Lý 2 đâu rùi?

Mà đến nhà Tâm 9h sáng thứ mấy ? T7 hay CN ?
:| Mẹ thằng Cường mua nước hoa rồi hay lớp ta lại mua quần áo vậy , chứ nhìn CN quanh năm 2 cái quần , 3 cái áo cũng thương :(
 
ờ mua cho cô vải đê cô thích may gì thì may ko quần áo biết mua ntn cho hơp
a` mà thứ 7 có đc nghỉ ko nghe nói ông bà ý sợ 18 đông ko đi thăm quan nữa có mà đc nghỉ thì đã quá toàn tiết quái thai toán-sinh-cd..........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:|
Diệu Linh : đề mình vẽ hình cột là đúng đấy =D> . Hôm đấy ông ấy thấy thằng Long làm đề kia ( nhưng ngồi ở chỗ làm đề mình ) , ông ấy chả hỏi sao anh lại vẽ biểu đồ tròn còn gì ---> đề mình ko vẽ tròn --> vẽ cột :)>-
chuyên địa đã fán thế đấy\:d/
chưa kể bạn Việt Hưg sau h kt hôm ấy đã vấp fải thầy--->nhân tiện hỏi luôn xem vẽ tròn hay cột...:"fải vẽ biểu đồ tròn chứ cột là sai,cơ cấu mà"
...hix chúg mày có nghĩ là tại bạn í đâm vào thầy mà thầy trở nên bất bt ko8-}8-}
 
Linh xù vui tính vãi chắc ông tưởng thằng Hưng làm đề 3 ko thì đi rồi............đen ơi là đen môn gì kt cũng chán chắc mình phải đi học lớp test-taking skills của trung tâm Study skills quá=))
 
ờ mua cho cô vải đê cô thích may gì thì may ko quần áo biết mua ntn cho hơp
a` mà thứ 7 có đc nghỉ ko nghe nói ông bà ý sợ 18 đông ko đi thăm quan nữa có mà đc nghỉ thì đã quá toàn tiết quái thai toán-sinh-cd..........

t7 chắc chắn đc nghỉ ;;)
mà hôm đấy muốn đi cũng chẳng tìm ra đường mà đi :D
 
@ Quang : bây h chỗ học thêm F của tao đã có 5 thằng mỗi đầu đường đứng chặn , lại gần nó bắn cho vỡ sọ :))
Mày đào hầm đến đâu rồi ?
 
Mà nghe Kường baby bảo T2 giáo viên trường mình đi cắm trại mà :| Đừng để lên kế hoạch một hồi rồi sau đấy đến nơi lại chả có ai nhá :|
 
:)) :)) :)) :)) :)) ....cắm ở trong trường..... đi hôm Cn.... tiện thể mang băng rôn cổ vũ Bush luôn....... ( tao đang chán đời... hé hé)

linh ơi kẻo nó tưởng là khủng bố nó bắn cho thì chết:-h
ko hiểu cô tâm xỉu có sao ko nhẩy 8-> nghe nói bị xỉu buổi sáng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê thế cuối cùng có nộp tiền gì ko hở bạn Lanh ? để bạn bè con xin đây :D
Thế cuối cùng là t2 cô Tâm ko đi cắm trại với các thầy cô khác ạ ?

@ Quang : có khi các cụ đi từ CN
 
Sao mày chán đời hở mày ? Chắc tại hn ko được gặp cô Tâm nên thấy nhớ ah ? :D
Mà seo ko thấy mấy đứa phổ biến đến thăm cô Tâm lên trình bày cho anh em hiểu nhơ ?

****
Mọi người chú ý , đôi Quốc - Vân đã chính thức đi vào hoạt động trong phạm vi Lý2 đề nghị mọi người quan tâm giúp đỡ .
Thay mặt gia đình
tổ trưởng
 
Ờ đúng rồi đấy , ông cha ta gọi là ăn cơm trước kẻnh
Hình như là từ hôm thăm quan , mà ... mà nghe đồn bọn nó làm đăng ký kết hôn hôm thằng Q đi TQ , thằng An đi cùng mà ko biết gì ah ?
2 anh chị đính ước trên đèo Hải Vân và đăng ký bên Trung Quốc , ký = tiếng Tàu hẳn hoi
 
o hơ bạn ngọc nói thế bạn an đau lòng thì sao..........hờ hờ nhìn thăng Q gả rù vậy mà câu đc con chị quái thai của mình giỏi thât.;))
@linh:mày chán đời vì bị thằng điệp nó lạnh nhạt nó đi theo thằng chiến à =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ thế bạn An không biết gì à? Chỉ khổ cho cái tờ danh sách hôm nay của tao bị bọn mày viết đầy cái chữ gì k hỉu nổi :(( Bà Tâm chắc k đi cắm cái gì ở trường được đâu, vừa mới ốm mà.

Chắc là chỉ mua đồ ăn với ít hoa quả và nước ngọt tới phá cỗ thôi (thêm 1 bó hoa cho đẹp ^^) chớ quà cáp thì ban phụ huynh lo hết rùi, bọn mình chỉ lo đi tụ tập chơi bời thôi ^^! Chắc mỗi bạn đóng 10 000 VND, thiếu thì lệ quyên sau, dư thì....tao chỉa $__$ (đùa thôi muh, đừng nhìn tao bắn tỉa thế >___<)

-------------
À, truyền đạt lại lời của lớp trưởng: cô vừa mới ốm bọn mày đi đừng có nghịch phá, phải để cho cô nghỉ ngơi nữa!

Dịch lại: "Đến thăm cô thì vừa phải thôi, đến dự tiệc gì gì của tớ mới là chính"

nhỉ Vân nhỉ :x!
 
thế lễ ăn hỏi hay đám cưới luôn vậy ,có phải mang phong bì ko??? em đang nghèo chị em cả miễn nhau khoản"ngoại giao"(tức ngoại tệ=)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế Cườg hn chưa đc đọc thiếp mời đám cưới ah(vùg sâu vùg xa khổ ghê:( )
cái j mà khách sạn Đai-u...xog chú rể chửi cho 1 câu "trình tao mà chỉ cái chỗ rách rưới í á>:p "(--->trình tao là fải chỗ nào hoag vu xác xơ như kiểu 1 bãi đất--->anh em đc thơm lây)*-:)
sau khi chuyển thiệp tới tay nhà nữ để cô dâu duyệt,Q ko quên với lên:"nếu mà fải chi thì tao ko tổ chức đâu đấy"/:) --->nghịch lí với câu trc vãi8-}
theo tao thì chúg mày nên vận độg quyên góp cho đám cưới của đôi trẻ$-)
còn tao đag suy nghĩ xem nên đi theo nhà gái hay nhà giai:-?
 
Back
Bên trên