong đấy co ra co ro, núp núp núp núp vì sợ bảo vệ tóm khổ vãi, lại còn bị muỗi đốt sưng đầy mặt nữa chứ. :))

Hôm đấy tao đứng bán hàng, đang hăng tiết thì tắt mẹ nó điện, xong rồi phải lấy con đèn của Trung ku ra soi tạm, khổ sở vật.
Cái món nước ảo diệu tao được uống, cũng ngon phết mà. :p Tao nhớ còn lừa được 1 đôi uống cái cốc có cả quả vải to đùng bên trong. :))
Lúc chiều xin Đệ nghỉ để chuẩn bị, lúc đầu tưởng khó, ai ngờ dễ vãi lìn, hình như phải qua mấy tầng người, bác Hiệp rồi bác Điện hay sao í. :-?

Tao vẫn buồn cười cái trò ngồi xé bò khô. :)) Tao với Lỳ với Choi hay sao í, 3 thằng ngồi trông đồ, buồn quá không có gì làm nên lấy bò khô ra xé. Ban đầu thịt nó bết vào nên phải ngồi vò như vò quần áo cho no tơi ra, nhìn cho nhiều. :)) Xong sau đấy thì lấy tay ra xé từng tí 1, cho lên cân, rút ra rút vào mấy lần rồi mới bỏ vào hộp. :)) Cẩn thận vãi lìn, mỗi tội bán chả ai mua. :-s
 
kô ai mua mà còn mất mới nhục :))

thằng Boa vào blog thằng Nam CT đọc bao h chưa buồn cười cực kỳ :)) thằng này là cái thằng chế ra mấy cái trường dạy đua xe với mấy cái audio nhắng nhắng mày hay nghe đấy :)) nếu chưa thì để tao tìm link cho :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên